An Giang vững biên cương, bền lòng dân

Trên những nẻo đường biên giới, biển, đảo An Giang, bước chân người lính chưa bao giờ ngơi nghỉ. Dưới cái nắng gắt hay trong màn đêm tĩnh mịch, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang kề vai tuần tra, giữ bình yên phên dậu Tổ quốc đã trở nên thân thuộc với người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên giúp người dân dặm lúa.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên giúp người dân dặm lúa.

Thắm tình quân - dân

An Giang, dễ dàng bắt gặp hình ảnh cán bộ, chiến sĩ giúp dân dựng lại căn nhà xiêu vẹo, cùng bà con thu hoạch mùa vụ. Những việc tưởng nhỏ bé nhưng đã tô thắm tình quân - dân bền chặt suốt nhiều năm.

Bà Thị Mỹ Loan, ngụ khu phố Xà Xía, phường Hà Tiên, chia sẻ: “Các chú bộ đội ngày đêm bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ cho biên giới luôn bình yên và thường xuyên giúp đỡ bà con nên chúng tôi rất quý mến. Có các chú, người dân yên tâm lao động, sản xuất, cuộc sống ngày càng ấm no”.

Những việc làm giúp dân của bộ đội Cụ Hồ đã góp phần tô thắm tình quân - dân nơi biên cương.

Những việc làm giúp dân của bộ đội Cụ Hồ đã góp phần tô thắm tình quân - dân nơi biên cương.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 6, Tiểu đoàn 519, Trung đoàn 893 phát quang bụi rậm trên địa bàn xã Giang Thành.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 6, Tiểu đoàn 519, Trung đoàn 893 phát quang bụi rậm trên địa bàn xã Giang Thành.

Đáp lại tình cảm thương mến ấy, cán bộ, chiến sĩ lấy đó làm động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thượng úy Lê Âu Mạnh Duy, Chính trị viên Đại đội 6, Tiểu đoàn 519, Trung đoàn 893, bày tỏ: “Đơn vị thường xuyên giúp dân sản xuất, tặng quà học sinh nghèo. Tình cảm yêu thương, quý mến của bà con chính là động lực để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ”.

Đại tá Nguyễn Văn Ngành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang khẳng định: “Trong xây dựng thế trận lòng dân, lực lượng vũ trang luôn gắn chính sách dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội với công tác đền ơn đáp nghĩa”.

Đại tá Nguyễn Văn Ngành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang bàn giao nhà đại đoàn kết và động viên người dân vươn lên trong cuộc sống.

Đại tá Nguyễn Văn Ngành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang bàn giao nhà đại đoàn kết và động viên người dân vươn lên trong cuộc sống.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, lực lượng vũ trang tỉnh An Giang quy tập 526 hài cốt liệt sĩ; xây dựng, sửa chữa hơn 5.000 căn nhà Tình nghĩa, nhà Đồng đội, nhà Đại đoàn kết, trao quà cho gia đình chính sách với tổng kinh phí trên 5.000 tỷ đồng. Các mô hình “Dân vận khéo” tiếp tục lan tỏa, tiêu biểu là Tết Quân - Dân, Tết Quân - Dân mừng Chôl Chnăm Thmây với tổng kinh phí thực hiện hơn 780 tỷ đồng, trong đó trên 90% từ xã hội hóa.

Đặc biệt, trong đại dịch COVID-19, hình ảnh bộ đội tiếp nhận, vận chuyển lương thực, thuốc men trên những chuyến xe nghĩa tình đã in đậm trong ký ức người dân. Hơn 600 chuyến xe chở 800 tấn lương thực, số tiền hỗ trợ hơn 25 tỷ đồng, cùng việc bàn giao tro cốt nạn nhân tử vong do dịch bệnh… đã nói lên hết nghĩa tình ấy.

Đội K92 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) quy tập hài cốt liệt sĩ ở địa bàn tỉnh Kampot (Vương quốc Campuchia).

Đội K92 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) quy tập hài cốt liệt sĩ ở địa bàn tỉnh Kampot (Vương quốc Campuchia).

Các lực lượng phối hợp tuần tra nắm tình hình địa bàn xã đảo Tiên Hải.

Biên cương vững chắc

An Giang là địa bàn biên giới, biển, đảo phía Tây Nam của Tổ quốc, có đường biên giới dài khoảng 148km, bờ biển dài 200km. Trên khắp dải biên thùy, dấu chân người lính in đậm nơi đường tuần tra, bảo vệ biên cương Tổ quốc bất kể ngày đêm hay mưa nắng.

Người lính biên phòng tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc.

Người lính biên phòng tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc.

Đại tá Nguyễn Văn Ngành cho biết: “Lực lượng vũ trang tỉnh An Giang thực hiện nghiêm Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ, phối hợp các lực lượng nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.”

Người lính biên phòng tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc.

Người lính biên phòng tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc.

Cùng với đó, lực lượng vũ trang tỉnh An Giang tập trung nâng cao tiềm lực quân sự, tinh gọn tổ chức, biên chế, xây dựng lực lượng dự bị động viên rộng khắp, dân quân tự vệ vững mạnh; đồng thời, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lồng ghép chặt chẽ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng thế trận phòng thủ.

Công tác giáo dục quốc phòng - an ninh được tỉnh An Giang đẩy mạnh. 5 năm qua, toàn tỉnh đã bồi dưỡng kiến thức cho hơn 41.000 người, trong đó có trên 3.000 chức sắc, chức việc tôn giáo; giáo dục hơn 600.000 học sinh, sinh viên, đạt 100% chỉ tiêu. Hoạt động đối ngoại quốc phòng với các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia thường xuyên được duy trì, góp phần củng cố tình đoàn kết hữu nghị hai nước.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 893 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 893 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Trước yêu cầu mới, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang Nguyễn Văn Ngành cho biết, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục tham mưu xây dựng khu vực phòng thủ toàn diện cả về tiềm lực, lực lượng và thế trận. Với quan điểm phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng; bảo đảm quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, An Giang sẽ lấy thế trận lòng dân vững chắc, xã, phường vững mạnh làm nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Bài và ảnh: THU OANH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/an-giang-vung-bien-cuong-ben-long-dan-a462250.html