Ấm áp tình thầy trò trong Kỳ thi lớp 10 ở Nghệ An

Thi đậu vào lớp 10 là ước mơ của nhiều học sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Riêng với những học sinh đến từ các huyện miền núi cao, giấc mơ đó khó có thể thành hiện thực, nếu không có cô, có thầy.

Vượt núi đem trò đi thi lớp 10

Đã 3 năm liên tục chiếc xe này đồng hành với thầy trò chúng tôi dự thi lớp 10 ở trường dân tộc nội trú tỉnh – thầy giáo Vi Văn Cả – giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Yên Tĩnh (Tương Dương) đã nói như vậy khi gặp chúng tôi tại cổng Trường PT dân tộc nội trú tỉnh. Cùng với chiếc xe của thầy Cả, một chiếc xe khác của giáo viên cũng được tăng cường để chở học sinh đến điểm thi thứ 2 tại Trường PT dân tộc nội trú THPT số 2.

Kể thêm về điều này, thầy Cả cho biết: Năm nay, trường chúng tôi có 7 học sinh xuống Vinh dự thi vào Trường Nội trú tỉnh. Đây đều là những em có học lực khá, giỏi và đều rất ham học. Các em đi thi, thứ nhất là cho bản thân và gia đình. Nhưng các em cũng là đại diện cho nhà trường, cho thôn, bản. Một em đậu được trường nội trú là tự hào chung của cả nhà trường.

Thầy và trò Trường PT dân tộc bán trú THCS Yên Tĩnh tại điểm thi Trường PT Dân tộc nội trú tỉnh. Ảnh: Mỹ Hà

Thầy và trò Trường PT dân tộc bán trú THCS Yên Tĩnh tại điểm thi Trường PT Dân tộc nội trú tỉnh. Ảnh: Mỹ Hà

Việc giáo viên “hộ tống” thí sinh đi thi đã không còn là chuyện lạ ở Trường PT dân tộc bán trú THCS Yên Tĩnh, ngôi trường nằm ở vùng sâu, vùng xa cách thị trấn Hòa Bình hơn 50km đường núi. Năm nay, qua thống kê của nhà trường, toàn trường có 40 học sinh tham gia Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ngoài 7 em thi ở Trường Nội trú của tỉnh, có 33 em tham gia kỳ thi ở Trường THPT Tương Dương 1.

Do hoàn cảnh học sinh của trường đa phần là diện hộ nghèo, cận nghèo, nhiều em bố mẹ đi làm ăn xa, các em ở với ông bà nên nhà trường đã cắt cử giáo viên đến từng hộ gia đình đưa các em đi thi, liên hệ để thuê nhà trọ, đặt cơm cho các em trong những ngày các em đi thi xa nhà. Chỉ riêng tại các điểm thi ở thành phố Vinh, nhà trường cử 3 giáo viên, trong đó có 2 thầy giáo là phó hiệu trưởng nhà trường. Điểm thi còn lại, gần hơn nhưng nhà trường phải cử đến 10 giáo viên.

Nhiều phụ huynh vượt đường xa đưa con đi thi tại các Trường Dân tộc nội trú ở thành phố Vinh. Ảnh: Mỹ Hà

Nhiều phụ huynh vượt đường xa đưa con đi thi tại các Trường Dân tộc nội trú ở thành phố Vinh. Ảnh: Mỹ Hà

Để hoàn thành nhiệm vụ, trước ngày thi, giáo viên phải gọi điện cho từng phụ huynh nhắc nhở phụ huynh chuẩn bị tư trang, áo quần, sách vở, bút viết cho các con. Nhà trường liên hệ xe để đưa đón học sinh tại trường. Sau khi đến điểm thi, mọi việc lo toan cho học sinh, mình các thầy lo liệu.

Trường có 40 học sinh đi thi nhưng số học sinh có phụ huynh đi cùng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhìn các em chúng tôi thương lắm nên cố gắng lo cho các em như con cái của gia đình.
Bản thân các giáo viên dù nhận nhiệm vụ chịu rất nhiều áp lực, đặc biệt là vấn đề an toàn, sức khỏe cho học sinh. Tuy nhiên, chúng tôi cũng tin rằng, khi có giáo viên đồng hành, hỗ trợ, các em sẽ được tiếp thêm niềm tin để có thể hoàn thành bài thi một cách tốt nhất.

Thầy giáo Nguyễn Sinh Thái – Phó Hiệu trưởng Trường PT DTBT THCS Yên Tĩnh - Tương Dương

Một trong những động lực lớn nhất cho thầy và trò Trường PT dân tộc bán trú THCS Tương Dương đó là tỷ lệ đậu hàng năm của trường khá cao. Những ngày qua, ngoài dạy thêm 2 buổi chính khóa cho học sinh ở trường, buổi tối các giáo viên còn tổ chức các lớp học miễn phí để phụ đạo thêm cho các thí sinh.

Trường PT DTBT THCS Yên Tĩnh khen thưởng cho học sinh giỏi đi tham quan quê Bác. Ảnh: NTCC

Trường PT DTBT THCS Yên Tĩnh khen thưởng cho học sinh giỏi đi tham quan quê Bác. Ảnh: NTCC

Học sinh Vy Thị Hồng Thắm – lớp 9A, nhà ở bản Cáp Chạng (xã Yên Tĩnh) cho biết: Đây là lần thứ hai em được xuống Vinh và cả hai lần đều cùng đi với thầy cô. Lần trước vì đạt học sinh giỏi huyện môn Toán em đã được nhà trường thưởng cho đi tham quan các di tích danh thắng. Hiện tại, em hơi lo lắng nhưng em sẽ cố gắng làm thật tốt để không phụ lòng các thầy giáo, cô giáo của mình.

Không để thí sinh bị bỏ lại phía sau

Vi Thị Cường – bản Nậm Xái, xã Quang Phong là một thí sinh đặc biệt ở điểm thi Trường THPT Quế Phong. Nhà em ở cách trường 42 km, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ ly thân và đều đi làm ăn xa. Nhiều năm nay em ở với ông bà nội.

Chuyến xe đặc biệt của Công an huyện Quế Phong chở thí sinh đi dự thi. Ảnh: Chiến Thắng

Chuyến xe đặc biệt của Công an huyện Quế Phong chở thí sinh đi dự thi. Ảnh: Chiến Thắng

Em đã nghĩ rằng mình không thể đi thi lớp 10, nữ sinh này đã chia sẻ vậy ngay khi đặt chân đến cổng Trường THPT Quế Phong vào trưa nay.

Trước đó, khi Ban Giám hiệu Trường THPT Quế Phong nhận được thông tin từ cô giáo chủ nhiệm của Cường nhà trường đã bàn phương án vào Trường THCS Quang Phong để đón em ra đi thi. Tuy nhiên, vì chặng đường quá xa, hơn 42 km, đường đi lại vất vả. Sau đó, trường đã liên hệ với Đội phản ứng nhanh của Công an huyện Quế Phong.

Ngay khi nhận được báo cáo, Thượng tá Trần Minh Sơn – Trưởng Công an huyện đã trực tiếp điều xe chuyên dụng vào tận nhà để đón thí sinh. Ngoài ra, đội còn hỗ trợ giúp em nhà trọ miễn phí, chi phí ăn uống trong những ngày đi thi tại thị trấn.

Thí sinh Vy Thị Cường được hỗ trợ nhà trọ miễn phí. Ảnh: Chiến Thắng

Thí sinh Vy Thị Cường được hỗ trợ nhà trọ miễn phí. Ảnh: Chiến Thắng

Ngược sang tuyến đường 7, 18h chiều nay, 450 suất cơm miễn phí đầu tiên đã được Trường THPT Kỳ Sơn hoàn thành để kịp phục vụ cho các sĩ tử và người nhà của các em đến tham gia Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 – Trường THPT Kỳ Sơn. Trước đó, qua tổng hợp nhà trường, năm nay trường có hơn 800 thí sinh đăng ký dự thi.

Khoảng một nửa trong số này là các thí sinh đến từ các xã vùng sâu, vùng xa, điều kiện gia đình hết sức khó khăn. Ngoài việc phải di chuyển một quãng đường xa, thí sinh và người nhà còn vất vả khi phải tìm nhà trọ, nơi ăn ở. Trong khi đó, điều kiện sinh hoạt ở các khu nhà trọ xung quanh trường cũng rất tạm bợ, thiếu thốn.

Giáo viên Trường THPT Kỳ Sơn chuẩn bị 450 suất cơm miễn phí cho thí sinh và người nhà. Ảnh: NTCC

Giáo viên Trường THPT Kỳ Sơn chuẩn bị 450 suất cơm miễn phí cho thí sinh và người nhà. Ảnh: NTCC

Nhằm giúp phụ huynh có thể yên tâm khi đưa con dự thi, ban giám hiệu nhà trường đã quyết định hỗ trợ toàn bộ chỗ ở và các suất ăn miễn phí cho phụ huynh, học sinh.

Nơi ở là dãy nhà ký túc xá mới đi vào hoạt động hơn một năm của nhà trường. Các suất ăn, một phần từ nguồn đóng góp của thầy cô, một phần từ các tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Bữa cơm miễn phí đầu tiên tại nhà ăn ký túc xá Trường THPT Kỳ Sơn. Ảnh: NTCC

Bữa cơm miễn phí đầu tiên tại nhà ăn ký túc xá Trường THPT Kỳ Sơn. Ảnh: NTCC

Chia sẻ thêm về điều này, thầy giáo Lê Văn Tảo – Hiệu trưởng Trường THPT Kỳ Sơn nói thêm: Mỗi học sinh ở huyện vùng cao Kỳ Sơn đăng ký dự thi lớp 10 là một sự cố gắng, nỗ lực rất lớn. Vì thế, dù điều kiện nhà trường còn nhiều khó khăn nhưng chúng tôi mong được đồng hành, chia sẻ với các em để các em có thể yên tâm khi về trường dự thi.

Tôi cũng mong rằng, từ những việc làm nhỏ này sẽ trở thành hình ảnh đẹp và từ đó để các em yêu mái trường, yêu thầy cô và tiếp tục phấn đấu để hoàn thành 3 năm học THPT ở trường. Không ai muốn học sinh bị bỏ lại phía sau và không một thầy cô nào muốn học sinh phải nghỉ học sớm.

Mỹ Hà

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/am-ap-tinh-thay-tro-trong-ky-thi-lop-10-o-nghe-an-10273447.html