An yên trong những mái ấm mới

Chỉ một thời gian ngắn sau trận lũ lịch sử, nơi những mái nhà từng bị cuốn trôi hay vùi lấp trong bùn đất đã đầy ắp nghĩa tình và sự sẻ chia của cộng đồng. Theo đó, những mái ấm được hồi sinh để người dân vững lòng đón mùa xuân mới phấn khởi, an yên.

Hồi sinh sau lũ dữ

Chiều cuối đông ở xã Tây Khánh Sơn mang một vẻ bình yên đến lạ. Gió heo may nhẹ lướt qua những tán cây vừa kịp bật chồi non sau tháng ngày oằn mình trong lũ dữ. Ít ai nghĩ rằng, chỉ trước đây không lâu, nhiều nơi ở địa phương này, lũ cuốn trôi hàng chục mái nhà, để lại khoảng trống lạnh lẽo trong đời sống người dân. Thế nhưng, bằng sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, cùng lực lượng dân quân, công an, quân đội, khoảng trống ấy đã nhanh chóng được lấp đầy bằng những mái ấm mới kiên cố và thấm đẫm nghĩa tình.

Lãnh đạo Công an tỉnh kéo băng khánh thành, trao chìa khóa nhà cho gia đình bà Nguyễn Thị Mỹ Châu ở thôn Tây 4, xã Diên Điền. Ảnh: Tạ Long

Lãnh đạo Công an tỉnh kéo băng khánh thành, trao chìa khóa nhà cho gia đình bà Nguyễn Thị Mỹ Châu ở thôn Tây 4, xã Diên Điền. Ảnh: Tạ Long

Trong căn nhà truyền thống của dân tộc Raglai gần 40m² vừa hoàn thiện, bà Cao Xã Hiền (thôn Tà Giang 2) xúc động xen lẫn bàng hoàng khi nhớ lại cảnh mưa lũ vừa qua. Tết này đối với gia đình bà là cái Tết “được hồi sinh”. Nhìn lên mái ngói còn nguyên màu sơn mới, bà Hiền nghẹn ngào nói rằng, nếu không có sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp, các lực lượng, có lẽ gia đình bà chẳng thể nào có được một mùa xuân trọn vẹn đến vậy. Với bà Hiền, ngôi nhà mới không chỉ là nơi che mưa che nắng, mà còn là món quà tinh thần lớn lao, là lời động viên đầy ân tình sau những mất mát mà thiên tai để lại.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Châu (thôn Tây 4, xã Diên Diền) vui mừng trong căn nhà mới.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Châu (thôn Tây 4, xã Diên Diền) vui mừng trong căn nhà mới.

Cách đó không xa, bà Nguyễn Thị Luyến đứng trước căn nhà rộng gần 60m² của mình, nụ cười rạng rỡ hệt như nắng đầu xuân. “Được đón Tết trong căn nhà sạch đẹp, đầy đủ bánh chưng, gạo nếp... là điều gia đình tôi chưa từng dám nghĩ tới sau trận lũ”, bà nói trong niềm vui.

Xuôi về Diên Điền, không khí những ngày cuối năm càng thêm rộn ràng. Những con đường từng bị lũ xé nát nay đã rợp cờ hoa, thấp thoáng là những ngôi nhà mới khang trang, ấm áp. Xa xa, cánh đồng lúa non khoác lên màu xanh dịu mát như lời nhắn gửi rằng, mùa xuân này không chỉ là mùa của đất trời, mà còn là mùa của niềm tin và hy vọng. Trong số những mái ấm mới ấy, câu chuyện của bà Nguyễn Thị Mỹ Châu (thôn Tây 4) khiến nhiều người không khỏi xúc động. Chồng mất chỉ ít tuần trước lũ, ba mẹ con bà sống chật vật trong căn nhà cấp 4 xiêu vẹo. Lũ về, căn nhà nhỏ bị cuốn trôi cùng tất cả đồ đạc. Chính trong những ngày hoạn nạn nhất, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và Công an tỉnh đã hỗ trợ 100 triệu đồng giúp bà dựng lại căn nhà vững chãi. Ngắm mái tôn sáng bóng, nền nhà gạch bông phẳng phiu, bà Châu bộc bạch: “Nếu không có sự giúp đỡ của chính quyền và ngành chức năng, có lẽ mẹ con tôi chẳng biết nương tựa vào đâu. Tết này được sum họp trong căn nhà mới, chúng tôi thật sự rất vui mừng”.

Đồng chí TRẦN PHONG - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: "Chiến dịch Quang Trung" chính là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, nghĩa đồng bào, là phẩm chất đẹp nhất của con người Việt Nam được thử lửa và tỏa sáng trong nghịch cảnh. Khi những mái nhà mới dần hiện lên, khi những bếp lửa được nhóm lại - đó không chỉ là sự trở lại của một mái ấm, mà nó thắp lên niềm tin, rằng dù gian nan đến mấy, người dân vẫn có một chỗ dựa vững chắc để đứng dậy. Vượt tiến độ Thủ tướng giao, tỉnh sẽ hoàn thành nhiệm vụ trước tiến độ, trao lại cho người dân không chỉ những bức tường mới, mái tôn mới, mà là một mùa xuân bình yên trong chính ngôi nhà của mình.

Một chiến dịch thấm đẫm nghĩa tình

Lịch sử ghi nhớ: Mùa xuân năm 1788, khí phách hào hùng của vua Quang Trung cùng đoàn quân Tây Sơn thần tốc băng đèo vượt núi, đập tan 29 vạn quân Thanh xâm lược ra khỏi bờ cõi, giải phóng Thăng Long đúng vào Tết Kỷ Dậu. Hai thế kỷ trôi qua, tinh thần “thần tốc, quyết thắng” ấy một lần nữa được đánh thức trong lời hiệu triệu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khi phát động "Chiến dịch Quang Trung" dựng lại mái nhà cho Nhân dân vùng lũ trước Tết Bính Ngọ 2026. Tinh thần ấy lan nhanh khắp Khánh Hòa, thắp lên ý chí quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang đã cùng chính quyền địa phương và tổ chức Mặt trận chung một nhịp bước, một mục tiêu: Dựng lại từng mái ấm đã bị lũ cuốn đi.

Vùng 4 Hải quân bàn giao nhà cho gia đình ông Cao Cà Yên (xã Tây Khánh Sơn).

Vùng 4 Hải quân bàn giao nhà cho gia đình ông Cao Cà Yên (xã Tây Khánh Sơn).

Từ các điểm cao heo hút của miền núi đến những xóm làng ven sông bị sạt lở, bóng dáng người lính Cụ Hồ, chiến sĩ Công an nhân dân, dân quân trở thành hình ảnh quen thuộc. Các anh dựng nhà trong nắng gắt, cõng từng bao xi măng trong mưa phùn, thi công xuyên ngày đêm. Đại tá Trần Tấn Cường - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: "Trọn 1 tháng, 70 căn nhà được các lực lượng (Vùng 4 Hải quân, Lữ đoàn Đặc công 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đảm nhận đã có 30% số nhà đã hoàn thành và bàn giao cho người dân. Đó là một “chiến dịch không tiếng súng” nhưng vang vọng chiến thắng, là dấu ấn thần tốc của người lính không biết mỏi. Chúng tôi quyết tâm sẽ hoàn thành toàn bộ 70 căn nhà trước ngày 15-1-2026".

Ông Cao Cà Yên chia sẻ niềm vui với bộ đội Vùng 4 Hải quân trong ngày nhận bàn giao nhà mới.

Ông Cao Cà Yên chia sẻ niềm vui với bộ đội Vùng 4 Hải quân trong ngày nhận bàn giao nhà mới.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, đến ngày 30-12, toàn tỉnh đã có 47/89 căn nhà bị sập, trôi đã được xây dựng lại và bàn giao cho người dân. Toàn bộ 290 căn nhà bị hỏng đã được sửa chữa xong. Tỉnh sẽ phấn đấu rút ngắn thời gian "Chiến dịch Quang Trung", hoàn thành và bàn giao số nhà còn lại cho người dân trước ngày 15-1-2026.

Những ngôi nhà bình yên của các hộ dân được dựng lên không chỉ là thành quả của một chiến dịch thần tốc. Đó còn là biểu tượng của sức mạnh đoàn kết, của tình người trong gian khó. Những ngày cuối năm, khi các mái ấm lên đèn cũng là lúc niềm tin được thắp sáng, để người dân vùng lũ thêm vững vàng bước vào năm mới - khởi đầu của sự hồi sinh, niềm hy vọng một năm mới an yên, hạnh phúc, vững tin lạc nghiệp.

Toàn tỉnh có 89 căn nhà bị sập hoàn toàn và 290 căn bị hỏng một phần. Để kịp thời hỗ trợ cho người dân, UBND tỉnh đã quyết định hỗ trợ mỗi gia đình có nhà bị sập nhà 60 triệu đồng, 30 triệu đồng cho nhà hỏng một phần. Kinh phí được trích từ nguồn hỗ trợ khắc phục thiên tai của Tập đoàn Vingroup. Bên cạnh đó, Công ty TNHH Long Sơn cũng ủng hộ 500 tấn xi măng chia đều cho các gia đình bị sập để giúp giảm đáng kể chi phí xây dựng cho các hộ dân.

Cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang tỉnh giúp người dân xây dựng lại nhà ở xã Suối Dầu.

Cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang tỉnh giúp người dân xây dựng lại nhà ở xã Suối Dầu.

MẠNH HÙNG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phong-su/202512/an-yen-trong-nhung-mai-am-moi-cfe6675/