80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9: Từ khát vọng tuổi thơ đến niềm tự hào gìn giữ hòa bình quốc tế của nữ Đại úy xinh đẹp
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tám lịch sử, khi cả nước đang hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8), tại trụ sở Đơn vị Cảnh sát Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc số 1 – Bộ Công an, nhiều cán bộ, chiến sĩ vẫn miệt mài trên thao trường, rèn luyện bản lĩnh, trí tuệ và kỹ năng để sẵn sàng nhận nhiệm vụ quốc tế. Trong số đó, câu chuyện của Đại úy Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1995, quê xã Hợp Tiến, Hải Phòng), hiện là Tổ phó Tổ 3, Đội 1, đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc.
Khát vọng từ tuổi thơ và bước khởi đầu trong lực lượng CAND
Ngay từ nhỏ, Nguyễn Thị Hoa đã ấp ủ ước mơ trở thành chiến sĩ công an. Những bộ phim Cảnh sát hình sự, Chạm tay vào nỗi nhớ đã để lại trong cô hình ảnh đẹp đẽ, uy nghiêm của lực lượng Công an nhân dân. Niềm đam mê ấy theo Hoa đến giảng đường Học viện Cảnh sát nhân dân.
Cuối năm 2017, sau khi tốt nghiệp, Hoa về công tác tại Phòng Kỹ thuật hình sự – Công an tỉnh Hải Dương. Đó là môi trường nhiều kỷ niệm, gắn bó với công việc văn phòng, xử lý hồ sơ nghiệp vụ. Thế nhưng, khi Bộ Công an triển khai kế hoạch thành lập Đơn vị Cảnh sát Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc số 1, Hoa đã mạnh dạn đăng ký tham gia, bởi theo chị, “đây không chỉ là cơ hội rèn luyện bản thân mà còn là cách đóng góp trực tiếp cho lý tưởng cao cả gìn giữ hòa bình cho nhân loại”.

Đại úy Hoa chú tâm lắng nghe, học hỏi để trau dồi kinh nghiệm cho bản thân sau những buổi tập huấn và chỉ dạy của các chuyên gia.
Tháng 5/2024, Hoa lần đầu tham gia tập huấn cùng đồng đội. Cái nắng oi ả, khắc nghiệt của mùa hè, những bài tập thao trường khắc nghiệt như giải tán đám đông, bắn súng, bảo vệ mục tiêu… là thử thách thực sự đối với một cán bộ từng quen công tác bàn giấy. “Nhiều lúc mệt tưởng chừng không thể tiếp tục, nhưng tôi tự nhắc mình nếu không nỗ lực vượt qua, sẽ không thể đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ Liên Hợp Quốc” – Đại úy Hoa nhớ lại.
Tháng 11/2024, Hoa được cử sang Italia tập huấn chuyên sâu. Tháng 2/2025, tiếp tục tham gia đợt huấn luyện trong nước. Lần này, ngoài kỹ năng đặc nhiệm, lái xe, bắn súng, Hoa còn học các quy tắc ứng xử của Liên Hợp Quốc, phương pháp bảo vệ dân thường khỏi bạo lực, hỗ trợ cảnh sát nước sở tại nâng cao năng lực phản ứng tình huống…
Khó khăn chồng chất, từ việc mặc áo giáp, mũ chống đạn nặng nề đến những lần “đánh trận giả” thất bại, thậm chí đối mặt với tình huống giả định bom mìn. Nhưng chính sự kiên cường, cộng với tinh thần đoàn kết đồng đội đã giúp Hoa biến áp lực thành động lực. “Sau mỗi lần vấp ngã, tôi lại học thêm một kinh nghiệm quý giá để đứng vững hơn”, chị chia sẻ.

Sau khi vào Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc số 1 Hoa đã trưởng thành lên rất nhiều.
Những ngày còn công tác ở Hải Dương, bố mẹ nhiều lần giục Hoa lập gia đình. Nhưng từ khi con gái tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình, ông bà đã thay đổi cách nhìn, trở thành hậu phương vững chắc. “Bố mẹ không còn giục tôi lấy chồng, mà thường xuyên động viên tôi hãy vững vàng, hoàn thành nhiệm vụ, mang hình ảnh tốt đẹp của người chiến sĩ công an Việt Nam ra thế giới” – Hoa xúc động kể.
Mỗi lần ra nước ngoài tập huấn, Hoa cho biết còn phải động viên ngược lại với bố mẹ để bố mẹ không phải quá lo lắng. Trong những lần đi này chị thường xuyên liên lạc về nhà nói chuyện, chia sẻ ý nghĩa thiêng liêng của công việc, để gia đình hiểu và yên tâm.

Đại úy Hoa cùng đồng đội trong một buổi tập luyện tại đơn vị.
Tinh thần Công an nhân dân – niềm tự hào Việt Nam
Đại úy Hoa cho rằng, khoác trên mình màu áo CAND vào dịp 19/8 hay 2/9 là cảm giác thiêng liêng khó tả. “Tôi tự hào không chỉ vì mình là một chiến sĩ Công an nhân dân, mà còn vì đang góp sức nhỏ bé vào sứ mệnh lớn lao của đất nước – chung tay cùng cộng đồng quốc tế bảo vệ hòa bình”.
Trong những lần theo dõi mạng xã hội, Hoa thấy nhiều bạn trẻ bày tỏ sự ngưỡng mộ, hào hứng với hình ảnh lực lượng gìn giữ hòa bình. Điều đó tiếp thêm động lực để chị và đồng đội không ngừng nỗ lực.
Theo Hoa, nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát gìn giữ hòa bình rất đa dạng: từ bảo vệ dân thường, bảo vệ nhân sự và tài sản của Liên Hợp Quốc, đến phối hợp, hỗ trợ cảnh sát sở tại nâng cao năng lực nghiệp vụ. Điều này đòi hỏi mỗi cán bộ không chỉ giỏi về chuyên môn, bản lĩnh trên thao trường, mà còn thành thạo ngoại ngữ, am hiểu văn hóa quốc tế, và luôn giữ vững phẩm chất đạo đức của người Công an nhân dân Việt Nam.

Sau những thất bại ở những buổi tập trận giả, Hoa đã tích lũy và rút ra được nhiều kinh nghiệm cho mình.
Khi được hỏi về mong muốn trong tương lai, Hoa khẳng định: “Tôi hy vọng đơn vị sớm được triển khai tại một phái bộ của Liên Hợp Quốc ở châu Phi, để lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa vùng đất khắc nghiệt, góp phần khẳng định hình ảnh Việt Nam yêu chuộng hòa bình”.
Không chỉ thế, chị còn mong Bộ Công an tiếp tục mở rộng thêm các đơn vị gìn giữ hòa bình số 2, số 3…, thậm chí xây dựng trung tâm đào tạo để ngày càng nhiều cán bộ chiến sĩ được cống hiến trên trường quốc tế.

Hoa mong muốn lá cờ đỏ sao vàng sẽ được tung bay ở phái bộ Liên Hợp Quốc ở Châu Phi.
Từ câu chuyện của Đại úy Nguyễn Thị Hoa, có thể thấy rõ tinh thần của thế hệ trẻ Công an nhân dân hôm nay: dám nghĩ, dám làm, dám cống hiến vì lý tưởng cao cả. Những khó khăn trên thao trường, những giọt mồ hôi nơi thao luyện… chính là minh chứng sinh động cho bản lĩnh “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” mà lực lượng Công an nhân dân đã hun đúc suốt 80 năm qua.
Trong dịp lễ trọng đại này, câu chuyện của những chiến sĩ gìn giữ hòa bình – trong đó có Hoa – không chỉ là niềm tự hào cho riêng đơn vị, mà còn là minh chứng sống động cho sự trưởng thành, hội nhập và khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.
Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống Công an nhân dân 19/8 không chỉ là dịp để tri ân, mà còn để khẳng định rằng: dù ở trong nước hay trên các phái bộ quốc tế, người chiến sĩ CAND Việt Nam luôn mang trong mình bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến.
Câu chuyện của Đại úy Nguyễn Thị Hoa – một nữ sĩ quan trẻ tuổi, kiên cường – là minh chứng cho sức sống mãnh liệt ấy, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của Công an nhân dân Việt Nam: chuyên nghiệp, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, vì hòa bình thế giới.