Á hậu quê Khánh Hòa 2 lần vất vả IVF sinh con cho nhà hào môn, ở ẩn nuôi dạy con quá khéo nên bố mẹ chồng cưng như trứng

Đứa trẻ thừa hưởng gen trội của bố mẹ.

Nền tảng gia đình tốt quyết định rất lớn đến sự phát triển của trẻ. Thế nên, có những “búp măng non” dù còn nhỏ nhưng đã gây ấn tượng, khiến nhiều người phải dành lời khen vì “trộm vía” thông minh, hoạt bát và cực kỳ tự tin. Cô con gái 2 tuổi của Á hậu Trúc Ny là ví dụ điển hình.

Á hậu Trúc Ny sinh năm 1995 tại Khánh Hòa. Cô từng giành ngôi Á hậu Miss All Nations 2019 tại Trung Quốc. Tháng 3/2022, người đẹp kết hôn với ông xã doanh nhân, trở thành dâu hào môn và đến tháng 7/2023, Trúc Ny hạ sinh con gái đầu lòng.

Cách đây không lâu, bé Moniz - ái nữ của nàng Á hậu “gây sốt” truyền thông khi xuất hiện trên sàn runway, cùng mẹ làm vedette cho một show diễn thời trang. Dù mới 2 tuổi, nhưng sự dạn dĩ của cô bé khiến ai cũng xuýt xoa, chứng tỏ được bố mẹ nuôi dạy rất tốt.

Sắc vóc mẹ 1 con xinh đẹp của Á hậu Trúc Ny.

Nàng Á hậu 2 lần vất vả IVF "tìm con"

Á hậu Trúc Ny và ông xã doanh nhân là cặp đôi được nhiều người hâm mộ nhận xét là "trai tài gái sắc", quá xứng đôi vừa lứa. Chị có thể chia sẻ một chút về cuộc gặp gỡ đầu tiên, và mối duyên “nên vợ nên chồng”?

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của vợ chồng cũng chỉ tình cờ qua công việc, và buổi gặp đầu tiên hai người cũng còn ngại nên nói chuyện với nhau khá ít. Tuy nhiên, những lần sau gặp nhau thì nói chuyện nhiều về công việc, suy nghĩ, xã hội, mình khá ngưỡng mộ anh xã vì anh ấy là người am hiểu rất nhiều kiến thức. Có thể nói anh có sự hiểu biết sâu rộng qua việc đọc sách, và trải nghiệm xã hội.

Mình bị cuốn hút bởi sự thông minh và hiểu biết ấy, vì mình cũng là người thích tìm hiểu, học hỏi, khám phá và tranh luận. Vì vậy, khi gặp một người có khả năng tư duy tốt và tầm nhìn xa mình sẽ bị người ta cuốn hút mà trò chuyện nhiều hơn. Có thể qua đó mà mình ngưỡng mộ, và nảy sinh tình cảm ban đầu.

Lần đầu làm mẹ là một hành trình đầy thử thách và cảm xúc. Chị đã trải qua những khoảnh khắc đáng nhớ?

Hành trình làm mẹ của mình có thể nói là khá khó khăn. Mình thuộc cơ địa bẩm sinh khó mang thai, nên việc có em bé là vô cùng khó. Có những lúc mình rất buồn, khi mà trải qua IVF 2 lần vẫn không đậu thai. Nhưng khoảng thời gian này may mắn là mình luôn có chồng bên cạnh động viên. Mình bắt đầu tập thể dục, không suy nghĩ áp lực về việc có con nữa thì em bé lại đến với vợ chồng mình. Vào khoảnh khắc mình thông báo mang thai, anh xã họp xong là về nhà ngay lập tức, hai vợ chồng mừng và hạnh phúc lắm.

Sau đó, mình phải trải qua cơn nghén suốt 5 tháng, vì mình cũng bị đau dạ dày nên việc nghén khiến mình khá mệt mỏi. Trong thời gian mang thai mình bị Covid-19 và bị đau răng khôn. Lúc đó mình chưa có hiểu biết, trước khi mang thai phải khám răng kiểm tra và nhổ răng khôn, mình chỉ đi khám thai, siêu âm thông thường.

Nên khi mang thai và bị đau mình phải uống kháng sinh tận 2 lần, mình đã vô cùng buồn và lo lắng cho em bé. Nhưng cũng qua đó, mình cũng sẽ có thêm kinh nghiệm kiến thức về trước thai kỳ để chia sẻ lại cho người thân của mình. Và vì luôn có chồng động viên, bên cạnh mình trong hành trình này nên mình có động lực và tình yêu vô bờ bến khi con chào đời. Mình rất trân trọng và hạnh phúc trong khoảnh khắc ấy.

Chị có thể chia sẻ ngày mình sinh em bé?

Ngày đi sinh em bé, mình đã chuẩn bị trước mọi thứ, và quan trọng cả gia đình ông bà nội ngoại, cô chú dì, và chồng mình đều vào viện động viên mình trước khi sinh. Khoảnh khắc em bé chào đời mình đã rơi nước mắt, vì những khó khăn trong quá trình mang thai đã cho mình thành quả là một em bé khỏe mạnh, thực sự không có từ ngữ nào có thể diễn tả được niềm vui này.

Được biết, chị đã tạm dừng sự nghiệp 3 năm để làm mẹ, trong 3 năm đó chị có gặp áp lực?

Thật ra, trước đây mình từng nghĩ lấy chồng sinh con sẽ không ảnh hưởng gì đến sự nghiệp. Vì trước đây, mình là người có tham vọng cầu tiến cao, mình hướng ngoại, thích kết nối, thích suy nghĩ tư duy và thích làm việc. Nhưng từ khi mình biết được mình rất khó mang thai, điều đó hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của mình.

Có lẽ vì những mong đợi, lo lắng để có được một em bé, nó khó khăn với mình, nên khi sinh con ra mình muốn đồng hành với con nhiều hơn trong hành trình tuổi thơ. Đối với mình, kinh tế là quan trọng nhưng không phải là yếu tố tiên quyết nữa. Bố bé đã phải đi ra ngoài làm việc rất nhiều rồi, mẹ lại cũng đi theo sự nghiệp, thì không có ai sát cánh bên cạnh để lắng nghe, để hiểu con, để dạy dỗ hướng dẫn con ở giai đoạn vàng đầu đời mà theo mình đánh giá là rất quan trọng.

Mình luôn có một nỗi sợ vô hình, sợ không ai chăm sóc tốt cho con bằng mình theo dõi và quan sát con cả. Dù có bảo mẫu hỗ trợ, nhưng mình phải là người định hướng, quy trình, nguyên tắc, quan điểm chăm sóc và dạy dỗ con nên người.

Bố mẹ chồng có hỗ trợ chị chăm cháu?

Bố mẹ chồng rất quan tâm đến mình, và gửi rất nhiều đồ ăn tẩm bổ cho mình khi mang thai. Bố mẹ chồng mình là người rất tuyệt vời, mình không phải khen ông bà để lấy lòng đâu mà thật sự ông bà là người rất quan tâm đến con dâu. Tất cả đồ ăn uống trong quá trình mang thai là ông bà mang sang cho mình tẩm bổ, động viên quá trình mình mang thai rất nhiều.

Mình thì không có quan niệm về việc ông bà phải hỗ trợ chăm cháu giúp hai vợ chồng. Mình nghĩ ông bà thăm cháu, yêu cháu, quan tâm cháu là rất tốt rồi. Ông bà lớn tuổi, ông bà cần nhiều thời gian nghỉ ngơi, tập luyện, nâng cao sức khỏe, và có nhiều thời gian cho bản thân và cho nhau.

Còn con là mình sinh ra, mình nên có trách nghiệm chăm sóc, và có thể thuê bảo mẫu hỗ trợ, để mình hay ông bà đỡ vất vả. Bố mẹ chồng đều sẵn lòng chăm cháu, nhưng mà mình là người muốn tự làm những việc này vì việc tự lập sẽ thúc đẩy mình phải học hỏi, nghiên cứu, đọc sách để trở thành "chuyên gia" trong hành trình làm mẹ và nuôi dạy con.

Bố em bé thì sao, anh có khéo chăm con?

Bố em bé đưa mình đi khám thai và siêu âm, không thiếu bữa nào cả dù anh rất bận. Vì vậy, mình luôn cảm thấy may mắn khi cưới anh, và mình nghĩ con gái cũng sẽ cảm thấy rất may mắn và tự hào khi có một người bố như thế.

Anh thường ngày đều rất bận, nhưng khi rỗi anh rất thường xuyên chơi với con. Anh dạy bé rất nhiều thứ từ vận động, khám phá, và giao tiếp tiếng anh để con có một nguồn ngôn ngữ và môi trường giao tiếp tiếng anh tốt.

Con gái 2 tuổi đã kiếm được tiền, thạo 3 ngôn ngữ

Nàng công chúa nhỏ của chị dạo gần đây hot lắm, mới 2 tuổi mà đã lên sân khấu catwalk nhiều lần, kiếm được tiền, bằng cách nào chị và ông xã đã nuôi dạy được một em bé "trộm vía" như thế này?

Mình cũng không có phương pháp nào cả, chỉ là hai vợ chồng cùng quan điểm rằng luôn xem cô bé là người lớn. Nói chuyện với con, tôn trọng con, cho con khám phá và trải nghiệm tất cả mọi thứ. Điều đó giúp con hiểu biết nhiều hơn, càng được trải nghiệm nhiều con sẽ vô tình bộc lộ ra năng khiếu ở lĩnh vực nào đấy, và mình cũng có nhiều cơ hội để quan sát con hơn.

Ban đầu mình nghĩ cứ để con thử làm, nếu sai thì làm lại không sao cả, nhưng cứ thử lần hai, lần ba thì thấy con thích nghi rất tốt và tự tin khi lên sân khấu cùng mẹ. Hai vợ chồng bất ngờ lắm, nhưng rất vui, tự hào và luôn cảm thấy việc đồng hành để thấu hiểu con là một hành trình hạnh phúc.

Chị có dự định sẽ cho con nối nghiệp mẹ, hướng con thi các cuộc thi sắc đẹp trong tương lai?

Thật ra, mình nửa muốn lại nửa không. Mặc dù mình từng hoạt động showbiz, và gây dấu ấn từ cuộc thi nhan sắc. Nhưng ít ai biết rằng, mình có đam mê kinh doanh từ trước đó. Và khi được lựa chọn, mình vẫn đam mê kinh doanh và đầu tư bất động sản hơn là hoạt động showbiz.

Nên so với các bạn khác thì mình khá ít hoạt động nghệ thuật, chỉ một số dự án, chương trình mình sẽ cân nhắc trước khi quyết định tham gia. Vì đa số thời gian mình vẫn theo đuổi đam mê kinh doanh. Sau này mình không biết rằng con gái sẽ đam mê nghệ thuật, hay sẽ đam mê kinh doanh giống như bố và mẹ. Nhưng dù con lựa chọn thế nào mình cũng sẽ tôn trọng, ủng hộ và giúp con có định hướng đúng đắn với đam mê của mình.

Được biết, bé Moniz mới 2 tuổi đã thành thạo 3 thứ tiếng: Việt, Anh và Trung, chị đã dạy con ngôn ngữ thế nào mà khéo thế?

Con giao tiếp tiếng Anh với bố, vì bố trước đây du học ở nước ngoài nên bố có thể giao tiếp tiếng Anh và tiếng Pháp. Bố sẽ là người đồng hành về ngôn ngữ tiếng Anh của con. Còn về tiếng Việt, ngôn ngữ mẹ đẻ là ngôn ngữ rất phong phú, mẹ trước đây cũng được mời làm MC và Host của các chương trình talkshow, vì vậy mẹ có thể coi là khá hoạt ngôn. Nên tiếng Việt chắc chắn mẹ sẽ là người đồng hành để giúp con giao tiếp ngôn ngữ mẹ đẻ thành thạo, và chia sẻ ngôn ngữ này tốt trước công chúng.

Khó nhất là cả bố và mẹ đều không biết tiếng Trung. Vì vậy, tiếng Trung được em bé học qua youtube. Moniz tự xem các chương trình tiếng Trung và nói theo. Vì vậy, ngôn ngữ chính của con vẫn là tiếng Anh và tiếng Việt, tiếng Trung là một ngôn ngữ mà con vẫn khám phá hằng ngày theo cách của riêng con.

Chị đã là mẹ 1 con nhưng sắc vóc vẫn xinh đẹp như gái 18, chồng chị có bao giờ ghen?

Mình cũng chưa thấy anh ghen bao giờ, và có thể là mình cũng chưa từng làm gì để anh có cơ hội ghen. Anh rất tin tưởng vợ và tôn trọng vợ, chứ không gia trưởng hay ghen tuông. Khi yêu ai mình luôn hết lòng, và cho người mình yêu cảm giác an toàn nhất. Nên mình nghĩ, anh ấy sẽ không thể ghen được vì mình yêu anh ấy là duy nhất rồi.

Có vợ đẹp, con ngoan, hẳn chồng chị rất cưng chiều vợ con, anh có thường làm nhiều điều lãng mạn cho 2 mẹ con?

Chồng rất cưng chiều hai mẹ con, thời gian rỗi vào cuối tuần anh sẽ dành toàn bộ thời gian cho gia đình. Đưa vợ con đi du lịch, tự tay chăm sóc vợ và chơi với con. Anh dường như rất hiếm khi làm cho mình buồn, và hai vợ chồng rất ít khi cãi vã.

Có lẽ hai vợ chồng vừa giống lại vừa khác nhau, giống để đi cùng nhau, và khác để bù trừ cho nhau. Anh không phải người lãng mạng nhưng anh là người thực tế, từ lúc yêu nhau đến lúc cưới nhau anh vẫn thế, chiều vợ những gì thực tế vợ thích, không hào nhoáng nhưng rất chân thành và ấm áp.

Vừa làm mẹ, vừa theo đuổi sự nghiệp và vừa làm dâu hào môn, chị đã cân bằng cả ba như thế nào?

Cuộc sống rất khó để cân bằng, nhưng mình vẫn luôn xếp thứ tự ưu tiên. Mình sẽ ưu tiên gia đình hơn hết, nên nói là để cân bằng thì khá khó. Việc làm mẹ đối với mình là một thiên chức quan trọng nhất.

Bố mẹ đều gen trội, vợ chồng chị có thích một gia đình đông con, có kế hoạch sẽ "tăng nhân khẩu" trong tương lai?

Mình chưa có suy nghĩ đó bây giờ, vì Moniz còn khá bé, mình muốn dành thời gian nuôi dạy con chất lượng nhất. Sau này, có thể sẽ nghĩ đến việc sinh thêm bé nữa, nhưng bây giờ thì mình phải thật sự tròn vai trong thiên chức làm mẹ với Moniz đã.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

Kiều Trang/PNPL

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/a-hau-que-khanh-hoa-2-lan-vat-va-ivf-sinh-con-cho-nha-hao-mon-o-an-nuoi-day-con-qua-kheo-nen-bo-me-chong-cung-nhu-trung-24571.html