Ấm lòng những 'Bữa cơm đền ơn đáp nghĩa' của nông dân Gia Lâm

Ngày 26.7, Hội Nông dân xã Gia Lâm tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Kim Sơn (xã Gia Lâm, Hà Nội).

Trong không khí trang nghiêm, các hội viên nông dân xã Gia Lâm đã kính cẩn dâng hương, tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ - những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Các hội viên nông dân xã Gia Lâm tặng quà, dọn dẹp nhà cửa, nấu “Bữa cơm đền ơn đáp nghĩa” tại gia đình cụ Trần Thị Tình ở tổ dân phố Kiên Thành.

Các hội viên nông dân xã Gia Lâm tặng quà, dọn dẹp nhà cửa, nấu “Bữa cơm đền ơn đáp nghĩa” tại gia đình cụ Trần Thị Tình ở tổ dân phố Kiên Thành.

Ngay sau lễ viếng, Hội Nông dân xã Gia Lâm phối hợp với Chi hội Nông dân tổ dân phố Kiên Thành tổ chức “Bữa cơm đền ơn đáp nghĩa” tại gia đình cụ Trần Thị Tình, là thân nhân liệt sĩ, hiện sinh sống tại tổ dân phố.

Các hội viên nông dân đã cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, trò chuyện, thăm hỏi sức khỏe, cùng chuẩn bị bữa cơm ấm cúng, thể hiện tình cảm chân thành và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của nông dân Gia Lâm với gia đình chính sách.

Trước đó, Hội Nông dân xã Gia Lâm thực hiện chuỗi hoạt động tri ân các thương, bệnh binh, người có công, gia đình chính sách trên địa bàn, như: Dọn dẹp nhà cửa, nấu "Bữa cơm đền ơn đáp nghĩa" tại nhà bà Nguyễn Thị Loan, là mẹ liệt sĩ, ở thôn Dương Đá; bà Nguyễn Thị Bé, là vợ liệt sĩ, ở thôn Cam; bà Trần Thị Thái, là vợ liệt sĩ ở thôn Kiêu Kỵ; đến thăm hỏi tặng 28 suất quà trị giá 14,5 triệu đồng tới các thương binh, bệnh binh, người có công, gia đình chính sách trên địa bàn xã.

Các chi hội nông dân của xã cũng đã tặng 55 suất quà trị giá 11 triệu đồng tới các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, người có công.

Đây là những việc làm ý nghĩa, góp phần lan tỏa sự tri ân đối với các Anh hùng liệt sĩ, những người có công trên địa bàn, đồng thời bồi đắp truyền thống yêu nước, gắn kết cộng đồng và hun đúc lòng tự hào dân tộc trong mỗi cán bộ, hội viên nông dân xã Gia Lâm.

Phường Sơn Tây thắp nến, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ

Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tối 25.7, phường Sơn Tây long trọng tổ chức lễ dâng hương, thắp nến tri ân tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ phường Sơn Tây nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2025).

Lãnh đạo phường Sơn Tây tặng quà các gia đình người có công

Lãnh đạo phường Sơn Tây tặng quà các gia đình người có công

Dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy – HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Phường, đại diện các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và đông đảo nhân dân địa phương, gia đình thân nhân liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, thay mặt lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ phường, phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND phường Sơn Tây Hà Ngọc Quân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những người con ưu tú đã ngã xuống vì nền độc lập và hạnh phúc của nhân dân. Ông Quân nhấn mạnh: Máu đào và sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ đã viết nên những trang sử vàng, làm rạng danh lịch sử dân tộc, góp phần giành lại nền hòa bình, thống nhất cho đất nước. Chúng ta không bao giờ quên những mất mát, đau thương mà các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng đã trải qua. Nhiều người đã hiến dâng tuổi xuân, cả cuộc đời cho Tổ quốc.

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Sơn Tây luôn quan tâm, chăm lo đời sống các đối tượng chính sách bằng nhiều việc làm thiết thực, lan tỏa nghĩa tình sâu nặng và lòng biết ơn chân thành. Tại buổi lễ, lãnh đạo phường Sơn Tây đã trao tặng 10 suất quà tới thân nhân các gia đình liệt sĩ, mỗi suất quà trị giá 700.000 đồng.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo phường cùng thân nhân các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, các lực lượng vũ trang và đông đảo đoàn viên thanh niên, học sinh, các tầng lớp nhân dân đã thành kính dâng hoa, dâng hương, thắp nến lên các phần mộ của các anh hùng liệt sĩ để bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người con ưu tú của Sơn Tây đã hy sinh tuổi thanh xuân và xương máu cho sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì nền hòa bình, độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Tổ quốc và nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn của các anh, ngọn lửa tri ân hôm nay sẽ tiếp tục được thế hệ trẻ gìn giữ và thắp sáng, để sự hy sinh ấy mãi mãi không phai nhòa trong dòng chảy lịch sử dân tộc. Qua đó, củng cố tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của người dân địa phương và cộng đồng với công cuộc xây dựng quê hương trong kỷ nguyên mới.

DƯƠNG HẢO

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/am-long-nhung-bua-com-den-on-dap-nghia-cua-nong-dan-gia-lam-156423.html