Nụ cười bên những bộ đồ mascot

Khoác trên mình bộ trang phục cồng kềnh dù thời tiết nóng bức, luôn giữ nguồn năng lượng tích cực mang niềm vui đến cho mọi người là công việc thường ngày của những người mặc mascot

Bùi Nguyễn Duy Minh (25 tuổi; ngụ quận 12, TP HCM) bén duyên với công việc mặc mascot hơn 2 năm nay, bắt đầu từ một lần theo chân nhóm thiện nguyện. Chàng trai tự nhận là khá hướng nội, từ đó bước chân vào một hành trình tràn đầy cảm xúc.

Muôn màu hóa thân

Nghề diễn mascot ngày càng phổ biến, có sự tham gia của đông đảo người lao động, đa số là giới trẻ. Công việc này không đòi hỏi nhiều vốn liếng ban đầu hay các yêu cầu khắt khe về trình độ học vấn. Những bộ đồ mascot rất đa dạng, đó có thể là một nhân vật, đồ vật hoặc con vật… nhưng điểm chung là đều được nhân cách hóa, thiết kế bắt mắt nhằm đại diện, tô đậm cho nét riêng của một tổ chức, cộng đồng, thương hiệu hoặc sự kiện nào đó. Tùy theo yêu cầu khác nhau của các chương trình mà người mặc mascot sẽ diễn trò, tạo những cử chỉ, điệu bộ… hay có lúc đứng im.

Duy Minh đã có hàng trăm lần "biến hình", nào là chú mèo xanh tinh nghịch, chú vịt vàng năng động, chú gấu nâu hiền hòa, chú ếch vui nhộn hay có lúc là một củ khoai tây béo ú, một chai sữa rửa mặt, thậm chí là… một gói mì ăn liền.

Niềm hạnh phúc của Duy Minh trong lớp mascot dày, nặng là tạo nên được những thời khắc vui vẻ, thư giãn cho mọi người. Ảnh: PHƯƠNG BỐI

Niềm hạnh phúc của Duy Minh trong lớp mascot dày, nặng là tạo nên được những thời khắc vui vẻ, thư giãn cho mọi người. Ảnh: PHƯƠNG BỐI

Vóc dáng không quá cao lớn và bị chẩn đoán mắc bệnh bại não thể nhẹ từ khi còn nhỏ, Duy Minh có thể phải đối diện nhiều bất lợi hơn so với các bạn trẻ khác khi diễn mascot. Thế nhưng, "càng làm càng mê", bên trong bộ mascot nặng nề, anh chàng gen Z đảm đương công việc bằng tâm thế nhẹ nhàng và luôn nỗ lực với từng lần hóa thân.

Cơ thể Duy Minh lúc bé rất yếu ớt, đến năm 3 tuổi vẫn chưa đi vững. Cả nhà chỉ mong Minh sống khỏe mạnh và đó cũng luôn là ước ao của Minh, không muốn trở thành gánh nặng của gia đình. Bước vào tuổi thiếu niên, Minh chăm tập thể dục thể thao để cải thiện thể trạng và cũng hăng hái góp sức trong các chương trình tình nguyện tại địa phương.

Giai đoạn đầu đến với nghề diễn mascot không hề dễ dàng. Đặc thù công việc cần dựa nhiều vào đôi chân, lắm lúc Minh cảm thấy mệt rã rời và từng chứng kiến một số bạn làm chưa quen việc khi đứng lâu ngoài trời đã ngất xỉu. Dần dần, Minh học được cách hít thở, giữ sức bền và tâm lý thoải mái, hoàn thành tốt hơn mỗi khi nhập vai. Nghề này cũng giúp Duy Minh trang trải được tiền thuê nhà, trả học phí và nay đã hoàn thành chương trình cao đẳng.

Trao nụ cười

Một ca diễn mascot có thể kéo dài đến 6 giờ hoặc có khi làm cả ngày, với mức thù lao khoảng vài trăm ngàn đến gần 1 triệu đồng tùy khách hàng, yêu cầu công việc. Đôi lúc, có những bạn nhỏ hiếu động không dừng ở việc đùa giỡn, chụp ảnh mà còn tò mò nghịch trang phục, chọc ghẹo, đánh vào mascot rất đau. Nhiều lần đi làm, Minh phải đem theo cao dán giảm đau để không gây ảnh hưởng chất lượng công việc.

Người thân và những ai quen biết đều nhận định Duy Minh có tính cách nhiệt tình và thật thà. Dẫu không quá hoạt ngôn hay nhanh nhẹn nhưng điểm cộng của Duy Minh chính là luôn biết dốc hết tâm sức vào điều mình làm, không hời hợt, làm qua loa cho có. Mặc mascot lên, anh như có cơ hội trở thành một con người khác với ưu tiên hàng đầu là gieo những cảm xúc tích cực, dễ chịu cho bất kỳ ai tiếp xúc.

Là người "giấu mặt" nhưng Duy Minh vẫn tạo được thiện cảm và xây dựng nhiều kết nối xã hội thú vị, mới mẻ. Một trong những kỷ niệm Duy Minh nhớ nhất là khi đi diễn ở một tỉnh cao nguyên, trong khu vực còn nhiều thiếu thốn, điện đóm chập chờn. Hôm ấy, Duy Minh ra sức pha trò, các em thiếu nhi không chút rụt rè, thích thú hưởng ứng. Tất cả đã bên nhau ấm áp, chan hòa, thật nhiều tiếng cười.

Ngoài thu nhập thì Minh tích lũy được rất nhiều những hiểu biết mới, những trải nghiệm quý giá nhờ diễn mascot. Anh tâm sự: "Động lực lớn của tôi là khi nhìn thấy nụ cười tươi tắn trên gương mặt mọi người".

Nguyễn Minh Thảo (sinh viên năm 2 Trường Đại học Kiến trúc TP HCM) có năng khiếu về mỹ thuật nên cô đã tự thiết kế những bộ mascot cho mình. Vào những dịp cuối tuần không vướng bận việc học, cô cùng các bạn mang những bộ mascot ngộ nghĩnh đến với các mái ấm tình thương vui đùa cùng các bé kém may mắn. Có lúc nhận được thù lao từ các buổi diễn mascot cho doanh nghiệp, cô và bạn dành dụm mua những món quà nho nhỏ cho các em. "Tuy mệt nhưng vui. Trong bộ đồ nhân vật mình có thể sáng tạo ra những tình huống sinh động đùa vui cùng các em nhỏ. Nhiều bạn làm nghề này đã kết nối với nhau để cùng làm từ thiện vào những dịp rảnh rỗi" - Minh Thảo chia sẻ.

Mặc mascot là một nghề khá mới, xuất hiện tại Việt Nam những năm gần đây. Đến nay, nghề này đã phát triển mạnh mẽ phục vụ chủ yếu cho các doanh nghiệp muốn quảng bá sản phẩm, khai trương, khánh thành hoặc làm hoạt náo viên của các buổi tiệc...

Lý do để các bạn trẻ chọn công việc mặc mascot thì vô vàn. Người thì muốn kiếm thêm thu nhập trả học phí, bạn thì vì yêu trẻ mà làm hay đơn giản hơn là muốn thỏa mãn đam mê nhảy múa trước nhiều người mà không muốn bị thấy mặt...

BẢO NGỌC

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/nu-cuoi-ben-nhung-bo-do-mascot-19624042019471507.htm