Ấm áp tình người vùng lũ
Trận mưa lịch sử kéo dài từ chiều 16 đến sáng 18/11 khiến tỉnh Khánh Hòa chịu thiệt hại nặng nề, nhất là tại khu vực tuyến đèo Khánh Lê và Khánh Sơn. Sạt lở liên tiếp làm nhiều người thương vong, giao thông tê liệt, đời sống nhân dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng cứu hộ người dân khỏi khu vực ngập úng tại phường Tây Nha Trang.
Ở phía tây và bắc Nha Trang, từng đợt nước từ thượng nguồn dồn về cuốn phăng những thửa ruộng đang vào mùa thu hoạch. Mưa lớn, mực nước dâng lên nhanh, tràn vào khu dân cư khiến nhiều hộ dân không kịp trở tay.
Thiệt hại nặng nề
Từ ngày 16-18/11, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa xuất hiện mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-250mm, một số nơi mưa lớn như Nhơn Hải 316,6mm, Khánh Phú 334,6mm, hồ Suối Hành 392mm. Mực nước trên các sông dâng nhanh, nhiều nơi vượt báo động.
Hai vụ sạt lở tại đèo Khánh Sơn và Khánh Lê làm 7 người chết, 2 người mất tích, 19 người bị thương. Mưa lớn kéo dài gây ngập úng hơn 8.000ha cây trồng, gồm lúa, rau màu, cây hằng năm, cây lâu năm; nhiều hồ nuôi thủy sản, ruộng muối bị cuốn trôi hoặc vùi lấp. Một số công trình hạ tầng bị hư hại nghiêm trọng như đập hồ nước ngọt, các cống tràn Thái An, Mỹ Hòa, cầu tràn Đồng Nha, cùng nhiều đoạn đường trên đèo Khánh Lê-Khánh Sơn. Các khu dân cư tại Khánh Nhơn, Khánh Phước và Đá Hang bị ngập sâu, xảy ra sạt lở ta-luy và tường chắn.
Tại khu vực Bình Cang, vùng trũng của phường Tây Nha Trang, chúng tôi gặp chị Thùy Dương, vừa trở về nhà sau khi được lực lượng chức năng hỗ trợ sơ tán. Chị Dương kể, sáng hôm xảy ra lũ, gia đình đã chủ động kê cao đồ đạc vì nghe tin hồ chứa Sông Cái xả lũ. Thế nhưng, mọi sự chuẩn bị đều không kịp trước diễn biến quá nhanh. “Khoảng 14 giờ, nước chỉ mới mấp mé ngoài đường. Nhưng chỉ trong vòng hơn 1 giờ đồng hồ, dòng nước xiết chảy tràn vào và lên rất nhanh, nhấn chìm toàn bộ vật dụng trong nhà”, chị Dương rơm rớm nước mắt nhớ lại.
Giữa biển nước mênh mông, 4 chiến sĩ bộ đội đi tuần đã kịp thời có mặt khi nghe chị gọi vọng ra từ trong nhà. Họ nhanh chóng bế cụ già hơn 70 tuổi và 2 đứa trẻ, dìu từng người lội qua dòng nước xiết để tiếp cận thuyền cứu hộ. Chị nhớ rõ khoảnh khắc ấy: “Nhìn các anh bộ đội đi vào, tôi bật khóc. Đó là tia hy vọng duy nhất. Con tôi bị ngâm nước hai giờ đồng hồ, tái mét, khóc bảo mẹ ơi con lạnh, nghe mà lòng tôi thắt lại”. Chiều 18/11, nước rút dần, nhưng lớp bùn non phủ kín nhà. Vợ chồng chị xin cơ quan nghỉ làm một ngày để dọn dẹp.
Tại xã Diên Khánh, một trong những địa bàn bị ngập sâu và cô lập trong nhiều giờ, lực lượng biên phòng, dân quân tự vệ, đội cứu hộ chuyên trách vẫn miệt mài tìm kiếm nạn nhân mất tích ở khu vực đập tràn Bầu Đục.
Ngồi phía bờ tràn, bé Như Quỳnh, con gái một nạn nhân lặng lẽ nhìn theo hướng dòng nước. Khi được hỏi, em nghẹn ngào: “Con mất ba thật rồi chú ạ! Từ chiều hôm qua, con mong có phép màu, nhưng phép màu không đến với gia đình con”. Hai chị em Quỳnh ôm nhau khóc nức nở bên vòng tay an ủi của bà con chung quanh. Mất mát quá lớn giữa khung cảnh nước lũ vẫn còn cuồn cuộn dưới chân đập khiến ai chứng kiến cũng không khỏi nghẹn lòng.
Nỗ lực giúp dân
Ngay khi thiên tai xảy ra, lực lượng quân sự phối hợp Công an và chính quyền địa phương kịp thời triển khai các giải pháp ứng cứu, hỗ trợ người dân tại các vùng ngập, vùng trũng đến nơi an toàn. Các lực lượng khẩn trương tìm kiếm nạn nhân mất tích, đồng thời chốt chặn, phân luồng giao thông tại những vị trí nguy hiểm. Ngành y tế khẩn trương thực hiện khử trùng môi trường, phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ và bảo đảm công tác khám, chữa bệnh cho người dân tại những khu vực bị cô lập.
Có mặt tại hiện trường ngay sau khi vụ tai nạn nghiêm trọng do sạt lở đất đá tại đèo Khánh Lê, đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu các đơn vị tập trung rà soát, thống nhất quy trình vận hành hồ đập nhằm bảo đảm an toàn cho hạ du, đồng thời khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân mất tích đang bị vùi lấp tại đèo Khánh Sơn, đặc biệt chú trọng bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng cứu hộ tại các khu vực dễ xảy ra sạt lở, tập trung gia cố các điểm sạt lở, nhanh chóng thông tuyến giao thông tại đèo Khánh Lê-Khánh Sơn. Cùng với đó, lực lượng chức năng triển khai các biện pháp bình ổn giá, không để xảy ra tình trạng tăng giá bất hợp lý, đồng thời bảo đảm nhu yếu phẩm, chỗ ở tạm và chăm sóc y tế cho người dân bị ảnh hưởng.
Cơn lũ đã đi qua. Những câu chuyện về sự xả thân của lực lượng cứu hộ, sự sẻ chia của cộng đồng và tinh thần tương thân tương ái càng làm sáng lên tình người giữa mùa mưa lũ.
Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, các y, bác sĩ đang dốc toàn lực chăm sóc, điều trị miễn phí cho các nạn nhân bị thương trong vụ sạt lở. Những ca bị chấn thương nặng được tiến hành phẫu thuật kịp thời, các nạn nhân khác được theo dõi, chăm sóc y tế tích cực, bảo đảm sức khỏe ổn định và an toàn tính mạng.
Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Bắc Nha Trang Bùi Ngọc Anh Vũ cho biết, công tác cứu hộ trong cơn lũ chiều 17/11 vô cùng khó khăn. Nhiều đoạn nước xiết đến mức hai ca-nô cứu nạn cũng bị lật khi nỗ lực tiếp cận khu vực ngập sâu. Một chiến sĩ Công an trong lúc kéo người dân vào khu vực an toàn đã bị dòng nước mạnh cuốn trôi hàng trăm mét, chỉ được giữ lại khi vướng vào một lùm cây, sau đó được lực lượng cứu hộ tiếp cận kịp thời.
Tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Diên Khánh, nơi đặt điểm sơ tán lũ, nhiều người dân cùng bộ đội, Công an, dân quân đang dọn bùn, thu gom cành cây ngổn ngang. Mỗi người một tay, không phân biệt nhà ai, sân ai, mọi người đều cố gắng đưa cuộc sống trở lại bình thường sớm nhất.
Tại phòng sơ tán, chị Nguyễn Thị Hồng Oanh (khu dân cư Phú Lộc Đông 2) đang đưa nôi ru đứa con mới ba tháng tuổi ngủ. Chị kể lại, khoảng một giờ chiều hôm qua, nước dâng lên rất nhanh, 3 mẹ con chị kẹt trong phòng chỉ kịp gọi điện cầu cứu. Lực lượng xã Diên Khánh đã có mặt kịp thời, dùng bè phao đưa các cháu nhỏ đến nơi an toàn. “Ở đây xã hỗ trợ mẹ con tôi đầy đủ từ sữa, cơm đến vật dụng cần thiết. Giờ chỉ chờ nước rút để về dọn dẹp lại nhà cửa”, chị Oanh nói, ánh mắt đầy biết ơn.
Ở những khu vực khác, chính quyền địa phương tiếp tục khảo sát thiệt hại, hỗ trợ người dân di dời đồ đạc, xử lý các điểm sạt lở và chủ động lo sinh hoạt tạm thời cho các hộ khó khăn. Các tổ chức đoàn thể, đoàn thanh niên cũng phối hợp dọn bùn, thu gom rác, giúp người già, hộ neo đơn khắc phục hậu quả.
Cơn lũ đã đi qua. Những câu chuyện về sự xả thân của lực lượng cứu hộ, sự sẻ chia của cộng đồng và tinh thần tương thân tương ái càng làm sáng lên tình người giữa mùa mưa lũ.
* Chiều 18/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác của Chính phủ và tỉnh Khánh Hòa trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả sạt lở tại đèo Khánh Lê, xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Khánh Hòa tập trung nhân lực và thiết bị để thông tuyến trên đèo Khánh Lê một cách nhanh nhất. Trong quá trình thi công, khắc phục sạt lở phải tuyệt đối bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia...
Tối cùng ngày, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa thăm các nạn nhân và họp với tỉnh Khánh Hòa về việc khắc phục hậu quả sạt lở tại đèo Khánh Lê.
Tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sẵn sàng ứng phó trước diễn biến phức tạp của thiên tai; bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân. Chính quyền địa phương các cấp cần chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở, ngập lụt. Các sở, ngành và địa phương phải chủ động phương án điều tiết hồ chứa, thủy điện một cách khoa học để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản người dân, các công trình vùng hạ du. Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng trao kinh phí 50 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho tỉnh Khánh Hòa để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Chỉ đạo khắc phục hậu quả và ứng phó mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, thống nhất quy trình vận hành hồ đập nhằm bảo đảm an toàn vùng hạ du, khẩn trương tìm kiếm nạn nhân mất tích, nhanh chóng thông tuyến giao thông trên đèo Khánh Lê-Khánh Sơn; đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu các cơ chế, chính sách phù hợp để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm khôi phục sản xuất.
Nhận định từ ngày 18-20/11, tại Gia Lai tiếp tục xuất hiện mưa lớn, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong phòng, chống, ứng phó lũ lụt. Đối với những địa bàn xảy ra ngập lụt phải khẩn trương tổ chức di dời người dân, tài sản đến nơi an toàn, bảo đảm theo phương châm “4 tại chỗ”.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện số 219/CĐ-TTg ngày 17/11/2025 về việc tập trung ứng phó và kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ. Công điện gửi: Bí thư tỉnh ủy, thành ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành liên quan, cùng lãnh đạo các tỉnh, thành phố nêu trên chủ động, kịp thời chỉ đạo triển khai công tác phòng, tránh, ứng phó và khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, nhất là nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất, sẵn sàng ứng phó với những kịch bản xấu nhất, không để bị động, bất ngờ.
Thủ tướng Chính phủ đề nghị: Lãnh đạo các tỉnh, thành phố tại khu vực dự báo xảy ra mưa, lũ chỉ đạo, triển khai ngay các nhiệm vụ, biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, đặt nhiệm vụ bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân lên trên hết, trước hết. Các bộ liên quan nỗ lực huy động lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, phối hợp các lực lượng khác kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khắc phục nhanh hậu quả thiên tai; khôi phục sản xuất nông nghiệp ngay sau mưa lũ…
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/am-ap-tinh-nguoi-vung-lu-post924095.html












