40 năm với sứ mệnh trồng người nơi vùng trà Cầu Đất
40 năm qua, các thế hệ thầy, cô giáo của Trường THCS - THPT Xuân Trường (phường Xuân Trường - Đà Lạt) luôn gánh trên vai trách nhiệm và niềm tự hào với sứ mệnh trồng người nơi vùng đất còn nhiều khó khăn.

Trường THCS - THPT Xuân Trường là địa chỉ tin cậy để cha mẹ học sinh gửi gắm
Trường THCS - THPT Xuân Trường là địa chỉ tin cậy được người dân của vùng trà, cà phê nức tiếng Cầu Đất tin tưởng, gửi gắm con em mình theo học suốt 40 năm qua.
Sau ngày thống nhất đất nước, cả khu vực Cầu Đất (bao gồm 2 xã Trạm Hành, Xuân Trường và một phần của xã Xuân Thọ) chỉ có duy nhất một trường cấp I, II. Học sinh học hết lớp 9 phải xuôi đèo về học ở Đơn Dương hoặc về trung tâm Đà Lạt để đăng ký học cấp III. Thấy việc đi lại, ăn ở trọ học của con em vất vả, tốn kém nên đã xin lãnh đạo TP Đà Lạt (cũ) kết nối với Trường THPT Chi Lăng mở thêm phân hiệu đặt tại trường cấp I - II Xuân Trường với các lớp 10, 11. Riêng lớp 12 vẫn phải lên Trường THPT Chi Lăng để học.
Năm 1985, với mong mỏi của các thầy, cô giáo, cha mẹ học sinh, Trường THCS - THPT Xuân Trường chính thức được thành lập, nằm trên đỉnh đồi, nên người dân nơi đây thường gọi là Trường Nhà đỏ. Trường ra đời với vô vàn khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất lẫn con người. Cả trường chỉ có 14 lớp với vỏn vẹn 530 học sinh của cả 2 cấp. Năm 1996, trường chuyển về thôn Cầu Đất, xã Xuân Trường (nay là phường Xuân Trường - Đà Lạt) và được đầu tư xây dựng mới và đi vào hoạt động ổn định cho đến thời điểm hiện tại.
40 năm có thể là hành trình chưa dài, dù ở thời điểm hoặc giai đoạn nào, với nhiều tên gọi khác nhau, các thế hệ thầy cô giáo, các thế hệ học sinh vẫn luôn không ngừng học tập, nỗ lực lao động, sáng tạo. Tất cả đều nhằm hướng tới một mục tiêu duy nhất là kiến tạo tri thức, hướng tới quy chuẩn về giáo dục đào tạo, bồi dưỡng nhân tài cống hiến cho địa phương và cho đất nước.
Là một ngôi trường đóng chân ở vùng ven đô, chất lượng đầu vào thấp, học sinh các thế hệ của trường phần lớn đều xuất thân từ những gia đình làm nông. Tuy nhiên, chuyện học hành của các em luôn được cha mẹ khuyến khích, động viên và chăm lo.
Em Nguyễn Thái Hoàng Linh, học sinh lớp 12, Trường THCS - THPT Xuân Trường chia sẻ: "Dù vất vả sớm hôm với rẫy vườn, nhưng cha mẹ em luôn để ý đến chuyện học của con cái. Cha mẹ em nói phải học để lấy kiến thức, để đỡ vất vả. Làm nông có kiến thức cộng với chăm chỉ cũng sẽ làm giàu được trên chính mảnh đất quê hương mình”.
Trong những năm vừa qua, nỗ lực phấn đấu không ngưng nghỉ của hội đồng sư phạm Trường THCS - THPT Xuân Trường đã bắt đầu gặt hái được quả ngọt, với nhiều thành tích rất đáng tự hào.
Ông Trần Duy Luật - Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Xuân Trường tự hào chia sẻ: Nhiều năm liền nhà trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được UBND tỉnh tặng Bằng khen; được Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng vì những thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua yêu nước của ngành giáo dục giai đoạn 2015 - 2020. Đặc biệt, năm học 2021 - 2022, trường vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua. Gần đây nhất, trong dịp kỷ niệm 40 năm thành lập, Trường THCS - THPT Xuân Trường một lần nữa vinh dự được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì những thành tích đóng góp cho sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Lâm Đồng.
“Cùng với đó, học sinh của trường cũng đoạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp; các kỳ thi khoa học kỹ thuật, ý tưởng khởi nghiệp. Năm học 2018 - 2019, học sinh của Trường THCS - THPT Xuân Trường cũng đã đoạt 1 giải Nhì, 1 giải Tư tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia”, Hiệu trưởng Trần Duy Luật cho biết thêm.
Hành trình 40 năm của Trường THCS - THPT Xuân Trường được minh chứng bằng sự trưởng thành theo thời gian, bằng bản lĩnh của trí tuệ và khát vọng. Ở đó, niềm tin của người dân là bảo chứng cho chất lượng giáo dục mà rất nhiều thế hệ của nhà trường đã dày công vun đắp.