Ấn tượng 'đường cờ Tổ quốc' giữa cánh đồng Mường Thanh

Trong không khínhững ngày mùa thu lịch sử, khi cả nước đang hướng về Quốc khánh 2/9, tại lòng chảo Điện Biên, một dải lụa đỏ thắm được 'vẽ' nên giữa cánh đồng Mường Thanh ngút ngàn sắc xanh. Đó là 'đường cờ giữa cánh đồng' - công trình của sức trẻ, của tình yêu quê hương và sự đồng lòng, dệt nên biểu tượng mới đầy tự hào cho mảnh đất anh hùng.

Đường cờ Tổ quốc giữa cánh đồng Mường Thanh.

Đường cờ Tổ quốc giữa cánh đồng Mường Thanh.

Cánh đồng Mường Thanh, nơi từng là chứng nhân của lịch sử, mỗi mùa lúa lại khoác lên mình một vẻ đẹp yên bình, trù phú. Năm nay vẻ đẹp ấy bừng lên rực rỡ bởi sắc đỏ của hàng trăm lá cờ Tổ quốc tung bay kiêu hãnh trên con đường bê tông giữa cánh đồng bản Khá, bản Pom Loi, phường Mường Thanh. Ý tưởng đầy ý nghĩa này được khởi xướng bởi một người con của mảnh đất Điện Biên - anh Phan Thạch Thành, Giám đốc Công ty Du lịch Điện Biên cùng thổ địa - người dành nhiều tâm huyết cho du lịch tỉnh nhà.

Người dân hào hứng khi tuyến đường rợp sắc cờ hoàn thành.

Người dân hào hứng khi tuyến đường rợp sắc cờ hoàn thành.

Anh Thành cho biết: Tôi đã thấy nhiều nơi trên cả nước có những con đường cờ rất đẹp và ý nghĩa, mà quê mình thì chưa có ai thực hiện. Trong khi đó, Điện Biên sở hữu vô vàn cảnh sắc say đắm lòng người, từ thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ đến nương ngô xanh mướt. Ngay tại phường Mường Thanh này thôi, cánh đồng bản Khá đã là một địa điểm check-in "siêu hot" mỗi mùa lúa chín. Vậy tại sao mình không làm một điều gì đó để nơi đây càng thêm đặc biệt?!

Ý nghĩ ấy nhanh chóng biến thành hành động. Nhưng một cá nhân, dù tâm huyết cũng khó có thể gánh vác được cả một tuyến đường dài với hàng trăm lá cờ. Không ngần ngại, anh đăng tải ý tưởng của mình lên mạng xã hội, tha thiết kêu gọi cộng đồng chung tay, mỗi người góp một chút để mua cờ, biến ý tưởng chung thành hiện thực. Lời kêu gọi chạm đến trái tim của rất nhiều người. Có người góp vài lá cờ, có người ủng hộ hàng triệu đồng, tất cả đều xuất phát từ tình yêu và mong muốn xây dựng quê hương ngày một đẹp hơn.

Đoàn viên thanh niên phường Mường Thanh tham gia làm tuyến đường cờ Tổ quốc.

Đoàn viên thanh niên phường Mường Thanh tham gia làm tuyến đường cờ Tổ quốc.

Tuy nhiên, có kinh phí rồi vẫn chưa đủ, công trình cần có những bàn tay để dựng xây. Và một lần nữa, sức mạnh của sự đoàn kết lại lên tiếng. Nhận thấy đây không chỉ là một công trình mang giá trị thẩm mỹ, mà còn là điểm nhấn ý nghĩa trong việc giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ và tiềm năng phát triển du lịch, Tỉnh đoàn Điện Biên đã nhanh chóng vào cuộc.

Trực tiếp có mặt tại cánh đồng, cùng các đoàn viên thanh niên cắm từng cột cờ, anh Lò Xuân Hạnh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn chia sẻ: “Con đường cờ Tổ quốc không chỉ là một hình ảnh đẹp mà còn là thông điệp về sự đồng lòng, chung sức của thanh niên. Việc treo cờ Tổ quốc trên các tuyến đường vào dịp lễ lớn như 30/4, 2/9, hoặc các sự kiện đặc biệt là cách thể hiện niềm tự hào dân tộc. Đây cũng là một hình thức tuyên truyền trực quan về truyền thống lịch sử, khơi dậy tinh thần yêu nước trong cộng đồng, thu hút các bạn trẻ, người dân đến địa điểm đó để chụp bức ảnh đẹp, ý nghĩa, lan tỏa lòng yêu nước. Chúng tôi mong muốn qua đó, mỗi bạn trẻ sẽ thêm yêu, thêm tự hào về lá cờ Tổ quốc và mảnh đất Điện Biên lịch sử”.

Đông đảo người dân, du khách check-in tại đường cờ.

Đông đảo người dân, du khách check-in tại đường cờ.

Sự vào cuộc của Tỉnh đoàn đã tiếp thêm sức mạnh to lớn, đặc biệt từ phía đoàn cơ sở. Chị Trần Thị Phương Hoa, Bí thư Đoàn phường Mường Thanh cho biết: “Ngay khi nhận được chỉ đạo, chúng tôi đã huy động 50 đoàn viên của phường phối hợp cùng đơn vị tài trợ thực hiện đường cờ. Các bạn đoàn viên ai cũng vui và tự hào vì được góp một phần công sức vào công trình ý nghĩa này”.

Chỉ trong thời gian ngắn, con đường bê tông đã lột xác hoàn toàn. Hàng trăm lá cờ đỏ sao vàng được cắm thẳng tắp, đều đặn. Giữa nền lúa xanh, con đường cờ hiện lên như một dải lụa đỏ mềm mại, uốn lượn, tạo nên bức tranh đẹp, vừa hùng vĩ, vừa nên thơ. Ngay sau khi hoàn thành, “đường cờ giữa cánh đồng” lập tức trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội. Rất nhiều người dân, đặc biệt là các bạn trẻ, đã đến đây để chiêm ngưỡng, chụp ảnh và quay lại những thước phim kỷ niệm. Họ lựa chọn áo dài truyền thống, áo cờ đỏ sao vàng hay đơn giản chỉ là trang phục thường ngày nhưng trang trọng và lịch sự. Thứ mà tất cả họ đều mang theo đó là lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc. Dưới bầu trời xanh trong, bên cạnh sắc lúa mơn mởn, hình ảnh tà áo dài, chiếc áo cờ đỏ sao vàng tung bay bên con đường cờ đã tạo nên khoảnh khắc đẹp, ấn tượng khó quên.

Dưới bầu trời xanh trong, hình ảnh tà áo dài, cờ đỏ sao vàng tung bay tạo nên khoảnh khắc đẹp.

Dưới bầu trời xanh trong, hình ảnh tà áo dài, cờ đỏ sao vàng tung bay tạo nên khoảnh khắc đẹp.

Nguyễn Nam Khánh, kênh Điện Biên lang thang là một trong những người có mặt và ghi lại những khoảnh khắc đầu tiên khi đường cờ hình thành. Ngay sau khi đăng tải, video của anh lập tức trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Đến thời điểm này, video đã có 192 nghìn lượt người xem trên facebook, 55 nghìn lượt xem trên titok - một con số ấn tượng chỉ sau 1 ngày đăng tải.
Anh Nguyễn Nam Khánh cho biết: Khi đoạn video về con đường cắm cờ Tổ quốc ở phường Mường Thanh lan truyền rộng rãi, tôi thực sự xúc động. Ban đầu, tôi chỉ muốn lưu giữ khoảnh khắc giản dị: Một con đường nhỏ nằm giữa cánh đồng Mường Thanh xanh ngát, những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió. Nhưng không ngờ hình ảnh ấy lại lan tỏa mạnh mẽ và được nhiều người chia sẻ đến vậy. Điều khiến tôi vui nhất không phải là lượt xem, lượt chia sẻ, mà là khi thấy cộng đồng chung một niềm tự hào, cùng rung động trước hình ảnh lá cờ Tổ quốc bay phấp phới trên mảnh đất lịch sử này”.

Video về đường cờ Tổ quốc của kênh Điện Biên lang thang nhanh chóng "viral" trên mạng.

Video về đường cờ Tổ quốc của kênh Điện Biên lang thang nhanh chóng "viral" trên mạng.

Bạn Trương Thị Ngọc Mai, tổ 8, phường Mường Thanh - một bạn trẻ đến check-in đường cờ từ rất sớm, xúc động nói: “Khi thấy những hình ảnh đầu tiên trên mạng xã hội, em đã muốn đến đây ngay lập tức. Đây không chỉ là một nơi chụp ảnh đẹp mà còn mang lại cảm giác rất thiêng liêng, rất tự hào khi được đứng giữa hàng dài cờ Tổ quốc. Em nghĩ đây là một việc làm hết sức ý nghĩa của những người khởi xướng”.

Bạn Trương Thị Ngọc Mai, tổ 8, phường Mường Thanh cùng người thân đến check-in đường cờ Tổ quốc từ rất sớm.

Bạn Trương Thị Ngọc Mai, tổ 8, phường Mường Thanh cùng người thân đến check-in đường cờ Tổ quốc từ rất sớm.

Được biết, “đường cờ giữa cánh đồng Mường Thanh” mới chỉ là bước khởi đầu. Thời gian tới, anh Phan Thạch Thành, Tỉnh đoàn và các đơn vị liên quan dự kiến tiếp tục dựng thêm tuyến đường cờ nữa tại ruộng bậc thang bản Phù Lồng, xã Pu Nhi - một địa điểm check-in lý tưởng khác cho những người yêu thiên nhiên.

"Mẫu nhí" tạo dáng trên tuyến đường cờ Tổ quốc.

"Mẫu nhí" tạo dáng trên tuyến đường cờ Tổ quốc.

Có thể thấy, đường cờ giữa cánh đồng không chỉ đẹp bởi sắc màu, mà còn đẹp bởi những tấm lòng đã góp công, góp sức. Đó là tấm lòng của người khởi xướng, của những mạnh thường quân âm thầm ủng hộ, của những đoàn viên thanh niên nhiệt huyết. Và hơn hết, đó là vẻ đẹp của tinh thần cộng đồng, của tình yêu quê hương đất nước được thắp lên bằng cách giản dị mà thiêng liêng.

Bài, ảnh: Diệp Chi

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/xa-hoi/an-tuong-duong-co-to-quoc-giua-canh-dong-muong-thanh