AI không thể 'Chốt đơn' thành công cho Thùy Tiên
Phim Chốt đơn! chỉ thu vỏn vẹn 2,7 tỉ đồng sau 3 ngày ra rạp, đối diện với nguy cơ thua lỗ nặng, khi việc sử dụng AI thay thế Thùy Tiên vẫn gây tranh cãi.
Phim Chốt đơn! lẽ ra đã công chiếu vào tháng 3.2025, nhưng diễn viên thủ vai chính Thùy Tiên vi phạm pháp luật, nên phim phải tạm hoãn. Ngỡ nhà sản xuất rút phim khỏi kế hoạch chiếu, nhưng bất ngờ phim tái ra mắt vào ngày 8.8.2025, với giải pháp dùng "diễn viên" AI để thay cho vai chính Thùy Tiên.
Ngay lập tức, động thái này tạo nên một cuộc tranh cãi giữa một bên xem đây là cuộc cách mạng của điện ảnh, và bên còn lại cho rằng AI không thể thay thế cảm xúc của con người.
Tuần chiếu đầu tiên vắng khách
Ngày 8.8 rơi vào thứ sáu, đến ngày 9 và 10.8 rơi vào thứ bảy và chủ nhật, thời điểm công chúng xem phim nhiều. Thế nhưng doanh thu của Chốt đơn! chưa tới 1 tỉ đồng mỗi ngày. Theo phân tích của Boxofficevietnam.com, mỗi suất tại mỗi rạp chỉ bán 3 vé. Theo đánh giá của những nhà làm phim thì đây là mức doanh thu bết bát. Còn theo kinh nghiệm của những nhà phân tích am hiểu điện ảnh, một tác phẩm ra rạp mà không thể tạo hiệu ứng tốt trong tuần đầu rất khó đạt doanh thu cao về sau. Thời điểm Chốt đơn! ra rạp, phim còn gặp phải sự cạnh tranh từ một bộ phim rất chạm vào cảm xúc là Mang mẹ đi bỏ. Các chủ rạp sẽ gặp khó khi tính toán tạo điều kiện thuận tiện trong các suất chiếu.
Một số khán giả chê công nghệ AI của phim Chốt đơn! : Nhân vậy AI quá thiếu cảm xúc so với người thật. Kịch bản cũng bị đánh giá có nhiều điểm yếu, chẳng hạn các phiên livestream trong phim gần như chỉ được xem là cập nhật trend (xu hướng) chứ không làm nổi bật ý nghĩa độc đáo gì của phim. Các cảnh diễn tương tác giữa nghệ sĩ Hồng Đào và Quyền Linh là điểm sáng nhỏ, nhưng không đủ "gồng" cả bộ phim.
Phản hồi từ khán giả phần nào cho thấy AI chưa thể thay thế con người trong lĩnh vực điện ảnh - nơi mà nhân vật trên phim cũng có một cuộc đời đủ hỉ nộ ái ố, cần được thể hiện uyển chuyển qua ánh mắt, cơ mặt, ngôn ngữ cơ thể đa dạng.
Nguy cơ thua lỗ cao
Từ phim Chốt đơn! liên tưởng đến Sáng đèn: Cả hai bộ phim này đều dính liền đến một thứ - drama. Tuy nhiên, một bên là đạo diễn và nhà sản xuất lôi drama vào phim để tạo sức hút. Bên còn lại, drama bất ngờ ập đến từ đời tư diễn viên.
Trước khi Sáng đèn bấm máy, drama nhà Vũ Linh bắt đầu nóng rực trên mạng. Đạo diễn lập tức mời Hồng Loan, con gái nuôi Vũ Linh vô phim. Họp báo phim, Hồng Loan và trợ lý Hồng Ni còn được các báo lớn ưu ái chụp hình nhiều hơn các ngôi sao trong phim. Sau gần 1 tuần chiếu, phim rút khỏi rạp với doanh thu chỉ vài trăm triệu.
Lý do đến từ khách quan lẫn chủ quan. Thứ nhất, nhiều người nhận thấy việc đưa con nuôi Vũ Linh vào phim là hành động tranh thủ, ăn theo drama câu khách, khiến khán giả thấy phản cảm. Kế đến là phim không có chất điện ảnh.
Còn với Chốt đơn!, ban đầu, dự kiến là dự án mạnh vì Thùy Tiên có lượng fan khủng, kết hợp với Quang Linh Vlog như cặp sóng thần truyền thông. Nghệ sĩ Quyền Linh được xem là MC nhân ái quốc dân. Nghệ sĩ Hồng Đào quá xuất sắc trong nghệ thuật. Chủ đề phim là livestream bán hàng - Chốt đơn! mạnh cả về diễn viên và đề tài.
Thế nhưng, Chốt đơn! bất ngờ chao đảo vì rắc rối từ Thùy Tiên. Ngay cả Quyền Linh cũng vướng vào quảng cáo sữa giả, đích thân anh lên tiếng bày tỏ sự hối lỗi. Dù Quyền Linh đã xin lỗi, điều này vẫn tác động đến thái độ yêu ghét của khán giả, dẫn đến quyết định có ủng hộ phim hay không.
Và con số đã nói lên tất cả, Chốt đơn! đứng thứ 4 phòng vé dịp cuối tuần qua, mang về chưa đến 2,7 tỉ đồng, hiện đối diện với nguy cơ thua lỗ nặng.
Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/ai-khong-the-chot-don-thanh-cong-cho-thuy-tien-236049.html