Anh Biện dũng cảm cứu người đuối nước

Chiều ngày 2 - 6, trên đường đi làm về gần nhà tại tổ dân phố 2, thị trấn Na Hang (Na Hang) anh Nguyễn Xuân Biện, sinh năm 1992, đã dũng cảm lao mình xuống dòng nước xiết cứu người.

Anh Nguyễn Xuân Biện, tổ dân phố 2, thị trấn Na Hang (Na Hang).

Anh Nguyễn Xuân Biện, tổ dân phố 2, thị trấn Na Hang (Na Hang).

Anh Biện kể, lúc xảy ra sự việc khi anh đang trên đường đi giao cá chuẩn bị về nhà. Qua khu vực cầu cứng tổ dân phố 2, thị trấn Na Hang, thấy rất đông người dân đang tri hô có nạn nhân bị đuối nước. Không nghĩ ngợi nhiều, anh Biện lao mình xuống dòng nước, bơi vòng qua các vùng nước xiết và tiếp cận nạn nhân.

Theo người dân kể lại, tuy nằm ở khu vực chân đập nhà máy thủy điện Tuyên Quang, nhưng lúc này mực nước trên sông Gâm khá lớn, nước chảy xiết, việc bơi cứu người là cực kỳ nguy hiểm. Phải rất vất vả, anh Biện mới tiếp cận được nạn nhân và di chuyển hơn 100m đến địa phận khu vực tổ dân phố 4, thị trấn Na Hang, mới đưa được nạn nhân lên bờ.

Đại diện tổ dân phố 2 đến thăm và động viên anh Nguyễn Xuân Biện vì hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước.

Đại diện tổ dân phố 2 đến thăm và động viên anh Nguyễn Xuân Biện vì hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước.

Được biết, nạn nhân là chị P.T.Y, sinh năm 2000, tổ dân phố 10 có tiền sử bị trầm cảm, do suy nghĩ ức chế, nên chiều 2-6, chị có hành vi dại dột.

Bà Phạm Thị Chiên, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 2, thị trấn Na Hang cho biết, ngay trong sáng nay 3-6, đại diện chính quyền thị trấn Na Hang, tổ dân phố đã đến thăm hỏi gia đình anh Biện. Đồng thời biểu dương anh vì tinh thần nghĩa hiệp giúp đỡ người dân khi bị đuối nước bất chấp nguy hiểm đến tính mạng.

Bài, ảnh: Lê Duy

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/anh-bien-dung-cam-cuu-nguoi-duoi-nuoc-212932.html