4 du khách mất tích giữa hoang mạc được giải cứu nhờ một bài viết trên mạng

TRUNG QUỐC - 4 du khách, đều ngoài 60 tuổi, đã may mắn được giải cứu sau hơn 30 giờ bị lạc trên hoang mạc hẻo lánh ở Lãnh Hồ thuộc tỉnh Thanh Hải.

Theo thông tin từ gia đình và bạn bè của 4 du khách, sáng 26/7, nhóm này bất ngờ mất liên lạc khi đang trên hành trình di chuyển từ Tân Cương về Tứ Xuyên, đoạn đi qua thị trấn Lãnh Hồ.

4 du khách mất tích đều ngoài 60 tuổi và đến từ Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên. Ảnh: Red Star News

4 du khách mất tích đều ngoài 60 tuổi và đến từ Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên. Ảnh: Red Star News

Lực lượng chức năng địa phương, sau khi nhận được tin báo, đã lập tức vào cuộc điều tra. Tới rạng sáng 28/7, theo thông tin từ đồn cảnh sát Lãnh Hồ, cả 4 người đã được tìm thấy an toàn và đang trên đường trở về quê nhà.

Bà Hou, một thành viên trong nhóm mất tích cho biết, sau khi rời Lãnh Hồ, họ dự định đi dọc theo đường cao tốc Hỏa Tinh số 1. Tuy nhiên, họ rẽ nhầm ở một ngã tư, đi vào 1 con đường bỏ hoang. Sau đó, xe bị lún sâu vào trong cát, không thể đi tiếp.

Ban đầu, cả nhóm quyết định đi bộ tìm cứu viện, song chỉ thấy một chiếc xe ủi hoang phế. Trong hơn 30 tiếng bị mắc kẹt giữa hoang mạc khô cằn, họ phải hạn chế uống nước và dùng son môi để viết thông điệp cầu cứu lên các vật dụng.

"Chúng tôi gần như đã bị rút cạn năng lượng. Cảm giác như không thể sống sót tới này hôm sau", nam du khách họ Zhang trong nhóm chia sẻ.

Bài đăng của một du khách đi lạc khác được coi là 'chìa khóa' quan trọng trong cuộc tìm kiếm. Ảnh chụp màn hình

Bài đăng của một du khách đi lạc khác được coi là 'chìa khóa' quan trọng trong cuộc tìm kiếm. Ảnh chụp màn hình

Việc lực lượng chức năng tìm thấy nhóm du khách là nhờ một bài đăng trên mạng xã hội hôm 27/7.

Chủ bài viết, cũng là một du khách đi lạc, phát hiện ra chiếc xe mang biển số Tứ Xuyên bị mắc kẹt trong cát gần cửa ra của đường Hỏa Tinh số 1, song không thấy ai trong xe. Người này suy đoán hành khách có thể đã rời xe để tìm cứu viện.

Người thân của một thành viên trong nhóm du khách mất tích đã tình cờ thấy bài trên và nhanh chóng liên hệ với chủ bài viết để xin tọa độ chính xác của chiếc xe. Chỉ 20 phút sau khi có được tọa độ, lực lượng chức năng đã tìm ra nhóm mất tích.

Bên dưới bài đăng, người thân trong gia đình các nạn nhân đã để lại bình luận bày tỏ sự biết ơn sâu sắc: "Cảm ơn bạn một lần nữa vì thông tin quan trọng này. Nếu không có nó, chúng tôi thực sự không dám tưởng tượng tới hậu quả".

Theo ông Lý Vệ Cương, đại diện đồn cảnh sát Lãnh Hồ, cách thị trấn này khoảng 10km, trên đường cao tốc Hỏa Tinh số 1, có một ngã tư khiến không ít du khách rẽ nhầm vào và lạc lối trong hoang mạc.

Các du khách bị mắc kẹt cho biết, khi đó họ kiên định đi theo hệ thống dẫn đường. Mặc dù nhìn thấy biển báo quay lại nhưng cả nhóm vẫn nghĩ mình đang đi đúng hướng chỉ trên hệ thống, nên cuối cùng rơi vào tình thế nguy hiểm.

Đỗ An

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/4-du-khach-mat-tich-giua-hoang-mac-duoc-giai-cuu-nho-mot-bai-viet-tren-mang-2427358.html