19 Giờ hôm nay, U22 Việt Nam - U22 Indonesia: Một bước lên thiên đường

Hành trình 'săn' vàng SEA Games 30 của thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ khép lại sau màn đọ sức với 'người quen' Indonesia trong trận chung kết trên sân Rizal Memorial tối nay. Trước đó trong trận chung kết bóng đá nữ với 'kỳ phùng địch thủ' Thái Lan, các cô gái vàng Việt Nam đã gọi, giờ là lúc Tiến Linh và các đồng đội phải trả lời.

Hành trình "săn" vàng SEA Games 30 của thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ khép lại sau màn đọ sức với "người quen" Indonesia trong trận chung kết trên sân Rizal Memorial tối nay. Trước đó trong trận chung kết bóng đá nữ với "kỳ phùng địch thủ" Thái Lan, các cô gái vàng Việt Nam đã gọi, giờ là lúc Tiến Linh và các đồng đội phải trả lời.

U22 Việt Nam từng lội ngược dòng cảm xúc trước U22 Indonesia ở vòng bảng nên việc lặp lại chiến thắng ở chung kết là hoàn toàn có thể.

U22 Việt Nam từng lội ngược dòng cảm xúc trước U22 Indonesia ở vòng bảng nên việc lặp lại chiến thắng ở chung kết là hoàn toàn có thể.

Vinh quang vẫy gọi

Chứng kiến hành trình quá nhiều cảm xúc của đoàn quân áo đỏ tại kỳ SEA Games lần này, người hâm mộ Việt Nam đang rất tự tin về lần đầu tiên bóng đá Việt Nam bước lên bục vinh quang cao nhất một kỳ Đại hội Đông Nam Á. Thử thách cuối cùng là đội bóng xứ vạn đảo cũng không phải "dạng vừa" nhưng nếu Tiến Linh và các đồng đội chơi đúng sức, như vòng bảng đã từng thì chiến thắng khó thoát khỏi tầm tay.

HLV Park Hang Seo khẳng định rằng, U22 Indonesia là đội bóng cân bằng nhất ở SEA Games 30 nhưng tuyên bố muốn thắng đối thủ này một lần nữa trong trận chung kết. Cụ thể, HLV Park Hang Seo cho hay: "Indonesia có đội hình rất cân bằng, tôi nghĩ là cân bằng nhất ở SEA Games lần này. Đẳng cấp của họ và chúng tôi ngang nhau". Thầy Park cũng cho biết ông không đánh giá cao riêng một cầu thủ nào của U22 Indonesia: "Theo tôi, cả đội họ mạnh chứ không riêng gì một cầu thủ nào".

U22 Việt Nam đã thắng U22 Indonesia ở vòng loại U23 châu Á, ở vòng bảng SEA Games 30. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, chúng ta đã thắng 3-0 ngay trên sân của đối thủ ở vòng loại World Cup 2022. Bởi vậy, với ông Park, không có lý do gì mà U22 Việt Nam không thể thắng trong trận chung kết này. "Tôi muốn thắng họ thêm một lần nữa", HLV người Hàn Quốc nhấn mạnh.

Ngay sau trận đấu ở vòng bảng, HLV của Indonesia cũng đã tuyên bố muốn gặp lại Việt Nam trong trận chung kết. Thầy Park nói về lời hẹn này: "Việt Nam và Indonesia ở cùng khách sạn, gặp nhau hàng ngày. HLV Indonesia Indra Syafri là bạn tôi. Ông ấy hẹn gặp ở chung kết và bây giờ điều đó thành hiện thực. Chúc mừng Indra và Indonesia vì họ đã vào chung kết. Tôi và ông ấy sẽ cùng chuẩn bị thật tốt cho lần gặp lại ở chung kết".

Cơn "khát" vàng dai dẳng

Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận chung kết HLV Park Hang Seo tuyên bố muốn cùng với các tuyển thủ bóng đá nữ trở về Hà Nội với tấm HCV SEA Games, kết thúc 60 năm "khát" vàng. "Ở Hàn Quốc tôi đã trải qua nhiều giải đấu, nhưng trận chung kết SEA Games mang ý nghĩa rất đặc biệt. Tôi yêu Việt Nam và cảm nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ, tôi cảm thấy trách nhiệm cần phải giành chiến thắng", vị "thuyền trưởng" U22 Việt Nam thổ lộ. Thầy Park cũng cho biết trước khi đá chung kết Ban huấn luyện đã xem băng ghi hình trận đấu của Indonesia để phân tích đối thủ. Ông cho rằng sau những nỗ lực qua 29 kỳ SEA Games, Việt Nam giờ chỉ còn cách tấm HCV một bước chân.

Nhận xét về đối thủ, thầy Park cho rằng Indonesia là đội bóng tổ chức tốt, phòng ngự chặt chẽ và phản công cũng rất nhanh, đặc biệt bên cánh phải. Ông dự đoán trận chung kết sẽ rất khó khăn, quyết liệt. Tuy nhiên, HLV tuyển U22 Việt Nam tin rằng đội bóng nào cũng có điểm yếu, và Indonesia cũng không phải là ngoại lệ. Khi được hỏi về vị trí thủ môn, HLV Park Hang Seo trả lời rằng không nên đánh giá thủ môn chỉ vì một sai lầm của họ hoặc một tình huống tốt đồng thời khẳng định tất cả các cầu thủ đều đã sẵn sàng 100% về tinh thần và thể chất để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng nhất.

Phía bên kia, HLV Indonesia Indra Sjafri tuyên bố đội bóng của ông muốn thắng U22 Việt Nam ở chung kết sau khi đã thất bại 1-2 ở vòng bảng. "Trước khi lọt vào trận chung kết, U22 Indonesia đã thua U22 Việt Nam ở vòng bảng. Khi ấy, tôi đã nói sẽ mong gặp được Việt Nam ở trận chung kết. Hôm nay, điều đó đã thành hiện thực. Tôi muốn lần này Indonesia sẽ chiến thắng", ông Indra nói trong cuộc họp báo trước trận đấu. "Cả Việt Nam và Indonesia đều đang có chung một mục tiêu. Khá trùng hợp khi cả hai đội đều đang có 21 bàn thắng, chỉ chênh lệch 1 bàn thua. Khác biệt lớn nhất là Ban huấn luyện Việt Nam có 2 thẻ vàng trong khi chúng tôi thì không", ông Indra cười hóm hỉnh.

Ông Indra cũng cho rằng, với cơn khát HCV kéo dài, cả hai đội sẽ bước vào trận chung kết với tinh thần cao nhất. "Lần cuối cùng Indonesia giành HCV SEA Games là năm 1991, chúng tôi cũng đã phải đợi 20 năm. Việt Nam cũng chờ đợi HCV từ rất lâu. Cả hai đều rất khao khát. Trận chung kết vì vậy sẽ rất thú vị".

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30 ngày 9-12.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30 ngày 9-12.

U22 Việt Nam tập kín

HLV Park Hang Seo đã cho các cầu thủ U22 Việt Nam tập kín hoàn toàn trước thềm trận chung kết SEA Games 30. Cụ thể, các phóng viên sẽ không được tác nghiệp trong buổi tập tại sân Rizal Memorial của U22 Việt Nam. Ông Park muốn giữ bí mật những ý đồ chiến thuật cho trận đấu cuối cùng và cũng là quan trọng nhất của U22 Việt Nam.

Đây không phải là lần đầu tiên, HLV người Hàn Quốc yêu cầu tập kín hoàn toàn khi đội chuẩn bị cho các trận đấu tại SEA Games lần này. Trước đó, buổi tập của tuyển U22 Việt Nam trước trận đấu với U22 Indonesia ở vòng bảng cũng diễn ra trong điều kiện phóng viên không được tác nghiệp. Ở lần chạm trán này, U22 Indonesia cho thấy họ đã hoàn thiện hơn rất nhiều và đang có được sự hưng phấn cao sau chiến thắng 4-2 trước U22 Myanmar ở bán kết. Do vậy, ông Park càng phải có những tính toán quan trọng trong cách áp dụng chiến thuật, sử dụng nhân sự ở trận chung kết. Điều được quan tâm nhất hiện nay vẫn là chấn thương của Tiến Linh, Quang Hải và Trọng Hùng. Trong những phát biểu trước đó, thầy Park luôn úp mở về tình trạng chấn thương của 3 cầu thủ này.

Giờ G trận cầu lịch sử giữa U22 Việt Nam và đội bóng xứ vạn đảo sắp điểm, khán giả Việt Nam đang sục sôi niềm tự hào từ những chiến thắng thuyết phục trong hành trình đã qua. Không phải là bao giờ, mà phải ngay bây giờ, đoàn quân áo đỏ cần tập trung cao độ, chuẩn bị chiến đấu với tinh thần cao nhất, mạnh mẽ nhất để một bước lên thiên đường...

T.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/144_217277_19-gio-hom-nay-u22-viet-nam-u22-indonesia-mot-buoc.aspx