Âm nhạc là sợi dây kết nối
HNN - Câu lạc bộ (CLB) Guitar Trường Đại học (ĐH) Y Dược, ĐH Huế là một địa chỉ thân thương của những 'cây âm nhạc' ngành y. Từ hoạt động tự phát, CLB nhanh chóng trở thành một trong những CLB Guitar sinh viên nổi trội ở Cố đô.

Những gương mặt thời kỳ đầu của CLB
Ngày 4/11/2010, dưới sự chèo lái của sinh viên Hoàng Hải Phú (sinh 1989), giờ là bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế, CLB Guitar Trường ĐH Y Dược, ĐH Huế ra đời. Hải Phú tâm sự: Những ngày đầu, bọn mình thường sinh hoạt nhiều địa điểm khác nhau, như giảng đường, sân trường, nhà xe, công viên, quán cà phê, phòng trà… Không khí luôn vui vẻ, cởi mở và được mọi người chào đón”. Khi được Đoàn trường công nhận, CLB có địa điểm sinh hoạt cố định ở giảng đường 102 của trường.
Ngày ấy, đúng như tên của CLB, chỉ với những chiếc guitar thùng, các thành viên say sưa chơi nhạc vào mỗi sáng Chủ nhật, thỏa niềm đam mê và giải tỏa stress trong học tập. Họ còn hỗ trợ cho nhiều hoạt động của Đoàn trường, tham gia một số hoạt động âm nhạc bên ngoài của thành phố, các hoạt động tình nguyện…
Bắt đầu ổn định, CLB đã tổ chức buổi offline đầu tiên, một show diễn dành riêng cho sinh viên, giảng viên của trường. Bác sĩ Phú cho biết: “Lần đầu tiên tổ chức khá sơ sài cả về sân khấu, âm thanh, ánh sáng, đêm diễn đầu các thành viên thấy chưa tốt, nhưng không ngờ lại tạo được ấn tượng mạnh với thầy cô và các bạn sinh viên về một sân chơi lành mạnh”. Từ đó, việc tổ chức offline trở thành một trong những hoạt động chính được CLB tổ chức thường niên.
Thời gian đầu, CLB không bán vé, nếu có cũng chỉ là đổi một tấm vé bằng hai quyển vở trắng được CLB dùng để hỗ trợ bạn học, bệnh nhân khó khăn. Chi phí tổ chức vẫn là do thành viên CLB cùng nhau “hùn vốn”, cùng thiết kế sân khấu, tự vẽ background… Đến nay, đêm diễn đã bán vé, số tiền thu được vẫn được CLB sử dụng để làm từ thiện. Với cựu thành viên CLB, những đêm diễn ấy vẫn được nhắc đến như một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời sinh viên.
CLB Guitar Trường ĐH Y Dược, ĐH Huế ngày càng lớn mạnh và nay đã là một CLB âm nhạc với đủ loại nhạc cụ từ hiện đại đến truyền thống. Tài năng của các bạn trẻ được bộc lộ tối đa bởi sự đầu tư chỉn chu về âm thanh, sân khấu khiến những buổi offline của CLB trở thành một trong những hoạt động được giảng viên, sinh viên đón chờ.
Cựu Chủ nhiệm CLB Nguyễn Huệ Mẫn, nay là bác sĩ Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng chia sẻ: “Các bạn trẻ khác tụi mình ngày xưa rất nhiều, giỏi hơn, tài năng hơn, cũng không thiếu thốn như xưa. Thế nhưng, có một điều không hề thay đổi, các bạn vẫn luôn giữ được tinh thần hết mình vì CLB; tham gia CLB chỉ đơn giản vì đam mê nhạc cụ và lời ca tiếng hát, vì tinh thần thiện nguyện phục vụ cho các hoạt động cộng đồng”.
CLB hiện có hơn 50 thành viên, trong đó đa số đều là sinh viên Trường ĐH Y Dược, ĐH Huế, một số ít là bạn bè thân thiết tại những trường ĐH khác, học sinh THPT yêu thích và có ước mơ trở thành y, bác sĩ. Ngoài ra, còn có một số thành viên là cựu sinh viên, dẫu đã ra trường nhưng vẫn thường xuyên tham gia, hỗ trợ. Hoạt động của CLB vẫn giữ tôn chỉ là xây dựng sân chơi cho các bạn sinh viên yêu nhạc, hỗ trợ Đoàn trường trong các hoạt động cộng đồng và làm thiện nguyện giúp bệnh nhân nghèo, bạn học khó khăn.
Trương Quốc Huy (sinh 2000), tham gia CLB từ năm 2018 nay đã trở thành bác sĩ nội trú Ngoại Trường ĐH Y Dược, công việc bận rộn nhưng vẫn tham gia các hoạt động cùng CLB. Quốc Huy tâm sự: “Với mình, đây là nơi mang lại nhiều niềm vui lẫn sự thư giãn, nơi để thỏa mãn đam mê và giúp mình cân bằng cuộc sống. Không khí ở đây lúc nào cũng vui vẻ, mọi người thân thiện và gắn bó với nhau như một gia đình khiến mình luôn muốn trở về”.
Nhiều người dẫu ở xa hay quá bận rộn với công việc, gia đình, thế nhưng vẫn luôn theo dõi các hoạt động của “ngôi nhà chung” này. Bác sĩ Nguyễn Hoàng Long, hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Y học bào thai, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: “Tôi tin rằng, dù thời gian có trôi qua, tình yêu với âm nhạc vẫn sẽ luôn là sợi dây kết nối chúng tôi với nhau, từ những thế hệ trước cho đến những thế hệ sau”.
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/giao-duc/am-nhac-la-soi-day-ket-noi-154264.html