Nhiều công nhân chọn kỳ nghỉ lễ tiết kiệm

Dịp lễ 30/4, 01/5 năm nay, nhiều công nhân (CN) được nghỉ liên tục 4 - 5 ngày. Đây là cơ hội để họ thực hiện những dự định, kế hoạch của mình. Thay vì phải chi một khoản lớn để đi chơi xa, nhiều người chọn quây quần bên gia đình, bè bạn. Cách này vừa tiết kiệm, vừa gắn kết tình thân.

Rời vùng biên giới Tây Ninh về Long An làm dâu gần 10 năm, chị Phan Thị Yến (CN Công ty (Cty) TNHH giày Chinluh VN, huyện Bến Lức) chỉ trông chờ những kỳ nghỉ lễ dài ngày và tết để đưa con về thăm quê. Nhưng năm nay thời tiết nóng bức, nhận thấy thiệt nhiều hơn lợi nên chị chọn cách “về quê online”.

Chị chia sẻ: “Không ăn lễ nhà mình được thì ăn lễ nhà chồng, nơi nào tôi cũng thương như nhau. Bây giờ có điện thoại, tôi có thể gọi về nhà nói chuyện hàng giờ. Thời tiết này ra đường tôi sợ con bệnh”. Cũng nhờ vậy mà chị tiết kiệm được một khoản tiền. Chị sẽ dùng số tiền để đưa con đi chơi các khu du lịch trong địa bàn Bến Lức như Happy Land, Vân Lại Viên,...

Làm cùng Cty chị Yến nhưng quê chị Nguyễn Mỹ Lệ gần hơn nên chị quyết định trở về. Hơn hai tiếng đồng hồ chạy xe máy tuy mệt nhưng không phải là trở ngại ngăn cách tình thân.

Chị nói: “Về quê có mẹ lo hết, đâu có tốn tiền gì. Ở trọ nếu không đi làm thì buồn lắm nên thế nào tôi cũng kiếm chỗ đi du lịch, tính ra còn tốn kém hơn”.

Theo lời chị, mỗi lần về nhà là chị lại rủ chị em, con cháu ra những quán quen uống cà phê, trà sữa. Đó cũng là nơi chị họp lớp thời phổ thông để bạn bè thêm gắn kết. Những chi phí ấy chừng vài trăm ngàn đồng, nhỏ hơn nhiều so với những chuyến du lịch xa, nhỏ hơn cả số tiền mà mẹ lén nhét vào giỏ chị trước khi rời quê “lên phố”.

Gia đình chị Mỹ Lệ tụ họp ăn uống mỗi dịp lễ

Với chị Hồ Thị Kim Thanh (xã An Thạnh, huyện Bến Lức) thì bữa ăn gia đình rất quan trọng. Theo chị, trong thời buổi công nghiệp này, nếu nhà nào bếp còn đỏ lửa thì hẳn họ đang hạnh phúc. Bởi vậy, những kỳ nghỉ lễ dài ngày là cơ hội để các thành viên trong gia đình chị sum vầy. Những bữa cơm có khi cầu kỳ, cũng có lúc rất đơn giản, chẳng cần tốn tiền đi chợ. Đó có thể là mớ rau càng cua bóp gỏi, là tô canh chua nấu cá lóc đồng ba chị tát đìa, có khi chỉ là trái xoài xanh dầm nước mắm,...

Chị bộc bạch: “Vậy chứ rất vui, chúng tôi được quây quần bên nhau, cùng nấu, cùng ăn, cùng trò chuyện. Do tính chất công việc nên tôi phải làm ca 12 tiếng, thời gian dành cho gia đình không nhiều. Do đó, ngày lễ tôi chỉ muốn ở nhà, vừa tiết kiệm vừa đỡ nắng nôi mệt nhọc”.

Bữa cơm gia đình là điều mà chị Kim Thanh lựa chọn mỗi dịp lễ

Những nam CN cũng có thú vui riêng của mình. Anh Trần Minh Vũ (CN Cty TNHH thuốc thú y Gấu Vàng, KCN Nhựt Chánh, huyện Bến Lức) ngày thường ít uống rượu bia. Nhưng lễ này, anh quyết định dành một ngày để giao lưu bè bạn. Địa điểm được chọn là nhà một người bạn có vườn cây, ao cá rộng rãi, thoáng mát.

Anh hào hứng chia sẻ: “Chúng tôi ăn uống rồi ca hát tại chỗ không phiền đến ai, nếu say thì ngủ lại hoặc bắt xe ôm về. Mỗi người góp 300.000 đồng là dư sức, khỏi đi đâu xa cho mệt”. Những ngày còn lại anh dạy con học, đưa bé đi chơi và chăm sóc cây cảnh vốn là thú vui sau những ngày lao động mệt nhọc.

Mỗi người CN có cách nghỉ lễ của riêng mình và cách nào cũng cần được tôn trọng. Những CN chọn cách tiết kiệm như trên, không phải họ không có tiền. Với họ, thời gian dành cho gia đình, người thân, bè bạn rất quan trọng nên họ sẽ nắm bắt mỗi khi có thể. Đó là một trong những cách phát triển tình thương, điều cần có đối với mỗi con người./.

An

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/nhieu-cong-nhan-chon-ky-nghi-le-tiet-kiem-a175313.html