Anh em nhạc sĩ Hoài An - Võ Hoài Phúc trở lại với bản tình ca mới
Anh em nhạc sĩ Hoài An – Võ Hoài Phúc vừa giới thiệu MV 'Yêu một chút cũng đâu có sao', phổ nhạc từ thơ Lâm Xuân Thi. Dự án chọn tinh thần trình diễn 'live', quy tụ ba giọng ca nữ cùng dàn nhạc trong nước và nghệ sĩ quốc tế. Hoài An nói muốn nhạc là 'chiếc cầu nối' để thơ chạm tim.
Hai anh em nhạc sĩ Hoài An và Võ Hoài Phúc vừa giới thiệu MV "Yêu một chút cũng đâu có sao". Tác phẩm được phổ nhạc từ thơ của nhà thơ Lâm Xuân Thi, lựa chọn hướng thể hiện theo tinh thần trình diễn “live”, với dàn nhạc kết hợp giữa các nghệ sĩ trong nước và một số nghệ sĩ quốc tế đang làm việc tại TP.HCM.

Nhạc sĩ Hoài An (phải) và nhạc sĩ Võ Hoài Phúc
"Yêu một chút cũng đâu có sao" khởi nguồn từ những vần thơ giàu chất tự sự. Ca từ sử dụng nhiều hình ảnh gợi tả như “mắt biếc”, “môi đỏ”, “miền cổ tích”, tạo cảm hứng để nhạc sĩ Hoài An phổ nhạc. Thông điệp của ca khúc hướng tới cách nhìn tình yêu chừng mực, không ồn ào hay chiếm hữu, nhấn mạnh những rung động nhỏ và các khoảnh khắc sẻ chia.
Chia sẻ về cơ duyên đến với tác phẩm, nhạc sĩ Hoài An cho biết: “Khi đọc thơ của anh Lâm Xuân Thi, tôi cảm nhận được một tình yêu rất văn minh và bao dung. Tôi mong âm nhạc sẽ trở thành chiếc cầu nối, để những câu chữ ấy chạm đến trái tim người nghe một cách tự nhiên nhất”.

Ở vai trò giám đốc sản xuất, nhạc sĩ Võ Hoài Phúc nhấn mạnh định hướng thực hiện dự án theo tiêu chí không chạy theo trào lưu ngắn hạn. Anh nói: “‘Yêu một chút cũng đâu có sao’ là tâm huyết của cả tập thể. Chúng tôi không chạy theo trào lưu ‘mì ăn liền’ mà tập trung vào giá trị nghe – nhìn nguyên bản. Việc hợp tác cùng các nghệ sĩ quốc tế là cách chúng tôi nâng tầm trải nghiệm và khẳng định tinh thần làm nghề nghiêm túc”.

Một điểm đáng chú ý của MV là sự kết hợp của ba giọng ca nữ: Phượng Vũ, Phù Vạn Nam Hương và Lê Xuân Nghi. Ba màu sắc giọng hát được phối hợp để tạo lớp vocal dày và bay bổng. Phần thu và trình diễn âm nhạc được thực hiện theo tinh thần “live” với dàn nhạc gồm Minh Nhiên (keyboard), Minh Hiển (bass), Bảo Hiếu (drum), Hoài An (guitar) và Duy Lương (piano/arranger). Bên cạnh đó là bốn nghệ sĩ quốc tế đang chơi nhạc tại TP.HCM: Keith Beber (percussion), Juan Anthony Reyes (trumpet), Pierre Renaud (saxophone) và Misha Krasnopolsky (trombone), tạo thêm màu sắc Jazz/Pop cho bản phối.
MV do đạo diễn Lương Phan Hoàng thực hiện, lựa chọn lối kể chuyện tiết chế, hạn chế kỹ xảo, tập trung vào hình ảnh người phụ nữ, cảm xúc trình diễn và tinh thần “thanh tao” xuyên suốt.
Hoài An (tên đầy đủ Võ Đại Hoài An), sinh năm 1977, là tác giả của nhiều ca khúc quen thuộc với khán giả như "Tình thơ", "Tình khúc vàng", "Đã không yêu thì thôi", "Khung trời ngày xưa". Anh cũng từng đảm nhiệm vai trò giám đốc âm nhạc cho một số chương trình truyền hình như "Gương mặt thân quen", "Vietnam Idol Kids", "Ca sĩ giấu mặt", "Mặt nạ ngôi sao".
Võ Hoài Phúc (tên thật Võ Đại Hoài Phúc) là em ruột của nhạc sĩ Hoài An. Anh từng học ngành Vật lý (Đại học Sư phạm TP.HCM) trước khi rẽ hướng sang sáng tác và theo đuổi con đường âm nhạc. Võ Hoài Phúc là tác giả của nhiều ca khúc được biết đến như "Hoang mang", "Khi cô đơn em nhớ ai", "Vô cùng".
Với "Yêu một chút cũng đâu có sao", hai nhạc sĩ tiếp tục xuất hiện trong cùng một dự án, đặt trọng tâm vào phần âm nhạc và trình diễn, đồng thời giữ cách kể chuyện dung dị xoay quanh những rung động nhỏ trong tình yêu.



![[INFOGRAPHIC] 4 thành viên nhóm 365 của Ngô Thanh Vân giờ ra sao?](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_01_21_180_54309387/0f96dea9f9e110bf49f0.jpg)







