'Người hùng' hay những con rối

Ngày 15-7 vừa qua, các trang mạng chống cộng như BBC, RFA, VOA tiếng Việt, Việt Tân, Saigonnhonews, Littlesaigontv, Người Việt… đồng loạt đưa tin Phạm Thị Đoan Trang được trao cái gọi là giải thưởng tự do báo chí 2022 của một tổ chức mang tên Ủy ban bảo vệ các nhà báo. Vậy, Phạm Thị Đoan Trang là ai và cái tổ chức đã trao giải cho kẻ chống phá Nhà nước Việt Nam là gì mà các trang mạng chống cộng lại quan tâm đến vậy?

Nực cười là trang BBC tiếng Việt đăng tấm hình một bà già hom hem tóc trắng cùng hai trẻ trâu đứng bên cạnh tấm biển quảng cáo với dòng chữ “Truyền cảm hứng” bằng tiếng Anh, có hình Đoan Trang với dòng chú thích rất là “nghiêm trọng”: Phái đoàn Việt Nam vận động cho bà Phạm Đoan Trang tại Genev! Còn trang Littlesaigontv thì viết: Nhà báo Phạm Đoan Trang đã viết ra những cuốn sách về dân chủ và những bài viết về xã hội dân sự, sự bất đồng chính kiến ở Việt Nam, là người vận động cho nhân quyền, thượng tôn pháp luật và môi sinh… Với giải thưởng này, Phạm Đoan Trang trở thành người Việt Nam nhận được nhiều giải thưởng quốc tế trong lĩnh vực cổ vũ dân chủ và nhân quyền (!?).

TỪ THÍCH “CHƠI NỔI” ĐẾN THÀNH CON RỐI

Nhắc đến Phạm Thị Đoan Trang thì không riêng gì làng báo trong nước mà rất nhiều người ở các lĩnh vực khác đều biết rõ đây là một phụ nữ được đào tạo khá bài bản, từng làm việc ở một vài tờ báo tại Hà Nội. Do thích “chơi nổi”, Trang hay chủ ý tìm kiếm các chuyện giật gân, tiêu cực trong đời sống rồi nhào nặn thành những bài viết u ám, qua đó chỉ trích, quy kết chính quyền các cấp, nói xấu Đảng, phỉ báng chế độ. Năm 2013, Trang bị sa thải vì vô kỷ luật và bị tước tư cách nhà báo. Với bản tính thích bới móc, lại bất mãn vì bị sa thải, Trang càng tích cực tìm kiếm những chuyện tiêu cực để viết bài đăng trên mạng xã hội và lọt vào tầm ngắm của các tổ chức phản động. Từ đây, Trang có mối liên hệ mật thiết với các tổ chức phản động lưu vong người Việt như Việt Tân, VOICE - một tổ chức ngoại vi của tổ chức khủng bố Việt Tân.

Khi trở thành thành viên cốt cán của VOICE, Trang được giao phụ trách nhân sự, trực tiếp tuyển chọn người đưa ra nước ngoài để huấn luyện cách thức hoạt động chống phá chính quyền. Trang cũng là một trong những người sáng lập và duy trì hoạt động của Nhà xuất bản tự do - một tổ chức dân sự trá hình, chuyên xuất bản, in ấn và phát hành các ấn phẩm có nội dung xuyên tạc, kích động bạo lực, chống phá Đảng, Nhà nước ta. Khi bị cơ quan chức năng bắt giữ, Trang trơ trẽn thừa nhận mình là tác giả của hàng trăm bài báo xuyên tạc tình hình Việt Nam đăng tải trên các trang mạng chống cộng; là tác giả của báo cáo nghiên cứu xuyên tạc về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo Việt Nam; nhiều lần trả lời phỏng vấn các báo, đài nước ngoài có tư tưởng thù địch với Việt Nam… Trang đã viết, tán phát nhiều cuốn sách có nội dung xuyên tạc như: Cẩm nang truyền thông, Từ Facebook xuống đường, Bầu cử phi dân chủ ở Việt Nam, Chính trị bình dân, Phản kháng phi bạo lực, Cẩm nang nuôi tù...

Với khả năng viết lách và một “thần kinh thép”, coi việc vào tù, ra khám là cách thức tăng thêm số má trong làng dân chủ chống cộng, Trang sớm trở thành quân cờ quan trọng trong tay các tổ chức phản động, nhất là Việt Tân. Thế nhưng, Trang không biết mình trở thành con rối mà chỉ thấy mình thành nhân vật quan trọng nên các ổ, nhóm phản động ra sức o bế để giật dây cho con rối nhảy theo các điệu nhảy của chúng. Và đây chính là lý do mà Phạm Thị Đoan Trang liên tục được các tổ chức chính trị trá hình “vinh danh” như: Phụ nữ can đảm quốc tế, giải thưởng nhân quyền Việt Nam, giải thưởng tự do báo chí… Và gần đây nhất là giải tự do báo chí năm 2022 như đã đề cập ở đầu bài.

AI TRAO GIẢI CHO KẺ CHỐNG PHÁ ĐẤT NƯỚC?

Như đã nói, Phạm Thị Đoan Trang chỉ là con rối trong tay các tổ chức chống phá Việt Nam. Bao lần phạm tội, phải vào tù, ra khám rồi được các trang mạng chống cộng tung hô như người hùng khiến Trang ngộ nhận về sức ảnh hưởng của mình. Thế nhưng, những giải thưởng mà Trang nhận được thực chất chỉ là liệu pháp tinh thần, một cách “xây dựng hình tượng” mà truyền thông chống cộng cố tình thực hiện, giống như đã làm với các “nhà dân chủ” Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Lê Đình Lượng, mẹ con Cấn Thị Thêu…

Trở lại cái giải thưởng tự do báo chí năm 2022 mà Trang được “vinh danh” và được các trang mạng chống cộng rùm beng cổ xúy, thực ra cái gọi là Ủy ban bảo vệ các nhà báo (CPJ) chỉ do một nhóm thông tín viên nước ngoài của Mỹ lập ra năm 1981 với tham vọng bảo vệ các nhà báo trên khắp thế giới bị các chính phủ độc đoán truy hại khi thi hành nhiệm vụ. Với mục tiêu ban đầu của tổ chức này là “thúc đẩy tự do ngôn luận trên toàn thế giới thông qua hoạt động bảo vệ quyền đưa tin và nền tự do báo chí trên cơ sở tôn trọng sự thật khách quan…”, nghe có vẻ rất chân chính. Tuy nhiên, càng ngày hoạt động của tổ chức phi chính phủ này càng bị các động cơ chính trị mờ ám chi phối. Và những người đứng đầu tổ chức này đã không thể giấu được chủ đích hoạt động chính trị thông qua việc “vinh danh” một số đối tượng chống phá như Phạm Thị Đoan Trang, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh để can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam cũng như các nước mà họ không có thiện chí. Tương tự, cái gọi là giải thưởng phụ nữ quốc tế can đảm mà Trang nhận hồi tháng 3 năm nay cũng do một tổ chức thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lập ra, nhằm mục đích can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác.

Dân gian có câu: “Nồi nào úp vung nấy” hay “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”. Cứ nhìn những gương mặt được chọn để trao các loại giải thưởng nực cười mà các “nhà dân chủ” Việt đến hẹn lại lên được đề cử; cứ nhìn cách thức hoạt động của những tổ chức trao mấy cái giải đó sẽ thấy rõ mục đích của họ là gì. Phía sau những lời hoa mỹ “vinh danh” cho “đấu tranh vì quyền con người”, “quyền tự do ngôn luận”… chỉ là trò hề lố bịch cổ xúy cho những kẻ phạm pháp. Tiếc thay, các “nhà dân chủ” lại không biết mình chỉ là con rối trong tay những kẻ giật dây!

Thảo Linh

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/33/135593/nguoi-hung-hay-nhung-con-roi