Anh chia tay UEFA Nations League bằng trận thắng đậm

Tuyển Anh khép lại hành trình tại UEFA Nations League 2020/21 bằng chiến thắng 4-0 trước Iceland vào rạng sáng 19/11 (giờ Hà Nội).

Trận đấu trên sân Wembley chỉ mang tính chất thủ tục khi tuyển Anh không thể đi tiếp, trong khi Iceland cũng cầm chắc tấm vé xuống League B. Với thực lực mạnh hơn, "Tam sư" dễ dàng đè bẹp đối thủ 4 bàn không gỡ. Các pha lập công của chủ nhà lần lượt của Declan Rice (20'), Mason Mount (24'), Phil Foden (80' và 84').

Trận đấu trên sân Wembley chỉ mang tính chất thủ tục khi tuyển Anh không thể đi tiếp, trong khi Iceland cũng cầm chắc tấm vé xuống League B. Với thực lực mạnh hơn, "Tam sư" dễ dàng đè bẹp đối thủ 4 bàn không gỡ. Các pha lập công của chủ nhà lần lượt của Declan Rice (20'), Mason Mount (24'), Phil Foden (80' và 84').

 HLV Gareth Southgate vẫn để Harry Kane đá chính, bất chấp những chỉ trích từ đồng nghiệp Jose Mourinho. Tiền đạo sinh năm 1993 đá cao nhất trên hàng công, hỗ trợ phía sau anh là cặp tiền vệ Jack Grealish và Phil Foden.

HLV Gareth Southgate vẫn để Harry Kane đá chính, bất chấp những chỉ trích từ đồng nghiệp Jose Mourinho. Tiền đạo sinh năm 1993 đá cao nhất trên hàng công, hỗ trợ phía sau anh là cặp tiền vệ Jack Grealish và Phil Foden.

 Bóng gần như chỉ lăn trên phần sân của Iceland trong phần lớn thời gian trận đấu. Tuyển Anh cầm bóng đến 80% trong hiệp một, và có 10 lần bắn phá khung thành Iceland. Rice mở màn cho bữa tiệc bàn thắng tại Wembley bằng pha bật cao đánh đầu hiểm hóc, sau đường kiến tạo của Foden.

Bóng gần như chỉ lăn trên phần sân của Iceland trong phần lớn thời gian trận đấu. Tuyển Anh cầm bóng đến 80% trong hiệp một, và có 10 lần bắn phá khung thành Iceland. Rice mở màn cho bữa tiệc bàn thắng tại Wembley bằng pha bật cao đánh đầu hiểm hóc, sau đường kiến tạo của Foden.

Chỉ 4 phút sau, đến lượt Mason Mount ghi tên lên bảng tỷ số. Iceland bố trí 8 cầu thủ trong vùng cấm, nhưng vẫn không thể ngăn tiền vệ thuộc biên chế Chelsea dứt điểm hạ gục thủ môn Kristinsson.

Chỉ 4 phút sau, đến lượt Mason Mount ghi tên lên bảng tỷ số. Iceland bố trí 8 cầu thủ trong vùng cấm, nhưng vẫn không thể ngăn tiền vệ thuộc biên chế Chelsea dứt điểm hạ gục thủ môn Kristinsson.

 Thế trận không có sự thay đổi trong hiệp 2. "Tam sư" vẫn chứng tỏ ưu thế vượt trội về tỷ lệ cầm bóng (74%) và số lần dứt điểm (14). Khó khăn càng chồng chất với Iceland, khi họ phải chơi với 10 người từ phút 54, sau tấm thẻ đỏ của hậu vệ Birkir Saevarsson. Trước sức chống cự yếu ớt từ đội khách, Phil Foden đánh dấu ngày thi đấu ấn tượng với pha lập công nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 80.

Thế trận không có sự thay đổi trong hiệp 2. "Tam sư" vẫn chứng tỏ ưu thế vượt trội về tỷ lệ cầm bóng (74%) và số lần dứt điểm (14). Khó khăn càng chồng chất với Iceland, khi họ phải chơi với 10 người từ phút 54, sau tấm thẻ đỏ của hậu vệ Birkir Saevarsson. Trước sức chống cự yếu ớt từ đội khách, Phil Foden đánh dấu ngày thi đấu ấn tượng với pha lập công nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 80.

 Sao trẻ mang áo số 19 sút xa ấn định thắng lợi 4-0 cho tuyển Anh ở phút 84.

Sao trẻ mang áo số 19 sút xa ấn định thắng lợi 4-0 cho tuyển Anh ở phút 84.

Foden từng bị gạch tên khỏi tuyển Anh sau vụ bê bối cùng người bạn thân Mason Greenwood. Tuy nhiên, điều này không làm ảnh hưởng đến phong độ của cầu thủ thuộc biên chế Man City. Trong khi Greenwood sa sút, Foden vẫn được triệu tập trở lại. Cầu thủ sinh năm 2000 đền đáp sự tin tưởng của HLV Southgate bằng màn thể hiện tốt mỗi khi được trao cơ hội.

Foden từng bị gạch tên khỏi tuyển Anh sau vụ bê bối cùng người bạn thân Mason Greenwood. Tuy nhiên, điều này không làm ảnh hưởng đến phong độ của cầu thủ thuộc biên chế Man City. Trong khi Greenwood sa sút, Foden vẫn được triệu tập trở lại. Cầu thủ sinh năm 2000 đền đáp sự tin tưởng của HLV Southgate bằng màn thể hiện tốt mỗi khi được trao cơ hội.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/anh-chia-tay-uefa-nations-league-bang-tran-thang-dam-post1154477.html