Ấm lòng những suất cơm thiện nguyện

Hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương trong tỉnh, Giữa mưa lũ, các tổ chức, cá nhân hảo tâm đã nhanh chóng vào cuộc, chuẩn bị hàng nghìn suất cơm từ thiện, mang hơi ấm và sự sẻ chia đến với các hộ dân bị cô lập.

Là địa chỉ thiện nguyện quen thuộc mỗi mùa mưa lũ, từ sáng sớm ngày 30/9, gian bếp của nhà hàng tiệc cưới Tùng Dương, phường Yên Bái, đã đỏ lửa khi toàn bộ nhân viên được huy động tham gia chuẩn bị những suất cơm 0 đồng ủng hộ đồng bào bị ngập lụt.

 Những suất cơm thiện nguyện được chuẩn bị chu đáo tại nhà hàng tiệc cưới Tùng Dương, phường Yên Bái.

Những suất cơm thiện nguyện được chuẩn bị chu đáo tại nhà hàng tiệc cưới Tùng Dương, phường Yên Bái.

Người rửa rau, người thái thịt, nấu canh, rán trứng… ai nấy cũng hối hả, dồn hết tâm huyết vào từng công đoạn, ánh mắt rạng lên quyết tâm và sự tận tụy. Tất cả đều hướng đến mục tiêu duy nhất là kịp thời chuyển những suất cơm nóng đến tay đồng bào đang bị nước lũ bủa vây.

Chị Phạm Thu Hương - chủ nhà hàng tiệc cưới Tùng Dương chia sẻ: “Ban đầu, tôi dự định nấu 500 suất ăn, tuy nhiên, nhiều nhà hảo tâm, Câu lạc bộ Nữ doanh nhân tỉnh Lào Cai đã liên hệ nên chúng tôi hỗ trợ nấu thêm 500 suất từ nguồn kinh phí của họ. Mỗi suất cơm trao đi đều mang theo tình thương, hy vọng, sự sẻ chia của chúng tôi, để người dân đang chịu ảnh hưởng của thiên tai cảm nhận được rằng, giữa mưa lũ vẫn có những tấm lòng luôn đồng hành với họ”.

 Nhân viên nhà hàng tiệc cưới Tùng Dương tập trung chuẩn bị các suất cơm.

Nhân viên nhà hàng tiệc cưới Tùng Dương tập trung chuẩn bị các suất cơm.

Còn tại nhà hàng Đại Vượng, phường Yên Bái, gần 50 hội viên phụ nữ đã tập trung từ sớm để chuẩn bị các suất cơm thiện nguyện. Dưới bàn tay khéo léo của chị em, 400 suất cơm được chăm chút đầy đủ dinh dưỡng, thể hiện tấm lòng sẻ chia gửi đến những gia đình đang bị cô lập trong nước lũ.

Bà Hoàng Thị Hoa – Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Đồng Tâm 4, phường Yên Bái cho hay: “Các cấp Hội Phụ nữ của phường đã triển khai vận động hội viên chung tay ủng hộ kinh phí, công sức để kịp thời hỗ trợ đồng bào trong lúc khó khăn. Dù công việc vất vả nhưng ai cũng vui vẻ, hạnh phúc vì biết rằng những phần cơm này sẽ giúp đồng bào bớt khó khăn trong những ngày mưa lũ”.

 Bếp cơm ấm nóng tình người của Hội Phụ nữ phường Yên Bái tại nhà hàng Đại Vượng.

Bếp cơm ấm nóng tình người của Hội Phụ nữ phường Yên Bái tại nhà hàng Đại Vượng.

 Hội viên phụ nữ phường Yên Bái đưa cơm đến các điểm tiếp nhận hỗ trợ vận chuyển vào vùng ngập lụt.

Hội viên phụ nữ phường Yên Bái đưa cơm đến các điểm tiếp nhận hỗ trợ vận chuyển vào vùng ngập lụt.

Khi các suất cơm được chuẩn bị xong sẽ nhanh chóng theo những chiếc thuyền đến từng gia đình đang bị cô lập. Trong mênh mông nước lũ, hơi ấm tình người lan tỏa, nối liền những con người đang cùng nhau vượt qua khó khăn.

Không giấu được xúc động khi nhận cơm, anh Nguyễn Văn Minh - tổ dân phố Hồng Thanh, phường Yên Bái chia sẻ: “Nhìn thấy cơm nóng, nước mắt tôi cứ rưng rưng. Mất điện, mất nước, nhà ngập, chúng tôi không thể chuẩn bị cho mình bữa cơm, nhưng mọi người đã đến kịp thời, mang theo cả tình người”.

 Người dân phấn khởi khi nhận cơm thiện nguyện.

Người dân phấn khởi khi nhận cơm thiện nguyện.

Cùng với các hộ gia đình, những suất cơm còn được chuyển đến các điểm đặc biệt. Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Văn Chiến - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Yên Bái cho biết: “Khi trung tâm bị cô lập do nước ngập sâu các tuyến đường, nhiều bệnh nhân vẫn đang điều trị nội trú, không thể ra ngoài.

Nhận được các suất cơm từ thiện, đội ngũ y, bác sĩ chúng tôi và bệnh nhân đều xúc động. Mỗi hộp cơm đảm bảo dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm giúp bệnh nhân có sức khỏe tốt, tiếp thêm tinh thần để vượt qua khó khăn, tiếp tục điều trị bệnh trong những ngày lũ dâng cao”.

 Các suất cơm đầy đủ dinh dưỡng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Các suất cơm đầy đủ dinh dưỡng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hoàn lưu bão số 10 đã nhấn chìm nhiều mái nhà, chia cắt cuộc sống của nhiều gia đình nhưng giữa mênh mông nước lũ, những tấm lòng sẻ chia đã kịp thời lan tỏa.

Hàng nghìn suất cơm được chuẩn bị công phu đã góp phần tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các hộ dân và người bệnh. Những hành động sẻ chia giản dị nhưng đầy ý nghĩa ấy đã thể hiện rõ rằng, dù thiên tai khắc nghiệt đến đâu, cộng đồng vẫn luôn sát cánh bên nhau, mang lại niềm tin và hy vọng cho những ngày sau lũ.

* Xã Mậu A: Nấu 650 suất cơm “0 đồng” hỗ trợ người dân vùng lũ

Trước ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) gây ngập lụt tại nhiều địa phương trên địa bàn xã Mậu A, sáng nay (30/9), MTTQ xã Mậu A đã phối hợp với Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh và thôn Văn Yên tổ chức nấu 650 suất ăn “0 đồng” hỗ trợ người dân vùng lũ.

Những phần cơm nóng hổi thấm đẫm nghĩa tình đã được trao tận tay bà con tại các khu vực bị cô lập, như: thôn Cầu A, An Thịnh (xã Mậu A); thôn Đông An (xã Đông Cuông) và thôn Cổ Phúc (xã Trấn Yên).

 Người dân tự tay chuẩn bị và nấu những suất ăn 0 đồng hỗ trợ người dân vùng lũ.

Người dân tự tay chuẩn bị và nấu những suất ăn 0 đồng hỗ trợ người dân vùng lũ.

Bếp ăn "0 đồng" hoạt động nhờ sự chung tay của các nhà hảo tâm, giáo viên và người dân địa phương.

Mỗi suất cơm không chỉ giúp bà con vơi bớt khó khăn giữa lúc giao thông bị chia cắt, tài sản thiệt hại, cuộc sống đảo lộn, mà còn là lời động viên, sẻ chia ấm áp, lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái của người dân Mậu A trong hoạn nạn.

 Những suất ăn sẽ được trao tận tay người dân vùng lũ, góp phần động viên và sẻ chia trong lúc khó khăn, hoạn nạn.

Những suất ăn sẽ được trao tận tay người dân vùng lũ, góp phần động viên và sẻ chia trong lúc khó khăn, hoạn nạn.

Được biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, trên địa bàn xã Mậu A xảy ra mưa lớn gây thiệt hại về tài sản và sản xuất nông lâm nghiệp. Hơn 500 hộ dân đã phải di dời đến nơi an toàn; hơn 108 ha đất nông nghiệp, 5,2 ha nuôi thủy sản bị thiệt hại; nhiều công trình thủy lợi, cơ sở hạ tầng bị hư hỏng, sạt lở. Ước tính thiệt hại trên 1,2 tỷ đồng.

Lê Huyền Thương - Nguyễn Thị Thu Trang

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/am-long-nhung-suat-com-thien-nguyen-post883323.html