80 năm Ngoại giao Việt Nam: Gắn kết kiều bào, lan tỏa sức mạnh đoàn kết

Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28/8/1945-28/8/2025) không chỉ là cột mốc lịch sử, mà còn là mạch cảm xúc nối dài qua nhiều thế hệ người Việt xa quê.

Tám thập kỷ qua, cùng những biến thiên của lịch sử dân tộc, công tác người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) đã trưởng thành vượt bậc.

Tác giả nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, phát triển cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, hướng về quê hương đất nước.

Tác giả nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, phát triển cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, hướng về quê hương đất nước.

Từ những năm tháng gian khó, thiếu thốn trăm bề, khi nhiệm vụ lớn nhất là bảo vệ quyền lợi chính đáng của bà con xa xứ, đến hôm nay, công tác này đã trở thành một trụ cột vững vàng trong chính sách đối ngoại toàn dân của Đảng và Nhà nước.

Những chính sách đổi mới về quốc tịch, nhà đất, đầu tư, hồi hương… không chỉ là văn bản hành chính khô khan, mà là nhịp cầu yêu thương nối kiều bào với Tổ quốc.

Chúng đã xóa đi khoảng cách, gỡ bỏ rào cản, mở ra cánh cửa rộng lớn để mỗi người Việt xa quê được sống trọn vẹn với hai tiếng “đồng bào”.

Song song đó, những chương trình hỗ trợ văn hóa, giáo dục cũng thắp sáng niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ kiều bào. Ở nhiều quốc gia, các trung tâm văn hóa Việt và lớp học tiếng Việt được duy trì, mở rộng, gieo hạt giống tiếng mẹ đẻ trong tâm hồn người Việt trẻ.

Thế hệ sinh ra và lớn lên ở Đức vẫn nói tiếng Việt thành thạo, điều đó có được là nhờ sự đồng hành tận tâm của Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán và các hội đoàn cộng đồng.

Tạp chí Hương Việt – tiếng nói thân thương, gắn bó của cộng đồng người Việt tại Đức gửi lời tri ân đặc biệt tới ngành Ngoại giao Việt Nam về chặng đường 80 năm bền bỉ, kiên trung trong công tác NVNONN.

Với chúng tôi, công tác NVNONN không chỉ là đề tài báo chí, mà là mạch nguồn cảm hứng, là hành trình đồng hành suốt 16 năm (2009-2025) cùng cộng đồng, cùng Tổ quốc.

Chúng tôi tự hào lưu giữ những kỷ niệm không thể phai, như khi tổ chức các chương trình quảng bá văn hóa hay Triển lãm kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức.

Các sự kiện thành công rực rỡ, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn bè quốc tế. Thành quả ấy không thể thiếu sự sát cánh, động viên kịp thời của Ủy ban Nhà nước về NVNONN.

Lá thư trân quý từ Ủy ban, ghi nhận công sức của tập thể Hương Việt mãi là nguồn khích lệ để chúng tôi tiến bước. Niềm vui được nhân đôi khi tạp chí nhận Giấy khen của Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN và Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao. Đây là những phần thưởng không chỉ ghi nhận nỗ lực, mà còn là lời hẹn ước với chúng tôi, để Hương Việt mãi là nhịp cầu nối trái tim người Việt ở Đức với quê hương.

Từ những chuyến công tác Trường Sa, động viên chiến sĩ đến những dịp tham dự Hội nghị NVNONN, Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mỗi hoạt động là một minh chứng cho mối gắn bó keo sơn, niềm tự hào được góp phần vào công cuộc dựng xây và bảo vệ Tổ quốc.

Nhìn lại, mối quan hệ giữa Nhà nước và kiều bào đã đổi thay sâu sắc, từ một chiều sang tương tác hai chiều, từ bảo vệ đơn thuần sang cùng nhau kiến tạo. Công tác kiều bào ngày càng khẳng định sức mạnh mềm chiến lược, lan tỏa hình ảnh Việt Nam yêu chuộng hòa bình, hiếu khách, vươn lên mạnh mẽ.

Trong hành trình mới của đất nước, cộng đồng người Việt ở Đức và khắp năm châu gửi gắm kỳ vọng: Tăng cường vai trò cầu nối giữa doanh nhân kiều bào và doanh nghiệp trong nước, mở rộng hợp tác đầu tư, thương m.ại; đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho kiều bào khi về nước gắn bó, cống hiến; đẩy mạnh hỗ trợ văn hóa – giáo dục cho thế hệ trẻ kiều bào, giữ gìn bản sắc, tiếng nói và tâm hồn Việt qua năm tháng.

80 năm qua, công tác NVNONN đã chứng minh rằng đây không chỉ là một phần của ngành Ngoại giao, mà còn là mạch nguồn cảm xúc và trách nhiệm.

Giữa trời Âu, chúng tôi – những người Việt xa quê, xin gửi lời tri ân tới những con người đã và đang âm thầm xây dựng nhịp cầu bền vững ấy. Với niềm tin son sắt vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, chúc cho ngành Ngoại giao sẽ tiếp tục là chỗ dựa tin cậy của kiều bào.

Dù cách nhau nửa vòng trái đất, chúng ta vẫn chung nhịp đập trái tim hướng về quê mẹ. Cùng cộng đồng viết tiếp trang sử đoàn kết và tự hào, để dù ở bất cứ nơi đâu, mỗi người Việt đều mang trong tim hình bóng Tổ quốc – một Việt Nam kiêu hãnh, vươn cao giữa bạn bè năm châu.

Phạm Khánh Nam

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/80-nam-ngoai-giao-viet-nam-gan-ket-kieu-bao-lan-toa-suc-manh-doan-ket-325022.html