Rực sáng sắc màu pháo hoa trên bầu trời TPHCM đêm 30-4

Đêm 30-4, bầu trời TPHCM rực sáng sắc màu pháo hoa, chào mừng 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật trước giờ bắn pháo hoa. Ảnh: Lê Vũ

Theo ghi nhận, từ chiều 30-4, hàng ngàn người dân và du khách đã đổ về trung tâm thành phố chờ xem pháo hoa. Đúng 21 giờ, pháo hoa đã rực rỡ trên bầu trời TPHCM, mừng ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Lê Vũ

Màn trình diễn ánh sáng 15 phút, rực sáng cả bầu trời thành phố. Ảnh: Lê Vũ

Công viên bến Bạch Đằng là địa điểm được nhiều người dân TPHCM chọn làm nơi ngắm pháo hoa. Ảnh: Lê Vũ

Ngoài khu vực đường hầm sông Sài Gòn, tại công viên văn hóa Đầm Sen, quận 11, cũng rực sáng pháo hoa trong đêm 30-4. Ảnh: The Dark

Dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay, TPHCM bắn pháo hoa tại 5 điểm. Trong ảnh là một điểm bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn thuộc phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức. Ảnh: Lê Vũ

Trước đó, từ chiều 30-4, người dân TPHCM đã đổ về trung tâm thành phố để vui chơi, lựa chọn vị trí đẹp đợi ngắm pháo hoa. Các bãi giữ xe trên đường Tôn Đức Thắng từ 18 giờ 30 đã gần như kín chỗ. Tình trạng kẹt xe, chen chúc nối đuôi nhau trên đoạn đường này.Đông đúc người dân trên phố đi bộ Nguyễn Huệ vào tối 30-4 chờ xem pháo hoa.Theo anh Lê Ngọc Phúc, quê Ninh Thuận, kỳ lễ 30-4 năm nay vợ chồng anh không về quê mà ở lại thành phố. “Tôi gửi xe đối diện bến Bạch Đằng với giá 20.000 đồng. Dù đến sớm, phải chờ lâu trước giờ bắn pháo hoa, nhưng xem được pháo hoa ở góc đẹp nhất là điều rất tuyệt vời”, anh Phúc nói.

Nhóm phóng viên

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/ruc-sang-sac-mau-phao-hoa-tren-bau-troi-tphcm-dem-30-4/