Ánh sáng nơi cực Tây Điện Biên (bài 2)

Bài 2: Chi bộ vững mạnh - biên giới bình yên

Bài 1: Bản làng biên giới sáng màu cờ Đảng

ĐBP - Có Đảng dẫn lối trên dải biên cương Tổ quốc, lòng dân trở thành lá chắn vững vàng bảo vệ từng tấc đất quê hương. Không chỉ sát cánh cùng lực lượng chức năng giữ vững đường biên, cột mốc, mỗi chi bộ và đảng viên đồng thời còn là nòng cốt trong cuộc đấu tranh đẩy lùi tà đạo, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước.

Người dân bản Noong É phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Huổi Puốc, lực lượng dân quân tuần tra đường biên, mốc giới.

Người dân bản Noong É phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Huổi Puốc, lực lượng dân quân tuần tra đường biên, mốc giới.

Niềm tin dưới cờ Đảng

Trung tuần tháng 9, chúng tôi trở lại bản Huổi Thủng 2, xã biên giới Quảng Lâm, nơi từng được coi là một trong những “điểm nóng” của tà đạo. Trước đây, nhiều người dân bị ảnh hưởng bởi những luận điệu sai trái, không cho con đi học, từ chối tiêm vắc xin Covid-19, và tồn tại tư tưởng không làm cũng có ăn…

Mở đầu câu chuyện, anh Sùng A Khứ, Bí thư Chi bộ bản Huổi Thủng 2 chia sẻ: Huổi Thủng nay đã khác nhiều rồi. Người dân bảo nhau cách làm ăn, phát triển kinh tế, trẻ em được học hành đầy đủ. Cả bản hiện có 165 hộ không còn ai theo tà đạo; có 161 hộ theo đạo, chủ yếu là Tin lành và Cơ đốc phục lâm.

Để có được điều đó, là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó chi bộ đã tích cực phối hợp với lực lượng công an, bộ đội biên phòng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân từ bỏ tà đạo; đồng thời đề ra những giải pháp bền vững “lấy xây để chống”. Một trong những giải pháp đó là phát triển đảng trong vùng có đạo.

Anh Hờ A Hùng chia sẻ với phóng viên quyết tâm sống tốt đời đẹp đạo.

Anh Hờ A Hùng chia sẻ với phóng viên quyết tâm sống tốt đời đẹp đạo.

Bản Huổi Thủng 2, có gia đình ông Hờ A Lừ là hộ đầu tiên tự nguyện từ bỏ tà đạo. Không những vậy, một trong những người con của ông là Hờ A Hùng, sau khi ra trường đã được tạo điều kiện về công tác tại xã.

Có thành tích công tác tốt, phẩm chất, lập trường tư tưởng vững vàng, tháng 12/2023, anh Hùng chính thức được đứng trong hàng ngũ của Đảng và được tạo điều kiện đi học lớp trung cấp lý luận chính trị. “Tôi không băn khoăn vì mình là người theo đạo, mà tôi chỉ suy nghĩ, quyết tâm làm sao để tròn cả hai vai, nhất là với tư cách là đảng viên mới, để nhiều người được giác ngộ về Đảng như tôi cùng góp sức xây dựng bản, làng”, Hùng chia sẻ.

Bí thư Chi bộ bản Huổi Thủng 2 Sùng A Khứ cho biết thêm: Khi nói về Đảng, nhiều người vẫn chưa hiểu rõ. Vì vậy, chúng tôi thường xuyên xuống địa bàn, gắn bó với người dân, trò chuyện, giải thích về tổ chức Đảng và vai trò của người đảng viên. Nhờ đó, nhiều người dân đã hiểu và có tư tưởng phấn đấu vào Đảng. Ở bản Huổi Thủng 2 hiện có 4 đảng viên, trong đó 2 đảng viên là người có đạo.

Không riêng ở Huổi Thủng 2, xã biên giới Quảng Lâm hiện có 371 đảng viên, trong đó, 31 đảng viên là người có đạo. Những người có đạo đứng trong hàng ngũ của Đảng sẽ là những nhân tố tích cực, được ví như những hạt nhân trong việc tuyên truyền, vận động tín đồ, giáo dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Ông Lò Văn Chiên, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lâm chia sẻ: Số đảng viên tăng lên, đồng nghĩa với việc nâng cao chất lượng hoạt động cũng như uy tín chính trị của Đảng tại địa bàn. Thực tế đã chứng minh, đội ngũ đảng viên là người có đạo luôn tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động, phong trào của địa phương, có nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng. Góp phần tăng cường vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên tại địa phương; tăng cường sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư, củng cố niềm tin của đồng bào có đạo đối với Đảng.

Gạt bỏ nỗi ám ảnh về tà đạo, ông Hờ A Lừ vui vẻ bên gia đình, con cháu.

Gạt bỏ nỗi ám ảnh về tà đạo, ông Hờ A Lừ vui vẻ bên gia đình, con cháu.

Mỗi đảng viên là một “cột mốc sống”

Với đường biên giới dài 455,573km, tiếp giáp 2 nước Lào và Trung Quốc, tỉnh hiện có 116 vị trí/176 mốc quốc giới. Dưới ngọn cờ Đảng, những đảng viên miền biên viên đã lấy uy tín để xây dựng niềm tin, lấy gương mẫu để dẫn dắt cộng đồng, góp phần giữ vững biên cương.

Gần 70 tuổi đời, 45 năm tuổi Đảng, già làng Lỳ Xuyến Phù, bản A Pa Chải, xã Sín Thầu đã dành cả đời mình chăm sóc, bảo vệ, giữ gìn cột mốc biên cương. Với ông, đó cũng là cách để giữ trọn lời thề với Đảng.

Già Phù bộc bạch: Không lên là nhớ cột mốc lắm. Tôi coi cột mốc như người bạn “tri kỷ” của mình. Mỗi lần lên đó tôi phát quang cỏ dại, kiểm tra cột mốc có còn nguyên vẹn không. Quanh mốc giới không có nước, tôi phải chặt cây chuối, lấy bẹ chuối để lau dọn quanh cột mốc. Lên đó, nghiêm trang chào cột mốc, tôi thấy rất tự hào.

Sau những chuyến đi, già Phù còn tích đi từng ngõ, gõ từng nhà vận động nhân dân bảo vệ đường biên, cột mốc, kiên quyết đấu tranh với mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền biên giới. Hiện già Phù đã trực tiếp vận động 7 hộ (40 người) đăng ký tự quản 19,5km đường biên với 7 mốc quốc giới. Đặc biệt, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, gương mẫu trong bảo vệ đường biên cột mốc, như các ông: Mạ Gió Tư, bản Tá Miếu; Lỳ Go Sàng…

Ở xã biên giới Mường Nhà, mỗi đảng viên là một “cột mốc sống”.

Ở xã biên giới Mường Nhà, mỗi đảng viên là một “cột mốc sống”.

Ở Noong É, bản giáp biên của xã Mường Nhà, việc bảo vệ đường biên, cột mốc không phải chuyện "mùa nào", mà là việc "mỗi ngày" của gần 80 hộ đồng bào dân tộc Mông nơi đây. Thế nhưng không phải ngẫu nhiên như vậy mà xuất phát từ câu chuyện “đảng viên đi trước làng nước theo sau”.

Trước đây, tuần tra đường biên, cột mốc được nhiều người dân trong bản mặc nhiên coi là nhiệm vụ của riêng lực lượng biên phòng. Để vận động người dân chung tay bảo vệ biên cương, ông Thào Hồng May, Bí thư Chi bộ bản và các đảng viên đã tiên phong nêu gương, bắt đầu bằng việc thường xuyên tham gia tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc.

Đều đặn mỗi tháng, không quản mưa nắng, đường rừng ông May và các đảng viên đều cùng các chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Huổi Puốc đi tuần biên. Ở Chi bộ bản, ông cũng phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. 5 đảng viên trong Chi bộ, mỗi người không chỉ là một “cột mốc sống” mà còn phải là tuyên truyền viên tích cực về ý nghĩa của bảo vệ đường biên, mốc giới.

Đảng viên là dân quân tự vệ xã phối hợp cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Huổi Puốc tuần tra biên giới.

Đảng viên là dân quân tự vệ xã phối hợp cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Huổi Puốc tuần tra biên giới.

Bằng trách nhiệm và cái tâm, năm 2023, ông May được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng Khen vì có thành tích trong thực hiện phong trào tự quản đường biên, cột mốc. Từ sự gương mẫu ấy, nhiều hộ dân bản Noong É đã tự nguyện tham gia các tổ tự quản, coi việc tuần tra, bảo vệ biên giới là nhiệm vụ gắn liền với sinh hoạt thường ngày.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Huổi Puốc được giao nhiệm vụ quản lý đường biên giới dài 41,8km và 16 cột mốc. Trên đường tuần tra, Trung tá Vì Văn Tiên, Chính trị viên phó chia sẻ: Mỗi chuyến đi tuần tra mà có ông May anh em biên phòng yên tâm lắm! Bởi ông không chỉ thông thuộc đường lên mốc mà còn hỗ trợ anh em biên phòng rất nhiều khi tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật bằng tiếng Mông đến bà con Nhân dân. Hiếm có nơi nào như Noong É, mỗi đảng viên và người dân trở thành một chiến sĩ, kiên cường bám bản, giữ đất, tạo thành “thế trận biên phòng toàn dân” vững chắc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Quả thật, có đứng ở nơi mà chỉ cần một bước chân đã sang đến quốc gia khác, người ta mới cảm nhận hết sự thiêng liêng của hình ảnh lá cờ Tổ quốc và hai tiếng chủ quyền thiêng liêng. Ở nơi đó, những chi bộ đảng, đảng viên kiên trung vẫn ngày đêm nỗ lực xây dựng đời sống ấm no, giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc.

Toàn tỉnh hiện có 15 xã biên giới với 440 thôn, bản và 3 tổ dân cư, trong đó 117 bản giáp biên. Tại mỗi chi bộ, từng đảng viên nơi biên giới đang ngày đêm nỗ lực, góp sức bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng, gìn giữ từng đường biên, cột mốc của Tổ quốc.

Bài, ảnh: Sầm Phúc - Thu Hằng

Bài 3: Bừng sáng biên cương

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/chinh-tri/anh-sang-noi-cuc-tay-dien-bien-bai-2