AC Milan và Inter Milan 'mua đứt' sân San Siro huyền thoại
AC Milan và Inter Milan mua đứt sân San Siro từ thành phố Milan (Ý). Cả hai đội bóng có quyền quyết định tương lai công trình huyền thoại sau nhiều năm tranh cãi.
Rạng sáng 30/9 (giờ địa phương), sau cuộc họp kéo dài hơn 12 tiếng, Hội đồng Thành phố Milan đã chính thức thông qua nghị quyết cho phép bán sân cho hai đội bóng thành Milan.
Kết quả bỏ phiếu sít sao với 24 phiếu thuận và 20 phiếu chống nhưng đủ để mở ra bước ngoặt lịch sử - từ nay AC Milan và Inter Milan sẽ có toàn quyền định đoạt số phận San Siro, bao gồm cả việc giữ lại hay phá bỏ để xây sân mới.
Trước đây, dù San Siro là sân nhà chung suốt gần 100 năm, cả AC Milan lẫn Inter Milan chỉ được phép thuê vì sân thuộc sở hữu thành phố.
Việc sân xuống cấp, chi phí bảo trì lớn và hạn chế trong khai thác thương mại khiến vấn đề này trở thành chủ đề nóng trong nhiều năm qua. Giờ đây, khi đã mua đứt, hai câu lạc bộ sẽ có cơ hội hiện thực hóa kế hoạch lâu dài, trong đó có phương án xây dựng một sân vận động hiện đại ngay trên nền cũ.

Hình ảnh một góc sân vận động San Siro hiện tại.
Khoảng một tuần trước, trong chương trình phát thanh của Rai Radio 1, Chủ tịch AC Milan Beppe Marotta từng khẳng định: “Công trình sân San Siro đã xuống cấp, giống như Wembley (Anh) trước đây, cần phải phá bỏ và xây mới. Milan là một trong những thành phố hấp dẫn nhất châu Âu và AC Milan cùng Inter là hai biểu tượng thể thao xuất sắc của thành phố. Tuy nhiên, Milan đang có nguy cơ trở thành một thành phố bị gạt ra bên lề trong bức tranh bóng đá châu Âu”.
San Siro khánh thành năm 1926 và mang biệt danh “La Scala của bóng đá” – nay không còn đủ tiêu chuẩn để tổ chức những sự kiện lớn như chung kết Champions League.
Thậm chí, dù Ý đồng đăng cai EURO 2032 cùng Thổ Nhĩ Kỳ, thành phố Milan không nằm trong danh sách các địa điểm thi đấu vì sân San Siro không đáp ứng yêu cầu.
Juventus Stadium ở Turin là sân vận động duy nhất của Ý đạt tiêu chuẩn cao nhất. Chủ tịch Marotta nhấn mạnh nguyên nhân chính đến từ sự bảo thủ trong chính trị: “Tất cả là do những cuộc tranh luận chính trị, nơi các nhân vật chủ chốt là những chính trị gia từ ba thập kỷ trước, rất bảo thủ và không hiểu biết về đổi mới”.
Dù vậy, chủ tịch AC Milan cũng thừa nhận giá trị tinh thần của San Siro: “San Siro cần được tôn trọng, bởi nó là nơi lưu giữ những cảm xúc vĩ đại và là biểu tượng lịch sử của hai câu lạc bộ nhưng chúng ta phải hướng tới tương lai. Đây là một công trình xuống cấp, cũ kỹ, đòi hỏi bảo trì liên tục. Wembley đã được phá bỏ và xây mới và chúng ta cũng có nhu cầu cấp thiết để làm điều tương tự với San Siro”.
Theo kế hoạch, hai đội bóng sẽ hoàn tất các thủ tục pháp lý trước ngày 10/11/2025. Đây là cột mốc quan trọng, bởi nếu quá thời hạn, San Siro sẽ rơi vào diện bảo tồn một phần theo quyết định của cơ quan giám sát di sản, khiến việc phá bỏ trở nên bất khả thi.
Do đó, AC Milan và Inter cần đạt được sự đồng thuận với ngân hàng và hoàn tất hợp đồng công chứng trong vòng 40 ngày tới. Hai CLB đã lựa chọn hai công ty kiến trúc danh tiếng thế giới là Manica và Foster+Partners để triển khai dự án sân mới.
Dự kiến, công trình sẽ được khởi công từ năm 2027 trên khu vực bãi đậu xe của San Siro hiện tại và có thể hoàn thành vào năm 2031.
Trong giai đoạn xây dựng, San Siro vẫn sẽ tiếp tục hoạt động, trong đó có cả sự kiện khai mạc Thế vận hội Mùa đông 2026 tại Milan. Khi sân vận động mới khánh thành, San Siro cũ sẽ được tháo dỡ từng phần, chỉ giữ lại một góc khán đài mang tính biểu tượng.
Quyết định mua đứt San Siro không chỉ mang ý nghĩa lịch sử với AC Milan và Inter Milan mà còn được kỳ vọng sẽ mở ra một chương mới cho bóng đá thành Milan nói riêng và Ý nói chung.