Ấn tượng hai lần được gặp Bác

Trong những năm tháng tuổi trẻ, tôi có vinh dự hai lần được gặp Bác khi Người về thăm Bắc Giang. Đến nay, dù nhiều năm trôi qua song hình ảnh, những lời chỉ dạy của Người vẫn in đậm trong tâm trí tôi.

Đó là ngày 6/4/1961, lần đầu tiên tôi thấy Bác xuất hiện trên khán đài A (nay là khán đài B) sân vận động thị xã Bắc Giang (nay là TP Bắc Giang), trước hơn 2 vạn đồng bào, chiến sĩ. Năm ấy tôi 17 tuổi, đang học lớp 7 Trường cấp 2 số 1 - thị xã Bắc Giang. Hôm đó, Bác mặc bộ quần áo nâu sồi, chân đi dép cao su giản dị. Bác thân ái hỏi thăm đồng bào, các cụ phụ lão, cán bộ, chiến sĩ bộ đội, công an, dân quân tự vệ, công nhân các xí nghiệp, các cháu thiếu niên, nhi đồng; đồng thời cảm ơn các đồng chí chuyên gia Trung Quốc sang giúp đỡ xây dựng Nhà máy Phân đạm. Bác khen ngợi thành tích của tỉnh trong những năm kháng chiến chống Pháp và trong hòa bình xây dựng quê hương.

Bác Hồ về thăm và nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Bắc tại sân vận động Bắc Giang, ngày 17/10/1963. Ảnh tư liệu tại Bảo tàng tỉnh.

Bác Hồ về thăm và nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Bắc tại sân vận động Bắc Giang, ngày 17/10/1963. Ảnh tư liệu tại Bảo tàng tỉnh.

Sau khi nêu về một số thiếu sót, khuyết điểm, Bác nhắc một số vấn đề như: “Nhân dân ta phải hiểu sâu sắc nước nhà là nhà nước của nhân dân, nhân dân là người làm chủ nhà nước... Đã làm chủ thì mọi người, mỗi dân tộc phải chung sức làm cho dân giàu, nước mạnh, phải thực hiện khẩu hiệu cần, kiệm xây dựng nước nhà, tức là phải thi đua tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm. Cần và kiệm phải đi đôi với nhau... Cán bộ phải thật sự đoàn kết, nhất trí, phải đi đầu, đi sát, phải lãnh đạo thiết thực, toàn diện, phải chống tư tưởng bảo thủ, chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chống lãng phí, tham ô…”.

Bác đang nói chuyện thì trời đổ mưa. Bác dừng lại và yêu cầu các đồng chí lãnh đạo tỉnh đưa nhân dân đi trú mưa rồi Bác nói thêm: "Đồng bào có vấn đề gì thì cứ hỏi lãnh đạo tỉnh và chú Nguyễn Khai" (đồng chí Nguyễn Khai là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng cùng đi với Bác hôm ấy). Sau buổi nói chuyện, Bác đi thăm cán bộ và nhân dân xã Tân An, huyện Yên Dũng. Chuyến thăm của Bác ngày ấy để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc. Lời Bác dạy mộc mạc, dễ nghe, dễ hiểu, dễ làm.

Sau hơn hai năm, may mắn lại đến với tôi khi tôi là dân quân xã Tân Tiến, huyện Yên Dũng, nay thuộc TP Bắc Giang. Ngày 17/10/1963 - cũng tại sân vận động thị xã Bắc Giang, tôi lại được gặp Bác khi Người về thăm quê hương (thời điểm đó hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh sáp nhập thành tỉnh Hà Bắc) và đây cũng là lần cuối Bác về thăm Bắc Giang. Bác vẫn giản dị như hơn hai năm trước. Người thăm hỏi, động viên, biểu dương, khen ngợi, nhắc nhở mọi người phấn đấu, xây dựng tỉnh lớn mạnh với vị thế mới nhằm xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, góp phần cho cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà. Sau buổi nói chuyện với nhân dân, Bác đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ I.

Chương trình văn nghệ tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ I (17/10/1963-17/10/2023). Ảnh: THẾ ĐẠI.

Chương trình văn nghệ tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ I (17/10/1963-17/10/2023). Ảnh: THẾ ĐẠI.

Học tập, làm theo lời Bác, năm 1964, tôi xung phong vào lực lượng thanh niên xung phong. Sau một thời gian phấn đấu, tháng 1/1967, tôi được cử đi học nghề tại Trung Quốc. Cuối năm 1968, tôi được tổ chức phân công công tác tại Nhà máy Đóng tàu Bạch Đằng Hải Phòng, vừa sản xuất, vừa chiến đấu, phục vụ chiến đấu. Năm 1977, tôi được cử đi đào tạo bồi dưỡng cán bộ cho Đảng tại Trường Chính trị Tô Hiệu Hải Phòng. Sau khi tốt nghiệp, tháng 1/1979, tôi được bố trí làm chuyên trách công tác Đảng của Đảng bộ Nhà máy - một trong những Đảng bộ lớn trực thuộc Thành ủy Hải Phòng cho đến lúc nghỉ hưu năm 2004 tại phường Lam Sơn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Suốt 40 năm công tác, tôi có 28 năm gắn bó với công tác xây dựng Đảng. Trong suốt quá trình công tác, tôi thường xuyên khắc ghi những lời dạy của Bác khi Người về thăm quê hương. Ở cương vị nào, tôi cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Suốt 40 năm công tác, tôi có 28 năm gắn bó với công tác xây dựng Đảng. Trong suốt quá trình công tác, tôi thường xuyên khắc ghi những lời dạy của Bác khi Người về thăm quê hương. Ở cương vị nào, tôi cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nhỏ bé để Nhà máy Đóng tàu Bạch Đằng Hải Phòng 2 lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang (năm 1971, 1995) và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (năm 2000). Bản thân tôi được tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Ba; Trung ương Đoàn, Bộ Giao thông - Vận tải, Bộ Tư lệnh 350 Hải Phòng, UBND thành phố Hải Phòng nhiều lần khen thưởng.

Nghỉ hưu cuối năm 2004, tháng 1/2006, tôi được Chi bộ tổ dân phố số 4, phường Lam Sơn bầu làm Bí thư Chi bộ. Tôi đảm nhận nhiệm vụ này từ đó cho đến tháng 9/2022. Thực hiện nhiệm vụ trong môi trường mới, luôn khắc ghi những lời Bác dạy, tôi đã cùng các đồng chí cấp ủy, đảng viên đưa chi bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đứng trong tốp đầu của Đảng bộ phường Lam Sơn.

Hoàng Văn Bền

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/chinh-tri/413483/an-tuong-hai-lan-duoc-gap-bac.html