'Ăn thêm một hạt cơm cũng thấy tội lỗi': Bé gái 14 tuổi ám ảnh ngoại hình, ép cân từ 49kg xuống 35kg, cơ thể suy nhược đến mức phải nghỉ học

Ở tuổi 14, khi nhiều bạn bè đồng trang lứa còn vô tư nô đùa trong kỳ nghỉ hè, Vương Đình lại lao vào cuộc chiến khắc nghiệt với chính cơ thể mình. Chỉ sau hơn một tháng nhịn ăn triệt để, cân nặng của em tụt xuống còn 35kg, sức khỏe suy nhược đến mức không thể đi nổi 200m, rụng tóc, mất ngủ triền miên.

Theo Legal Daily, trong kỳ nghỉ hè vừa qua, Vương Đình, nữ sinh 14 tuổi, cao 1m57, đặt ra mục tiêu giảm xuống còn 35kg để mặc đồng phục đẹp hơn. Ban đầu, em chỉ bỏ đồ ăn vặt, sau đó siết khẩu phần từng bữa, thậm chí không cho phép mình ăn thêm bát cơm thứ hai.

“Cứ đến bữa chính, em lại không dám ăn. Chỉ cần cho một miếng thịt vào miệng, em đã lo lắng cả ngày”, Vương chia sẻ.

Theo Ngôi sao.VnExpress, Vương còn tham gia một nhóm giảm cân trực tuyến cùng nhiều học sinh khác. “Có bạn đã gầy lắm rồi nhưng vẫn muốn giảm thêm. Mỗi ngày chúng em đều báo cáo mình đã ăn gì, chỉ cần ăn thêm một hạt cơm cũng thấy tội lỗi”, nữ sinh nói.

. Ban đầu, em chỉ bỏ đồ ăn vặt, sau đó siết khẩu phần từng bữa, thậm chí không cho phép mình ăn thêm bát cơm thứ hai. Ảnh: Sohu

. Ban đầu, em chỉ bỏ đồ ăn vặt, sau đó siết khẩu phần từng bữa, thậm chí không cho phép mình ăn thêm bát cơm thứ hai. Ảnh: Sohu

Sau hơn một tháng nhịn ăn, Vương chỉ còn 35kg. Nhưng cơ thể em gầy gò, không thể đi nổi 200m, vài bước đã thở dốc, tóc rụng nhiều, mất ngủ về đêm. “Giờ em chỉ mong cơ thể trở lại bình thường. Nếu ăn uống trở lại, liệu em có được như trước không?”, cô bé lo lắng.

Theo Tri thức và Cuộc sống, năm 2023, một nữ sinh tên Từ, 16 tuổi ở Chiết Giang, cũng từng đặt mục tiêu giảm từ 49kg xuống 35kg trong vòng 6 tháng sau khi bị chê béo và chịu ảnh hưởng bởi “chuẩn hình thể” bất thường trên mạng xã hội.

Ban đầu, Từ giảm được 2kg mỗi tuần. Nhưng khi còn 44kg, kinh nguyệt biến mất. Không dừng lại, em ngừng ăn thịt, cân nặng tụt xuống 40kg. Dần dần, Từ bắt đầu sợ ăn, rụng tóc, mất ngủ, cơ thể mệt mỏi đến mức không thể đi lại.

Đến nay, Từ chỉ còn nặng 35kg, buộc phải nghỉ học để hồi phục tại nhà. “Em mong mọi người đừng ám ảnh bởi những tiêu chuẩn bất thường trên mạng. Hãy tự tin và giữ sức khỏe của mình”, nữ sinh nhắn nhủ.

Đến nay, Từ chỉ còn nặng 35kg, buộc phải nghỉ học để hồi phục tại nhà. Ảnh minh họa

Đến nay, Từ chỉ còn nặng 35kg, buộc phải nghỉ học để hồi phục tại nhà. Ảnh minh họa

Chuyên gia tâm lý trẻ em Trần Tĩnh (Bắc Kinh) cho rằng: “Quá chú ý đến cân nặng có thể khiến thanh thiếu niên rơi vào mặc cảm, lo âu, trầm cảm, thậm chí rạn nứt gia đình. Dưới ảnh hưởng mạng xã hội, các em dễ rơi vào vòng xoáy theo đuổi thân hình hoàn hảo, dẫn đến rối loạn ăn uống”.

Khoảng 95% bệnh nhân chán ăn là nữ, khởi phát ở tuổi thiếu niên, với biểu hiện ăn vài miếng đã thấy no, khó chịu, không muốn ăn thêm. Nguyên nhân xuất phát từ cả áp lực xã hội lẫn yếu tố gia đình như cha mẹ quá nghiêm khắc, cầu toàn hay từng có sang chấn tâm lý.

Một bác sĩ dinh dưỡng tại bệnh viện tuyến đầu ở Bắc Kinh cảnh báo: “Tuổi dậy thì là giai đoạn vàng để phát triển thể chất. Nhịn ăn mù quáng hoặc dùng thực phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc có thể gây thiếu hụt dinh dưỡng nghiêm trọng, làm chậm phát triển chiều cao, suy giảm miễn dịch, thậm chí ảnh hưởng não bộ”.

Phương Anh (T/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/an-them-mot-hat-com-cung-thay-toi-loi-be-gai-14-tuoi-am-anh-ngoai-hinh-ep-can-tu-49kg-xuong-35kg-co-the-suy-nhuoc-den-muc-phai-nghi-hoc-23120.html