Anh mãi yêu em!
'Con đường xa lắm người ơi/ Một khi đã nắm tay nhau xin đừng buông lơi/ Người ta cứ nói yêu xa xa vời, nhưng anh vẫn chỉ yêu em...'. Lời bài hát 'Mình xa mình yêu' được thể hiện bởi giọng ca ngọt ngào của Thiếu úy QNCN Hoàng Kim Quyền, nhân viên quân y, Trung đoàn 95, Sư đoàn 325 (Quân đoàn 12) gửi tặng bạn gái Hà Thị Thu Hương, sinh viên năm thứ ba Học viện Cảnh sát nhân dân có sức lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.
Cùng ngồi thưởng thức bài hát và lắng nghe những lời tâm sự của Hương, chúng tôi cảm nhận được tình yêu sâu sắc của đôi bạn trẻ. Năm 2018, cả hai cùng nhập học vào một lớp hệ dân sự tại Trường Cao đẳng Quân y 1 (nay là Trường Cao đẳng Hậu cần 1, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật).
Tuần học đầu tiên, sau khi điểm danh buổi tối như thường lệ, trong phòng của Thu Hương rộ lên những lời bàn tán, thì thào: “Lớp mình có bạn nam tính cách lạnh lùng, vừa đẹp trai lại vừa hát hay lắm”. Nghe các bạn nói vậy, Thu Hương cũng tò mò và dịp nghỉ cuối tuần đã vào tìm Facebook của bạn nam kia. Trang cá nhân hiện lên hàng loạt clip bài hát, Hương ấn vào nghe thử và thấy quả nhiên, giọng ca của bạn nam ngọt ngào, tình cảm như lời khen của nhóm bạn cùng phòng.

Đôi bạn Kim Quyền - Thu Hương bên nhau sau thời gian xa cách. Ảnh do nhân vật cung cấp
Ít lâu sau, Hương chủ động viết bình luận với ý ngợi khen các video clip của Quyền. Sau đó, hai người trò chuyện qua lại và trao đổi số điện thoại. Dịp về nhà nghỉ lễ, Hương nhận được điện thoại của Quyền. Thật lạ là từ trước đến nay, cô nàng vốn là người ít nói và chưa nói chuyện điện thoại với ai lâu quá 5 phút. Vậy mà cuộc điện thoại này lại kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ. Những lần sau đó, cả hai có nhiều cuộc tâm sự hơn. Lần đầu hẹn nhau ngoài hành lang ký túc xá, Hương ấn tượng với chàng trai bởi giọng nói trầm ấm, tính cách điềm đạm. Còn Quyền bị thu hút bởi khuôn mặt dịu hiền và hay cười của đối phương.
Từ hai người xa lạ trong lớp, Quyền đã chủ động lên ngồi cùng bàn, cùng học, điểm danh, đi ăn... Thỉnh thoảng, cả hai gửi cho nhau những lá thư tay qua ngăn bàn. Khoảng thời gian 3 năm sinh viên bên nhau có biết bao kỷ niệm đẹp, là những chuyến rong ruổi đi chơi tại các danh lam thắng cảnh gần trường hoặc hành trình trên những chặng xe bus. Có Quyền bên cạnh để tựa vai, Hương đã vượt qua được “bệnh” say xe.
Sau khi tốt nghiệp, Quyền nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự, còn Hương tham gia nghĩa vụ công an. Vào môi trường mới, theo quy định của đơn vị, cả hai bị “gián đoạn” liên lạc với nhau. Khi hết thời gian nghĩa vụ, Quyền lập tức tìm cách liên hệ với bạn gái. Dịp sinh nhật Hương, anh chàng đã vượt chặng đường 134km, xuất hiện trước mặt nàng với bó hoa hồng nhung đỏ thắm trên tay và chiếc bánh sinh nhật có dòng chữ: “Anh mãi yêu em!”. Gặp nhau được gần một giờ đồng hồ, họ cùng thổi nến, nguyện ước và chia tay trong bịn rịn, lưu luyến.
Kim Quyền - Thu Hương đã cùng nhau đi qua những tháng ngày thanh xuân đầy màu sắc tươi đẹp. Cả hai luôn tin rằng, trong tình yêu, chỉ cần có sự kiên trì, chân thành và thấu hiểu thì con đường phía trước dù có xa, gập ghềnh đến đâu, họ cũng vẫn sẽ cùng nhau vượt qua, chung bước đến cuối con đường.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/anh-mai-yeu-em-833846