5 bộ phim Hàn Quốc có nhân vật chính hướng nội siêu đáng yêu

5 bộ phim Hàn Quốc dưới đây ghi điểm nhờ xây dựng những nhân vật chính hướng nội vừa gần gũi vừa 'đốn tim' khán giả theo cách rất riêng.

1. Cuộc đời đầu tiên

Cuộc đời đầu tiên là bộ phim Hàn Quốc nói về cuộc sống của người trẻ đứng trước những lựa chọn về hôn nhân, tình yêu và sự nghiệp. Những vấn đề nhức nhối muôn thuở mà con người trưởng thành phải đối mặt, vật lộn và chiến đấu để tìm được cái đích đến cuối cùng trong cuộc sống của mình, tất cả đều được đề cập trong Cuộc Đời Đầu Tiên.

Phim xoay quanh hai nhân vật chính Nam Se Hee (Lee Min Ki) và Yoon Ji Ho (Jung So Min). Chàng là chủ một căn hộ cho thuê, 30 tuổi và còn độc thân, dù làm việc chăm chỉ ngày đêm nhưng vẫn nghèo. Còn nàng là một biên kịch, chật vật với cuộc sống mưu sinh, sống trong một gia đình cực kỳ bảo thủ, vừa ế, vừa nghèo, không nhà cửa. Số phận đưa đẩy khiến hai con người xa lạ gặp gỡ nhau trong cùng một căn hộ. Chàng và nàng cùng viết nên một câu chuyện tình bi hài, lãng mạn nhưng cũng rất chân thật.

2. Các tế bào của Yumi

Các tế bào của Yumi là bộ phim đầu tiên kết hợp giữa truyện tranh và người thật của Hàn Quốc, được cải biên từ webtoon nổi tiếng cùng tên. Kim Go Eun đảm nhận vai nữ chính Yumi, một cô gái công sở bình dị, vụng về trong việc bộc lộ cảm xúc. Đồng hành cùng cô là Ahn Bo Hyun trong vai Ku Woong, Lee Yu Bi vai Ruby, Park Jin Young (GOT7) vai Yoo Ba-bi và sự xuất hiện đặc biệt của Minho (SHINee). Phim kể về Yumi, 31 tuổi, sống tại Seoul và làm kế toán cho một công ty mì sợi, với cuộc sống đều đều, lặng sóng cho đến khi Ku Woong bất ngờ bước vào thế giới của cô.

Ku Woong bề ngoài lạnh lùng, hướng nội nhưng thực chất lại là một chàng trai thuần khiết và hài hước, dần khiến trái tim Yumi rung động, kéo theo sự “náo loạn” của các tế bào cảm xúc bên trong cô. Câu chuyện tình yêu ngọt ngào của họ được kể thông qua góc nhìn độc đáo từ những tế bào não, phản ánh chân thực công việc, tình yêu và ước mơ của người trẻ nơi đô thị.

3. Holo, tình yêu của tôi

Holo, tình yêu của tôi xoay quanh Go Nan Do (Yoon Hyun Min), một nhà phát triển thiên tài nhưng sống khép kín, dành phần lớn cuộc đời cho chương trình trí tuệ nhân tạo do chính anh tạo ra mang tên Holo. AI này là một người bạn đồng hành ba chiều tiên tiến, có thể điều khiển thông qua một cặp kính thông minh. Dù Holo gần như là bản sao hoàn hảo của Nan Do, thân phận thật sự của người đứng sau chương trình lại được giấu kín, đến mức anh phải thuê một người thân tín làm gương mặt đại diện cho công ty để tránh sự chú ý của công chúng.

Mọi chuyện thay đổi khi chiếc kính của Holo vô tình rơi vào tay Han Seo Yeon (Go Sung Hee), một nhân viên công ty kính mắt mắc chứng mù nhận diện khuôn mặt, luôn bị cô lập và gặp khó khăn trong giao tiếp. Trong sự cô đơn của Seo Yeon, Holo trở thành người bạn đồng hành lý tưởng, hỗ trợ cô cả trong công việc lẫn cuộc sống. Điều mà Seo Yeon không biết là Holo được tạo ra dựa trên Nan Do ngoài đời thực. Holo ấm áp, dễ gần và là người bạn đời hoàn hảo mà không có tính khép kín, bi quan và hoài nghi của Nan Do. Vấn đề thực sự bắt đầu khi Holo bắt đầu thể hiện những cảm xúc bất ngờ sau khi dành thời gian với Seo Yeon. Do đó, Nan Do buộc phải lộ diện để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.

4. Lỗi logic

Lỗi logic xoay quanh câu chuyện của hai sinh viên đại học với tính cách hoàn toàn trái ngược, khi một người hướng nội và một người hướng ngoại vô tình bước vào thế giới của nhau, tạo nên chuỗi va chạm dẫn đến những kết cục không ai ngờ tới. Chu Sang Woo (Jae Chan) là sinh viên khoa học máy tính sống nguyên tắc, tư duy bằng dữ liệu và logic, tránh xa các mối quan hệ xã hội và dành trọn thời gian cho học tập. Cuộc sống yên ổn, lặp lại theo thói quen của anh bắt đầu bị phá vỡ khi cái tên Jang Jae Young bất ngờ xuất hiện.

Jae Young (Park Seo Ham) là chàng trai tài hoa, lãng tử, luôn bỏ qua mọi quy tắc để sống hết mình với đam mê, hình ảnh hoàn toàn đối lập với Sang Woo. Sau khi Sang Woo thẳng thắn công bố danh sách các thành viên nhóm thiếu trách nhiệm, Jae Young phát hiện việc tốt nghiệp của mình bị đe dọa và quyết định “trả đũa”, khiến thế giới ngăn nắp của Sang Woo rơi vào hỗn loạn. Tuy nhiên, từ những xung đột ban đầu ấy, một mối quan hệ dần hình thành, biến cuộc đối đầu tưởng chừng căng thẳng thành câu chuyện vừa hài hước vừa ngọt ngào.

5. Hè rồi, nghỉ việc thôi

Hè rồi, nghỉ việc thôi mở ra một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng, êm đềm giữa hai con người hướng nội, diễn ra tại một thị trấn ven biển yên bình. Sau những biến cố liên tiếp trong công việc và cuộc sống, Lee Yeo Reum (Seolhyun) quyết định bỏ lại thành phố ngột ngạt phía sau để bắt đầu lại từ con số không, với mong muốn tìm thấy sự bình yên và một nơi thực sự thuộc về mình.

Trong hành trình thích nghi với cuộc sống mới, Yeo Reum dần làm quen với cộng đồng dân cư địa phương và đặc biệt là An Dae Beom (Yim Si Wan) anh thủ thư trầm lặng, sống khép kín. Từ những lần chạm mặt vụng về tại thư viện nhỏ, cả hai slowly mở lòng, chia sẻ những tổn thương và tìm thấy sự đồng điệu nơi đối phương. Giữa những xáo trộn đời thường, những con người tưởng chừng lạc lõng ấy dần học cách chữa lành, trưởng thành và có thể, tìm thấy tình yêu theo cách dịu dàng nhất.

Vũ Ánh

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/dien-anh/5-bo-phim-han-quoc-co-nhan-vat-chinh-huong-noi-sieu-dang-yeu-202601071537244657.html