300 người di cư mất tích trên một tuyến di cư nguy hiểm hàng đầu thế giới

Ít nhất 300 người di cư trên ba chiếc thuyền đã mất tích trong hành trình vượt biển từ Senegal tới quần đảo Canary, Tây Ban Nha.

Ngày 9/7, chia sẻ với hãng tin Reuters, bà Helena Maleno công tác tại tổ chức hỗ trợ người di cư có tên Walking Borders cho biết hai thuyền chở người di cư, gồm một thuyền chở 65 người và một thuyền chở khoảng 50-60 người đã mất tích 15 ngày sau khi rời Senegal vượt biển tới Tây Ban Nha. Chiếc thuyền thứ ba mất tích chở khoảng 200 người, rời Senegal ngày 27/6.

Ba chiếc thuyền xuất phát từ làng Kafountine, miền nam Senegal, cách Tenerife - hòn đảo thuộc Quần đảo Canary, Tây Ban Nha khoảng 1.700km. Gia đình của những người có mặt trên thuyền không nhận được tin tức từ người thân sau khi họ rời Senegal.

Những chiếc thuyền gỗ từng được người di cư sử dụng để vượt biển tới quần đảo Canary, Tây Ban Nha (Ảnh: Reuters).

Những chiếc thuyền gỗ từng được người di cư sử dụng để vượt biển tới quần đảo Canary, Tây Ban Nha (Ảnh: Reuters).

“Gia đình của những người di cư vô cùng lo lắng. 300 người di cư mất tích thuộc cùng một khu vực ở Senegal và buộc phải rời bỏ đất nước do tình trạng bất ổn ở quê nhà”, bà Maleno nói.

Quần đảo Canary, ngoài khơi bờ biển Tây Phi đã trở thành điểm đến chính của nhiều người di cư tìm cách vượt biển tới Tây Ban Nha. Ngoài ra, nhiều người di cư còn tìm đường tới đất liền Tây Ban Nha bằng cách vượt Địa Trung Hải. Mùa hè là thời điểm diễn ra nhiều chuyến vượt biển của người di cư nhất trong năm.

Tuyến đường di cư qua Đại Tây Dương - một trong những tuyến đường chết chóc nhất thế giới thường được người di cư từ châu Phi Hạ Sahara sử dụng.

Theo dữ liệu từ Tổ chức Di cư quốc tế thuộc Liên hợp quốc, ít nhất 559 người, bao gồm 22 trẻ em thiệt mạng khi tìm cách vượt biển tới quần đảo Canary trong năm 2022.

Hoàng Anh (Theo Reuters)

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/300-nguoi-di-cu-mat-tich-tren-mot-tuyen-di-cu-nguy-hiem-hang-dau-the-gioi-d596784.html