Ấm lòng mùa Covid

Chung tay cùng cộng đồng xã hội phòng chống dịch Covid-19. Các thành viên Hội thanh niên thiện nguyện thị xã La Gi, những ngày này, ngoài công việc mưu sinh, luôn tranh thủ sắp xếp việc gia đình, dành thời gian buổi tối để cùng nhau làm 1.000 kính chắn giọt bắn gởi tặng tuyến đầu chống dịch là các bệnh viện, trạm y tế, các cơ sở cách ly tập trung...

Ấm lòng mùa Covid

Nhiều phần quà từ mạnh thường quân thông qua Hội cũng đang được trao tận tay những gia đình vốn đã nghèo, nay còn khó khăn hơn bởi đại dịch. Facebook của Hội thanh niên thiện nguyện thị xã La Gi vẫn ngày ngày phát đi thông điệp kêu gọi để chia sẻ những khó khăn, mang tình yêu thương làm động lực gởi đến với những người chẳng quản ngại gian khó, đóng góp sức mình cho công tác "chống dịch như chống giặc" của cả một dân tộc.

Sau những chuyến trao tặng quà, cứ nghĩ đến nụ cười kiên định của thành viên Chốt kiểm soát, đang bất chấp cả những nguy cơ, rủi ro để hoàn thành nhiệm vụ, cốt làm sao có thể quản lý các xe lưu thông qua cửa ngõ địa bàn. Các y bác sĩ với nhiều đêm thức trắng chăm lo cho sức khỏe nhân dân. Hay những cụ già, đàn em thơ có bữa cơm đủ đầy hơn mùa Covid... Cứ vậy, mà cảm thấy ấm lòng khi mình được "cho đi". Bằng tình yêu thương, nỗi lo và cả những trăn trở, 28 thành viên của Hội thanh niên thiện nguyện La Gi luôn mong ước làm sao để có thể giúp được nhiều hơn mọi người trong hoàn cảnh khó khăn trăm bề vì Covid.

Trúc My

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/giao-duc-thanh-nien/am-long-mua-covid-139000.html