Ảnh John Lennon ký tặng kẻ sát nhân được bán đấu giá

Truyền thông Anh đưa tin bức ảnh chụp lại khoảnh khắc John Lennon ký tặng cho Mark David Chapman - người đã sát hại ông - có thể được mang bán với mức giá 500.000 USD.

Mới đây, truyền thông Anh đăng tin những bức ảnh chụp lại khoảnh khắc cuối đời của John Lennon sẽ được mang bán đấu giá. Loạt ảnh này gồm 5 tấm, do một người âm mộ có tên Paul Goresh chụp vào lúc 16h ngày 8/12/1980 - chỉ vài tiếng trước khi danh ca huyền thoại bị ám sát.

Trong loạt ảnh, nổi bật nhất là bức hình John Lennon xuất hiện ngay bên cạnh kẻ sát nhân Mark David Chapman. Lúc này, trưởng nhóm The Beatles đang ký tên lên bìa album Double Fantasy cho kẻ sẽ bắn chết mình.

 Người hâm mộ Paul Goresh đã chụp lại khoảnh khắc John Lennon ký tặng cho kẻ sát hại ông - Mark David Chapman.

Người hâm mộ Paul Goresh đã chụp lại khoảnh khắc John Lennon ký tặng cho kẻ sát hại ông - Mark David Chapman.

Theo lời kể của Paul Goresh, ông là người hâm mộ cuồng nhiệt của nhóm The Beatles, thường lang thang bên ngoài Dakota Building - tòa nhà nơi Lennon sống - để chờ gặp và chụp hình giọng ca nổi tiếng. Vì gặp gỡ nhiều lần, Goresh đã trở nên khá quen thuộc với John Lennon.

Thời điểm chụp hình, John Lennon rời khỏi ngôi nhà nằm trên tầng 7 tòa Dakota Building để đi thu âm album mới. Vào năm này, giọng ca của The Beatles tròn 40 tuổi. Ông bắt đầu sáng tác và thu âm trở lại sau 5 năm tạm nghỉ.

Mark David Chapman - kẻ đã sát hại John Lennon - sống tại Hawaii. Kẻ này tới New York vào ngày 5/12/1980. Hắn đã lang thang quanh tòa nhà Dakota Building trong ngày 6 và 7/12/1980 nhưng không gặp John Lennon.

Chapman từng hâm mộ cuồng nhiệt The Beatles và cho rằng John Lennon đã phản bội nhóm. Trong những tài liệu do truyền thông Anh đăng tải thời điểm mới xảy ra vụ án, có thông tin rằng Chapman đã vô cùng tức giận khi đọc được bài phóng sự về John Lennon trên tạp chí Esquire và thề sẽ giết chết thần tượng.

Bên cạnh đó, Chapman được cho là bị ám ảnh bởi Holden Caulfield - nhân vật trong cuốn Bắt trẻ đồng xanh của J.D. Salinger. Kẻ sát nhân tin rằng giết John Lennon sẽ giúp anh ta trở thành Caulfield.

Theo ký ức của Paul Goresh, ngày 8/12, Mark Chapman đã tỏ ra hung hăng, tức giận khi được hỏi về nơi lưu trú và lý do muốn gặp John Lennon. Vì vậy, Goresh nói: "Hãy quay về chỗ mà anh đứng lúc trước và để tôi yên".

Cũng theo lời kể của Goresh, khi Chapman đưa cuốn album Double Fantasy cho John Lennon, hắn không hề nói bất cứ câu nào. "Sau cùng, John đành phải lên tiếng: 'Anh có muốn tôi ký cho anh không?'. Tôi đã chụp lại khoảnh khắc John ký tặng cho anh ta”, Goresh hồi tưởng.

Loạt hình hiếm về những khoảnh khắc cuối đời John Lennon được phục chế từ ảnh phim âm bản.

Loạt hình hiếm về những khoảnh khắc cuối đời John Lennon được phục chế từ ảnh phim âm bản.

Sau khoảnh khắc ký tặng, Goresh chụp thêm vài tấm ảnh của Lennon trước khi ông lên xe tới studio để thu âm. Tới 22h30, John Lennon và vợ Yoko Ono trở về căn hộ sau khi hoàn thành công việc. Hai người dừng xe bên lề đường và đi bộ vào sảnh tòa nhà.

Lúc này, Chapman đã xuất hiện và bắn chết Lennon. Khi cảnh sát tới hiện trường, kẻ sát nhân vẫn đứng đó, dựa lưng vào tường và đọc cuốn Bắt trẻ đồng xanh.

Vụ ám sát đã trở thành một trong những sự kiện chấn động nhất năm 1980. Người hâm mộ bàng hoàng trước cái chết của giọng ca huyền thoại. Sau cùng, Mark David Chapman bị tuyên án chung thân. Người này nhiều lần xin được khoan hồng nhưng đều bị tòa án bác đơn.

Goresh đã qua đời vào năm 2018. Trước khi qua đời, ông trao toàn bộ kỷ vật về nhóm The Beatles cho một người đem bán đấu giá, trong đó bao gồm loạt ảnh chụp lại khoảnh khắc cuối cùng của John Lennon.

Chùm ảnh gồm 5 tấm. Ban đầu, ảnh được chụp bằng phim âm bản. Với công nghệ hiện đại, loạt ảnh đã được phục chế và nâng cấp chất lượng. Những tấm ảnh này được truyền thông dự đoán có thể trị giá tới 500.000 USD khi mang ra chào bán.

Tuệ Lâm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/anh-john-lennon-ky-tang-ke-sat-nhan-duoc-ban-dau-gia-post1091193.html