7 năm ròng nuôi con nằm viện

Năm 2008, anh Nguyễn Duy Biên ở thôn Cao Xá, xã Thái Hòa (Bình Giang) kết hôn cùng chị Nguyễn Thị Tươi và lần lượt sinh được 4 người con vào các năm 2008, 2012, 2017, 2019.

Cháu Khải mắc bệnh suy giảm miễn dịch thể bạch cầu trung tính

Cháu Khải mắc bệnh suy giảm miễn dịch thể bạch cầu trung tính

Hằng ngày, anh Biên đi xây cùng tốp thợ trong làng, còn chị Tươi cấy 6 sào ruộng và ở nhà chăm con.

Năm 2012, cháu Nguyễn Quang Khải mới chào đời đã mắc nhiều bệnh như nấm cổ họng, nấm ruột, sốt cao liên miên. Từ đó, sự sống của cháu gắn liền với các bệnh viện lớn ở Hà Nội như Bệnh viện Nhi Trung ương, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Phổi Trung ương.

Cháu bị viêm tai xương chũm gây nhiễm trùng và điếc. Năm 2013, cháu Khải được chẩn đoán mắc bệnh suy giảm miễn dịch thể bạch cầu trung tính. Năm 2017, cháu Khải tiếp tục bị lao khớp háng, lao phổi. Mỗi lần nhập viện của cháu Khải kéo dài ít nhất 1 tháng, có khi tới 3-4 tháng, về thăm nhà 2-3 ngày rồi lại phải nhập viện cấp cứu vì sốt cao.

Cơ thể nhỏ bé của Khải phải chịu cả trăm lần lấy máu xét nghiệm, hàng chục cuộc tiểu, đại phẫu mà sức khỏe không có tiến triển khả quan. Do bị suy giảm hệ miễn dịch thể nặng nên Khải đứt dây thần kinh số 7, méo miệng, mất khả năng thính giác, viêm khớp háng, teo chân trái... Sau nhiều cuộc phẫu thuật, Khải đã đứng và đi lại được song chân ngắn chân dài, bước đi không bình thường như các bạn khác.

7 năm trời ròng rã nuôi con nằm viện là 7 năm anh Biên, chị Tươi ăn đói, mặc rách, xin cơm từ thiện sống qua ngày. Cũng vì bệnh tật của con mà cả hai vợ chồng anh không thể đi làm thường xuyên nên không có thu nhập. Tổng chi phí điều trị cho cháu Khải đã tốn hơn 500 triệu đồng. Gia đình anh Biên còn nợ Ngân hàng Chính sách xã hội 52 triệu đồng cùng nhiều người thân, bạn bè gần 100 triệu đồng.

Hiện gia đình anh Biên sống trong căn nhà hai gian mua lại của người thân đã lâu. Nhà cũ nát, không có tài sản giá trị. Theo các bác sĩ điều trị, do cơ thể cháu Khải mất khả năng miễn dịch nên giải pháp duy nhất là ghép tủy từ nguồn tủy của chị gái cháu. Ca ghép tủy sẽ diễn ra vào tháng 11 tới nhưng chi phí phẫu thuật lên tới 700 triệu đồng là một trở ngại lớn với gia đình anh Biên.

Ông Nguyễn Văn Trịnh, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Cao Xá cho biết: “Nhiều năm nay, gia đình anh Biên thuộc diện hộ nghèo. Bệnh tật của con khiến họ không thể đi làm để có thu nhập. Thôn đã vận động bà con ủng hộ vật chất, động viên tinh thần gia đình nhưng sắp tới chi phí phẫu thuật quá lớn. Chúng tôi mong các nhà hảo tâm hỗ trợ để cháu Khải sớm lành bệnh”.

Mọi giúp đỡ xin gửi về anh Nguyễn Duy Biên ở thôn Cao Xá, xã Thái Hòa, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương; điện thoại: 0395 601 262; số tài khoản của anh Biên: 1058 7074 7691 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh La Thành.

PHẠM LƯƠNG THIỆN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/doi-song/7-nam-rong-nuoi-con-nam-vien-119448