'10h sáng Chủ nhật' – Những trang viết 'sống chậm' của nhà báo Tô Phán
Cuốn tản văn '10h sáng Chủ nhật' của nhà báo Tô Phán đã chính thức ra mắt vào sáng 11/9, trong một buổi lễ gọn gàng, ấm cúng, có sự tham gia của rất đông các nhà báo, những đồng nghiệp, bạn bè, những người yêu quý nhà báo Tô Phán.

Nhà báo Tô Phán chia sẻ về cuốn sách trong buổi lễ ra mắt.
Đến dự buổi ra mắt sách có ông Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, cũng là người thầy, người anh, thủ trưởng của nhà báo Tô Phán; ông Lê Mạnh Hùng, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam, nhà báo Hồ Quang Lợi, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cùng các Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập, các nhà báo nhiều thời kỳ, bạn bè, đồng nghiệp và gia đình của nhà báo Tô Phán.
Những lát cắt cuộc sống
“10h sáng Chủ nhật” gồm những câu chuyện nho nhỏ mà nhà báo Tô Phán đã gom góp, chắt lọc lại trên suốt hành trình làm báo, đi, thấy, nghĩ và viết của mình, từ miền ký ức của những năm tháng khó khăn, vất vả, cho đến những gương mặt thân quen trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, những người để lại ấn tượng sâu sắc với ông, và cả những câu chuyện về cuộc sống đô thị, những suy tư, trăn trở của tác giả trước những vấn đề xã hội hiện đại.
Sách gồm 4 phần: “Miền ký ức” với những hoài niệm về những ký ức xa xưa, về tuổi thơ, về những kỷ niệm đã góp phần hình thành nên bản thân một con người; “Nơi luôn chờ ta về” gồm những câu chuyện về gia đình, về tình yêu thương – sợi dây gắn kết con người trong mọi hoàn cảnh; “Hương vị cuộc sống” với những lát cắt về cuộc sống đời thường; và “Những lát cắt” với góc nhìn của tác giả về những vấn đề xã hội hiện đại.
Cuốn sách như dẫn dắt bạn đọc vào một không gian của sự tĩnh lặng nội tâm, nơi không ồn ào, không vội vã gấp gáp, mà chỉ có sự nhẹ nhàng, bình yên của “sống chậm”.
Những trang viết cũng có độ lùi, khi tác giả dành những trang viết suy ngẫm, chậm rãi, kể lại những ký ức hạnh phúc cũng như đau buồn trong hành trình sống, trải lòng về quan niệm sống, giá trị của cuộc sống cũng như tình người qua những khúc quanh co của cuộc đời.
Tôi viết cuốn tản văn này để tri ân.
Nhà báo Tô Phán
Chia sẻ tại buổi ra mắt, nhà báo Tô Phán cho biết, ông viết cuốn tản văn này để tri ân những người đã để lại dấu ấn trên hành trình làm báo của ông, những người đã giúp đỡ, đồng hành cùng ông đi qua những giai đoạn khó khăn nhất, những người đã đào tạo, nâng đỡ ông trong cả quá trình công tác. Đây cũng là cuốn sách thứ 3 sau gần 19 năm của tác giả Tô Phán.
Bà Phạm Thị Nguyệt Ánh, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Dân Trí, đơn vị ấn hành cuốn sách chia sẻ, đây là tác phẩm không chỉ ghi lại dấu ấn trên hành trình làm nghề, mà còn là những lát cắt mang đầy cảm xúc về cuộc sống, về thời cuộc của tác giả.

Với cuốn sách này, nhà báo Tô Phán không chỉ nhìn thời cuộc bằng con mắt nghề nghiệp của mình, mà còn ghi chép lại bằng cả trái tim. Cuốn sách như một ấn phẩm mà mỗi độc giả, bạn bè, đồng nghiệp đều nhìn thấy hình ảnh của mình trong đó.
Là người trực tiếp biên tập cuốn sách, biên tập viên cao cấp Võ Thị Kim Thanh cho biết, cuốn sách của nhà báo Tô Phán mang hình ảnh của cả xã hội Việt Nam, nông thôn miền bắc trong chiến tranh, xã hội trước thời kỳ đổi mới, cuộc sống khó khăn thời kỳ bao cấp, cũng như đất nước đổi mới.
Chị Võ Thị Kim Thanh cũng nhận xét, gia đình nhà báo Tô Phán cũng là hình ảnh gia đình rất điển hình trong xã hội Việt Nam. Và nhà báo Tô Phán, nếu nhìn từ góc độ gia đình, một người con, người chồng, người cha, thì làm được như ông rất khó.
Cuốn sách của cảm xúc, tình yêu thương và tính nhân văn
Nhiều bạn bè, đồng nghiệp của nhà báo Tô Phán đã chia sẻ cảm xúc về cuốn sách, về những giá trị mà cuốn sách mang lại cho người đọc, về những góc nhìn mà tác giả đã giúp người đọc nhìn ra qua những trang viết, cũng như chia sẻ những kỷ niệm trên hành trình làm nghề cùng với nhà báo Tô Phán.
Ông Lê Mạnh Hùng, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam, là người gắn bó lâu năm với nhà báo Tô Phán, cho rằng, cuốn sách mang ý nghĩa về tình đất, tình đời, tình người, thông qua lăng kính của tác giả để phản ánh những thực tiễn đời sống qua nhiều thời kỳ của gia đình, xã hội và đất nước, cũng như nhịp đập trái tim của con người, độc giả ở những thời điểm đó và hướng tới Chân, Thiện, Mỹ.
Cuốn sách này hướng người đọc tới sự tử tế, đến tình yêu thương con người, sự tốt đẹp, nhân văn.
Nhà báo Hồ Quang Lợi, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam
Nhà báo Hồ Quang Lợi, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng, nhà báo Tô Phán là một người đầy khí chất của một cây bút chiến đấu. với nhiều bài phóng sự với tính chiến đấu rất cao. Nhưng khi đọc cuốn sách, ông ngạc nhiên vì thấy mình chưa hiểu hết người em, người bạn quý ở ngay cạnh mình, khi nhận ra đây còn là một cây bút hết sức nhân văn.

Các nhà báo thế hệ trước cùng bạn bè của nhà báo Tô Phán chia sẻ những kỷ niệm với tác giả.
Nhà báo Hồ Quang Lợi nhận xét, cuốn sách là một chân dung khá đầy đủ, toàn diện về một nhà báo với những suy nghĩ hết sức bình dị nhưng rất sâu sắc. Trong những bình dị của cuộc đời mà hằng ngày chúng ta chứng kiến, trải qua, sâu lắng trong đó có bao điều tử tế, tốt đẹp mà phải sống chậm một chút mới cảm nhận được.
“Cuốn sách này hướng người đọc tới sự tử tế, đến tình yêu thương con người, sự tốt đẹp, nhân văn. Đó là giá trị của cuốn sách” – nhà báo Hồ Quang Lợi nhận xét.