7 ngày liên tục gặp gỡ, tâm sự, chàng trai tán đổ nữ DJ xinh đẹp
Đó là khoảng thời gian chàng trai nhớ nhất trong cuộc đời khi liên tục gặp gỡ, trò chuyện và tâm sự với cô gái mình thích từ cái nhìn đầu tiên.
Thành công chinh phục cô gái mình thích sau 7 ngày liên tục gặp gỡ và tâm sự - câu chuyện “cua” vợ của Lê Công Sơn (29 tuổi, người mẫu ảnh) khiến 2 MC Vợ chồng son cười nghiêng ngả.

Cặp đôi có chuyện tình yêu thú vị. Ảnh cắt từ clip Vợ chồng son
Tình trường của Sơn chẳng mấy suôn sẻ, quen ai cũng chỉ được 2-3 tháng là chia tay. Cho đến khi được một người anh thân thiết mai mối cho nữ DJ Nguyễn Dương Huỳnh Như (26 tuổi), Sơn mới tìm được “chân ái” của đời mình.
Ngay lần đầu thấy Như qua ảnh, Sơn đã thích mê. Khi gặp ngoài đời, cùng nhau đi xem phim, anh càng chắc chắn mình phải “cưa đổ” cô gái này. Như thì khác, thấy ngoại hình thật của Sơn khác xa trong ảnh, gầy gò và nhỏ bé, cô khá thất vọng.

Như xiêu lòng trước sự hài hước của Sơn. Ảnh cắt từ clip Vợ chồng son
Tuy nhiên, cô vẫn giữ lịch sự, cùng anh xem hết bộ phim. Sau khi xem phim xong, Sơn kiếm cớ để giữ chân Huỳnh Như. Anh rủ cô đi nhậu, nào ngờ sau đó, họ lại thấy nói chuyện quá vui và hợp.
7 ngày liền từ sau lần gặp gỡ đầu tiên, Như nghỉ làm để đi chơi với Sơn. Anh thừa nhận, đó là khoảng thời gian anh nhớ nhất trong đời vì những kỷ niệm đặc biệt với cô gái xinh đẹp. “7 ngày thì có đến 6 ngày cô ấy không cho tôi lại nhà. Tôi nói đủ điều, dùng hết kế sách, cuối cùng vẫn phải đặt taxi đi về”, Sơn kể.

Sơn quyết tâm chinh phục cô gái mình thích. Ảnh cắt từ clip Vợ chồng son
Khoảng nửa tháng sau, khi hiểu rõ tình cảm của mình, Như mới mở lòng hơn. Có được trái tim người đẹp, Sơn vui đến mức xách quần áo đến nhà cô sống chung.
“Những mối tình trước đây của tôi thường xuyên có cãi vã. Từ lúc quen anh Sơn, tôi không phải gây lộn nữa. Anh lúc nào cũng nhường nhịn tôi, khiến tôi vui”, nữ DJ chia sẻ lý do yêu Công Sơn.
Còn lý do Sơn yêu say đắm Huỳnh Như là vì thấy cô xinh đẹp, tốt bụng, hết lòng vì người khác.
Sau 5 tháng hẹn hò, Huỳnh Như đưa Công Sơn về ra mắt. Ban đầu, ba cô một mực phản đối vì thấy Sơn hay đùa... nhưng sau một thời gian tiếp xúc, ba cô lại rất yêu quý chàng rể này.
Năm 2023, cặp đôi tổ chức đám cưới, về chung một nhà. Hiện tại, họ đã có một đứa con 2 tuổi. Sơn “bóc phốt” tật xấu của vợ là nóng tính, hay mắng chồng, ghen tuông, kiểm soát chồng từng chút một.
“Tôi chỉ ước vợ sinh cho tôi một đứa con nữa, còn mấy tật xấu như nóng tính, mắng chồng... thì cứ vậy cũng được. Trong gia đình, cần có một người như vậy chứ nếu cả hai cùng im lặng thì cuộc sống buồn tẻ lắm”, Công Sơn chia sẻ.
Tật xấu của Công Sơn là bừa bộn, hay cáu gắt khi đói, nhanh ẩu đoảng... Tuy nhiên, Huỳnh Như vẫn rất hài lòng về chồng mình.
Cuối chương trình, Sơn thực hiện điều mình chưa kịp làm suốt 2 năm qua, đó là cầu hôn Huỳnh Như. Anh lồng nhẫn vào ngón tay vợ và thổ lộ: “Làm vợ anh nhé? Anh yêu em”.
Huỳnh Như đáp lại: “Em mong vợ chồng mình sẽ nắm tay nhau đến già. Em cũng yêu anh”.