Ăn mừng quá khích, Messi xin lỗi và 'tặng quà' đối thủ
Lionel Messi chủ động xin lỗi, tặng áo đấu cho Matias Coccaro sau khi ăn mừng chiến thắng bằng cách hét vào mặt đối thủ tại Leagues Cup 2025.
Siêu sao người Argentina vừa có hành động ăn mừng đầy cảm xúc sau khi kiến tạo bàn thắng quyết định cho Inter Miami trước Atlas (Mexico) hôm 30/7 (giờ Mỹ).
Phút bù giờ thứ 6 trong trận đấu tại Leagues Cup 2025, Messi thực hiện đường kiến tạo để Marcelo Weigandt đệm bóng vào lưới trống, ấn định chiến thắng 2-1 cho Inter Miami.
Trong khoảnh khắc bùng nổ ấy, siêu sao 37 tuổi đã lao về phía góc sân, hò hét và chỉ tay vào mặt đối thủ Matias Coccaro, người từng ăn mừng cuồng nhiệt sau bàn gỡ hòa 1-1 do công của Rivaldo Lozano.
Hành động của Messi khiến nhiều người bất ngờ bởi anh hiếm khi thể hiện cảm xúc mạnh như vậy.
Nhận thấy hành động của mình không hay nên sau trận đấu, Messi chủ động tìm gặp Coccaro rồi ôm đối thủ để xin lỗi và tặng luôn chiếc áo số 10 – như một lời hòa giải và tôn trọng đối thủ.

Lionel Messi xin lỗi và tặng áo đấu cho đối thủ Matias Coccaro như một lời xin lỗi vì ăn mừng quá khích.
Chứng kiến hành động khiêm nhường của Messi, ngôi sao Coccaro thật thà: “Ngay sau khi gỡ hòa, tôi đã kích động các đồng đội để cố gắng giành chiến thắng. Tôi ăn mừng khá mãnh liệt. Và rồi khi Inter Miami ghi bàn quyết định, Messi đến ăn mừng ngay trước mặt tôi, anh ấy rất cảm xúc. Tôi thì chỉ biết đứng im. Đó là Messi, cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử nên bạn đâu thể trách anh ấy được”.
Coccaro cũng khẳng định bản thân không có mâu thuẫn gì với Messi. “Anh ấy thật lòng xin lỗi và điều đó cho thấy nhân cách của Messi. Anh ấy không chỉ là cầu thủ xuất sắc mà còn là một con người đáng kính. Khi một người như Messi nói lời xin lỗi, bạn chỉ có thể lắng nghe. Tôi dành cho anh ấy sự tôn trọng tuyệt đối” tiền đạo bên phía Atlas chia sẻ.
HLV Gonzalo Pineda của Atlas cũng dành lời khen ngợi cho Messi: “Ngay cả khi đã giành mọi danh hiệu lớn nhất, Messi vẫn chiến đấu như thể đó là trận đầu tiên trong sự nghiệp. Tinh thần đó thật đáng ngưỡng mộ”.
Trận đấu trên sân Chase cũng đánh dấu sự trở lại của Messi sau án treo giò một trận vì tự ý rút khỏi trận giao hữu MLS All-Stars gặp Liga MX All-Stars.
Trong ngày tái xuất, siêu sao người Argentina lập cú đúp kiến tạo, dù anh thừa nhận chưa đạt thể trạng tốt nhất do không được thi đấu thường xuyên.
“Trời rất nóng và tôi không chơi trận trước đó. Tôi cần được ra sân đều đặn để duy trì cảm giác bóng” Messi nói và nhấn mạnh: “Hiệp một khá khó khăn nhưng điều quan trọng là đội đã giành chiến thắng”
Sắp tới, Lionel Messi và các đồng đội sẽ lần lượt gặp Necaxa (ngày 2/8) và Unam (ngày 6/8) tại vòng bảng Leagues Cup 2025.
Giải năm nay có thể thức mới với 18 đội MLS và 18 đội Liga MX, chia thành hai bảng khu vực. Mỗi đội đấu ba trận với đại diện giải còn lại. Tám đội có thành tích tốt nhất ở mỗi bảng sẽ vào tứ kết và thi đấu loại trực tiếp.
Inter Miami vô địch Leagues Cup 2023, cũng là danh hiệu đầu tiên của Messi trên đất Mỹ. Tuy nhiên, họ không thể bảo vệ ngôi vương khi để thua Columbus Crew tại vòng 1/8 mùa 2024.