Á khôi Thu Huyền bén duyên với nghệ thuật và nỗ lực để đạt được thành công

Thu Huyền được mọi người biết đến với danh hiệu Á Khôi 1 của cuộc thi Hoa Khôi Tài Sắc Việt Nam 2018. Sở hữu hàng loạt thành tích khủng, nữ sinh trường Đại Học Kinh doanh và Công Nghệ Hà Nội dần dần trở thành cái tên quen thuộc trong những cuộc thi sắc đẹp.

Ngoài việc học ở trường, Thu Huyền còn là KOLs, Model, Diễn viên, Streamer,... Cô nàng từng là Giám khảo cuộc thi Miss Áo dài 2018; Thủ khoa diễn viên trường Đại Học Sư Phạm Trung ương, huấn luyện viên của cuộc thi “King & Queen HHT 2020”, và giám khảo của một số cuộc thi sắc đẹp khác.

Sau khi trở thành Á khôi, cuộc sống của Huyền thay đổi khá nhiều. Huyền có cơ hội quen biết nhiều người, tầm hiểu biết mở rộng, việc kinh doanh cũng thuận lợi hơn. Cô nàng tự nhắc nhở bản thân học tập chăm chỉ và cố gắng hơn trong mọi việc để phát triển bản thân, cũng như tìm kiếm cơ hội trải nghiệm, dấn thân khi vẫn đang ngồi trên ghế giảng đường.

Thế nhưng lúc đăng quang Á khôi cũng là lúc mà Thu Huyền thấy lạc lõng nhất vì không có mẹ bên cạnh. Khi các bạn đồng trang lứa đang chuẩn bị cho kì thi Đại học, Thu Huyền phải chịu mất mát to lớn là mất mẹ. Cuộc sống dần trở nên bế tắc, Thu Huyền đã có ý định bỏ học. Thế nhưng suy nghĩ đó dần mất đi nhờ sự động viên của mọi người.

Bản thân Huyền luôn cố gắng suy nghĩ tích cực, lấy gia đình làm hậu phương, khi có bất cứ khó khăn gì đều nghĩ về gia đình, tâm sự với chị gái, luôn tự nhủ rằng mẹ luôn ở bên cạnh mình, luôn ủng hộ những điều mà mình làm nên Thu Huyền có thể vượt qua được mọi khó khăn.

Khi trở nên nổi tiếng và được nhiều người biết đến, bên cạnh những lời khen cũng là lúc Thu Huyền phải đối mặt với những cám dỗ, những lời mời “nhạy cảm” liên tục được gửi đến khiến cô nàng không khỏi lo sợ. Thế nhưng bản thân Huyền tự chủ được về kinh tế, từ nhỏ đã luôn thích tự lập, không phụ thuộc vào bố mẹ, nên Huyền luôn nói không với những lời mời đó. Thu Huyền thấy đây vừa là cám dỗ, vừa là cơ hội để cô nàng rèn cho mình sự bản lĩnh và trở thành người tốt đúng nghĩa.

Chia sẻ với những tân sinh viên sắp bước vào cánh cửa Đại học, Thu Huyền nghĩ là ai cũng sẽ phải trải qua quãng thời gian này. Đó là khoảng thời gian nếu chỉ quanh quẩn ở trong phòng trọ thì chúng ta mãi không thể nào trưởng thành, thay vào đó là ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, rèn luyện thái độ. Các bạn tân sinh viên hãy biết quản lý thời gian của mình, bố trí các công việc và sử dụng thời gian một cách hiệu quả. Nên đi làm thêm, vào các Câu lạc bộ của trường để bản thân được trải nghiệm và va chạm, sẽ giúp chúng ta năng động hơn rất nhiều, tuy nhiên không nên mải làm quá mà quên mất việc học vì công việc chính của chúng ta là học tập.

“Đừng chờ đợi cơ hội đến, hãy là người linh hoạt, biết tự tạo cơ hội và nắm bắt cơ hội vì cơ hội là do chính bạn tạo ra.”

Bản thân Huyền không bao giờ thụ động chờ cơ hội đến với mình mà mình sẽ xông pha tìm kiếm nó. Khi cơ hội đến với mình , mình sẽ không bỏ qua, có thể mình chưa làm được xuất sắc nhưng mình đã làm hết mức có thể. Mình muốn thử, mình không muốn bỏ lỡ bất cứ một cơ hội nào vì nếu như không thử thì mình sẽ không biết mình làm được những gì, mình không muốn khi mà cơ hội qua đi thì mình lại ngồi tiếc nuối vì đã không nắm lấy nó.

Khi biến khó khăn thành cơ hội, chúng ta sẽ đạt được những gì mà chúng ta muốn. Nếu cứ mãi đắm chìm vào nỗi đau, có lẽ ta đã đánh mất đi những thứ tốt đẹp trong cuộc sống này. Vì thế, chúng ta cần “Sống lạc quan và luôn cố gắng hết mình trong mọi việc, dù là việc nhỏ nhất”

Ngô Thanh Huyền

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-guong-mat-sinh-vien/a-khoi-thu-huyen-ben-duyen-voi-nghe-thuat-va-no-luc-de-dat-duoc-thanh-cong-1720335.tpo