2 cháu bé mất tích ở Sapa may mắn sống sót thần kỳ trong 3 ngày nhờ kỹ năng sinh tồn và một thứ quan trọng

Sự sống sót của 2 cháu bé trong hơn 3 ngày mất tích chính là thể hiện kỹ năng sinh tồn của các cháu và một phần may mắn khi được phát hiện giải cứu kịp thời.

Vụ việc 2 cháu bé trú tại thôn Lao Hàng Chải, xã Hoàng Liên, thị xã Sa Pa mất tích được tìm thấy bình an sau hơn 3 ngày đã khiến gia đình vui mừng khôn xiết. Đó là 2 cháu bé người Mông, Lý A Páo (sinh năm 2014) và Lý A Sở (sinh năm 2017).

Theo lời kể của cháu Lý A Páo, trưa ngày 29/6, 2 cháu rủ nhau đi ra suối bắt cá. Đến chiều muộn cùng ngày, cả 2 cháu trở về Trường Tiểu học Lao Chải để bắt chim. Sau khi leo lên thang sắt dẫn lên tầng thượng của lớp học, cả 2 bị mắc kẹt tại sân thượng do lối xuống bị đóng, không thể mở theo chiều ngược lại.

Do đang trong thời gian nghỉ hè, quanh khu vực trường ít người qua lại, nên dù đã kêu cứu nhưng không ai phát hiện sự việc.

Không thấy con về nhà, gia đình 2 cháu bé đã đi tìm và thông báo cho chính quyền địa phương. Từ chiều ngày 29/6, khi nhận được tin báo từ gia đình, chính quyền địa phương, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thị xã Sa Pa đã huy động lực lượng khoảng 150 người tham gia tìm kiếm dọc suối. Tuy nhiên, do địa hình phức tạp, nước suối lớn, sau nhiều giờ vẫn chưa tìm thấy 2 cháu nhỏ. Ngoài lực lượng tại chỗ, cơ quan chức năng cũng như nhân dân các xã lân cận cũng vào cuộc nỗ lực tìm kiếm.

Lực lượng chức năng tìm kiếm 2 cháu bé suốt 3 ngày không thấy. Ảnh: VOV

Lực lượng chức năng tìm kiếm 2 cháu bé suốt 3 ngày không thấy. Ảnh: VOV

Đến sáng ngày 2/7, các giáo viên và nhân viên bảo vệ của Trường Tiểu học Lao Chải đến mở cửa kho để lấy đồ phục vụ nấu ăn cho lực lượng tìm kiếm của xã thì nghe tiếng kêu cứu trên trần tầng 3, khu phòng học.

Mọi người đến khu vực phát ra tiếng kêu cứu thì phát hiện 2 cháu bé nên vội đưa các cháu đến Trạm y tế để chăm sóc và kiểm tra sức khỏe trước khi chuyển giao cho gia đình đưa các cháu về nhà. Hiện, sức khỏe 2 cháu đã ổn định, đã ăn uống và trò chuyện cùng mọi người.

Kỹ năng sinh tồn của 2 cháu nhỏ trong suốt 3 ngày nắng nóng

Sự sống sót của 2 cháu bé 7 và 10 tuổi phải kể đến kỹ năng sinh tồn trong hơn 3 ngày mắc kẹt tại tầng mái của tòa nhà bán trú của trường Tiểu học Lao Chải trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt, mệt và đói.

Theo thông tin của TH Lào Cai ghi tại hiện trường, nơi các cháu trèo lên bắt chim rồi bị mắc kẹt cho thấy, chiếc thang dẫn lên tầng thượng của ngôi trường tiểu học 3 tầng.

Tầng áp mái nơi các cháu mắc kẹt rất nóng bức và tối tăm. Ảnh: TH Lào Cai

Tầng áp mái nơi các cháu mắc kẹt rất nóng bức và tối tăm. Ảnh: TH Lào Cai

Khoảng cách từ sân thượng đến cổng trường hơn 150m. Bên cạnh đó, các mặt tiếp giáp của tòa nhà đều là đồng ruộng, rất thưa nhà dân. Đó có thể là lý do mà nhiều ngày qua các cháu bé đã kêu cứu nhưng không một ai nghe thấy tiếng, phát hiện ra để giải cứu.

Ở tầng mái, nơi các cháu mắc kẹt suốt 3 ngày là một không gian bí, tối om, rất nóng. Đặc biệt trên tầng mái có 1 téc nước là thứ đã cứu sống các em. Mặc dù téc nước đã khóa nhưng các em đã nhanh trí biết mở ra để trèo vào trong, múc nước để uống và chống nóng trong những ngày mắc kẹt. Ở bên ngoài téc nước vẫn còn nguyên những vết chân mà các em đã trèo vào.

Sức khỏe các cháu bé đã ổn định. Ảnh: TH Lào Cai

Sức khỏe các cháu bé đã ổn định. Ảnh: TH Lào Cai

Chị Lồ Thị Do, mẹ cháu Lý A P, xã Hoàng Liên, thị xã Sa Pa xúc động nói: “Con chạy ra ôm, bảo là con cứ tưởng cả đời này con sẽ không được thấy mẹ, con rất là nhớ mẹ. Lúc đầu, em cứ nghĩ khả năng con không còn trên thế giới này. Sau đó nhìn thấy con, hai mẹ con ôm nhau khóc”.

Sự sống sót thần kỳ của 2 cháu bé chính là thể hiện kỹ năng sinh tồn của các cháu và một phần may mắn khi được phát hiện giải cứu kịp thời.

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/2-chau-be-mat-tich-o-sapa-may-man-song-sot-than-ky-trong-3-ngay-nho-ky-nang-sinh-ton-va-mot-thu-quan-trong-172240703155309242.htm