21 ngày kỳ diệu cứu sống bệnh nhân Covid-19

Các y, bác sĩ Bình Phước đã có 21 ngày đêm ròng rã chiến đấu với 'tử thần' Covid-19 để giành giật mạng sống cho bệnh nhân Nguyễn Thị Tươi, 37 tuổi (quê tỉnh Cà Mau). Quá trình phục hồi kỳ diệu của bệnh nhân này là cả một hành trình dài cùng những câu chuyện thấm đẫm tình người và y đức được viết nên bởi những 'chiến sĩ blouse trắng'.

21 ngày đêm chiến đấu với “tử thần”

Chị Nguyễn Thị Tươi, sinh năm 1984, có hộ khẩu thường trú tại khóm 4, thị trấn U Minh, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Do điều kiện ở quê khó khăn nên chị cùng đứa con trai 11 tuổi phải lên thuê trọ tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Để có thể nâng được chén cơm như hôm nay với chị Tươi là cả hành trình trở về từ cõi chết. Ảnh: Như Nam

Để có tiền nuôi con nhỏ ăn học, chị phải thức dậy từ lúc 12 giờ hằng đêm, một mình chạy xe máy xuống chợ đầu mối Bình Điền, TP. Hồ Chí Minh để lấy hải sản về bán. Khu vực chị Tươi vẫn hay ngồi bán hải sản là trước cổng Khu công nghiệp Becamex Bình Phước, thuộc xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Ngày 8-7-2021, kết quả xét nghiệm PCR xác định chị Tươi nhiễm Sars-CoV-2. Ngay trong đêm chị được đưa vào điều trị tại Trung tâm y tế huyện Chơn Thành. Bác sĩ Nguyễn Trọng Cường là người trực tiếp điều trị cho biết: “Lúc đầu vào, bệnh nhân được xác định nhiễm Sars-CoV-2 dạng nhẹ, vẫn ăn uống, sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, vài ngày sau thì bệnh diễn biến nặng, bệnh nhân khó thở, ít ăn, vận động chậm. Lúc này chúng tôi tiến hành chụp X-quang phổi phát hiện cả 2 lá phổi đã bị tổn thương. Ngay lúc đó, chúng tôi hội chẩn với các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh và quyết định phải chuyển ngay bệnh nhân lên tuyến trên để điều trị”.

18 giờ 30 phút ngày 14-7, sau hơn 6 ngày điều trị tại Trung tâm y tế huyện Chơn Thành, bệnh nhân Tươi được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh (BVĐK). Tại đây, bệnh nhân tiếp tục có những diễn tiến bệnh rất nặng, nhiều thời điểm đe dọa đến tính mạng. “Trường hợp bệnh nhân Tươi rất nặng. Ngay khi nhập viện, chúng tôi cho thở oxy ngay. Nhưng tình hình bệnh nhân lúc này bắt đầu xấu đi” - Bác sĩ Trương Hữu Nhàn, Giám đốc BVĐK tỉnh thông tin.

Trở về từ cõi chết

Ngay sau khi nhập viện, các bác sĩ BVĐK tỉnh đã tiến hành hội chẩn và chị Tươi được chẩn đoán: Suy hô hấp/viêm phổi nặng do Covid-19/viêm dạ dày. Trong khi đó, bệnh nhân bắt đầu có những biểu hiện mất nhận thức, hôn mê. Lúc này, hành trình đi tìm sự sống cho chị Tươi bước vào giai đoạn quyết định. Hành trình kỳ diệu ấy đã kéo dài 14 ngày. Trong đó, 7 ngày sau khi nhập viện là những ngày mạng sống của chị treo lơ lửng, khi nhiều thời điểm các chỉ số sinh tồn đều không đảm bảo. Bác sĩ Trương Hữu Nhàn, Giám đốc BVĐK tỉnh cho biết: “Thời gian này, chúng tôi phải hoạt động liên tục, não lúc nào cũng căng ra. Chúng tôi phối hợp 2 vòng theo dõi bệnh nhân để kịp thời xử lý. Ở vòng trong là các ê kíp y, bác sĩ trực tiếp điều trị. Ở vòng ngoài là lãnh đạo bệnh viện, các chuyên gia, các trưởng khoa”.

Sau 6 ngày điều trị tích cực tại Khu điều trị cách ly BVĐK tỉnh theo phác đồ điều trị bệnh nhân Covid-19 của Bộ Y tế, đến ngày thứ 7, tình trạng bệnh nhân đã bắt đầu khá hơn, không phải hỗ trợ thở oxy. Những ngày sau đó, bệnh nhân dần phục hồi, chụp CT phổi cũng khẳng định những tổn thương do virus Sars-CoV-2 gây ra cũng đang hồi phục tốt.

Giọt nước mắt hạnh phúc là “lời cảm ơn” chân thành mà chị Tươi gửi đến những “chiến sĩ blouse trắng”. Ảnh: Như Nam

Và cuối cùng, thời khắc kỳ diệu nhất cũng đã đến, chị Tươi được nhận quyết định xuất viện, đó là ngày 28-7. Có lẽ với chị đây sẽ mãi mãi là một ngày không thể nào quên trong cuộc đời. “Nói thật là đến bây giờ tôi cũng không thể tin được rằng mình vừa mới trở về từ cõi chết. Tôi biết ơn các y, bác sĩ vô cùng. Suốt quá trình nằm viện những lúc hôn mê tôi không biết, còn lại những lúc tỉnh cứ mở mắt là tôi thấy các y, bác sĩ mặc áo trắng đứng bên cạnh. Họ bịt kín mít cả mặt mũi nên tôi không nhớ được mặt từng người, nhưng từ đáy lòng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các y, bác sĩ - những người đã cứu sống tôi” - chị Nguyễn Thị Tươi nói trong nước mắt.

14 ngày đêm để cứu lấy một mạng sống, nhưng đó là cả một hành trình ghi dấu những nỗ lực không biết mệt mỏi, bằng cả tình yêu thương và niềm tin lớn lao của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước dành cho bệnh nhân Nguyễn Thị Tươi. Để rồi giờ đây, hai tiếng “cảm ơn” từ chính người vừa được “sinh ra lần thứ hai”, có lẽ cũng là phần quà tặng các y, bác sĩ đã cứu sống chị cảm thấy ấm lòng.

“Tôi chỉ mong sao các bệnh nhân nhiễm Covid-19 như tôi hãy vững tin, tin vào bản thân, tin vào các y, bác sĩ. Giờ tôi chỉ mong đứa con trai 11 tuổi của mình cũng sớm khỏi bệnh để cháu về nhà” - chị Nguyễn Thị Tươi cho biết.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước - nơi đã cứu sống chị Nguyễn Thị Tươi. Ảnh: Như Nam

Những người làm nên điều kỳ diệu

Hồi tưởng về quá trình tiếp nhận và điều trị bệnh nhân Covid-19 Nguyễn Thị Tươi, Bác sĩ Trương Hữu Nhàn, Giám đốc BVĐK tỉnh cho biết: “Thú thực, lúc đầu chúng tôi có đôi chút lúng túng vì ngoài là một bệnh nhân nhiễm Covid-19 rất năng, nặng nhất trong hơn 200 ca nhiễm toàn tỉnh đến thời điểm này thì diễn tiến bệnh của người này rất nhanh. Tình trạng bệnh những ngày đầu có vẻ càng ngày càng xấu đi”.

Đến ngày điều trị thứ 7, bệnh nhân được tập bỏ máy thở ngắt quãng. Những ngày sau đó, thời gian bỏ máy thở tăng dần, bệnh nhân không còn sốt, các chỉ số sinh tồn cũng bắt đầu trở lại bình thường. Có thể nói, sự hồi phục kỳ diệu của bệnh nhân Nguyễn Thị Tươi là kết quả của những nỗ lực không mệt mỏi của đội ngũ chuyên gia y tế, gồm các y, bác sĩ Trung tâm y tế huyện Chơn Thành, BVĐK tỉnh và sự hỗ trợ, tư vẫn của các chuyên gia đầu ngành Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh.

Bác sĩ Trương Hữu Nhàn, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước: “Ngoài sự khẳng định về sức mạnh của trí tuệ tập thể thì chúng ta đã có những kinh nghiệm quý sau khi điều trị thành công cho bệnh nhân Covid-19 Nguyễn Thị Tươi”. Ảnh: Như Nam

Sau khi được điều trị khỏi Covid-19, chiều ngày 28-7, chị Nguyễn Thị Tươi được phép xuất viện trở về nơi cư trú để tiếp tục theo dõi 14 ngày theo quy định. Tuy nhiên, lúc này chị không thể trở về chỗ thuê trọ nên đã được chính quyền xã Minh Thành, huyện Chơn Thành tiếp nhận. Đồng thời, tạo mọi điều kiện về ăn, ở để tiếp tục quá trình theo dõi hồi phục.

“Đây là thành công lớn trong điều trị Covid-19 của Bình Phước. Thành công bước đầu này đã để lại những bài học kinh nghiệm quý giá. Đồng thời, củng cố thêm niềm tin cho đội ngũ y, bác sĩ các tuyến. Hơn hết, thành công này còn khẳng định sức mạnh trí tuệ của tập thể trong quá trình điều trị cho bệnh nhân Covid-19” - Giám đốc BVĐK tỉnh Trương Hữu Nhàn khẳng định.

Đã có 8 bệnh nhân Covid-19 ở Bình Phước được chữa khỏi. Trong ảnh: Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền trao giấy chứng nhận xuất viện cho bệnh nhân Covid-19. Ảnh: Như Nam

Đến thời điểm này, tỉnh Bình Phước đã điều trị thành công cho 8 bệnh nhân Covid-19. Trong đó, chị Nguyễn Thị Tươi là trường hợp nặng nhất.

Quang Xuân

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/125606/hanh-trinh-ky-dieu-cuu-song-benh-nhan-covid-19-nguyen-thi-tuoi