Ảnh tuần: Dòng người đi xe máy hơn nghìn km để hồi hương

Trong những đoàn người đi xe máy từ Bình Dương, TP.HCM về quê xuất hiện nhiều khoảnh khắc xúc động.

NHỮNG GIẤC NGỦ TRÊN ĐƯỜNG HỒI HƯƠNG

Rạng sáng 6/10, nhiều đoàn người đi xe máy từ Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM tiếp tục đổ về chốt kiểm soát số 1 - Km 213+400 Cầu Giẽ (Phú Xuyên, Hà Nội) để chờ được dẫn đường qua nội đô, tiếp tục hành trình về quê. Nhiều người gần như kiệt sức, nằm ngủ bên quốc lộ sau khi chạy xe máy liên tục từ Bình Dương về các tỉnh miền núi phía bắc. Ảnh: Việt Linh.

NHỮNG NGƯỜI MIỀN TÂY TRÊN HÀNH TRÌNH HỒI HƯƠNG

Khi TP.HCM, Bình Dương nới lỏng giãn cách, những lao động nghèo ở miền Tây trở về quê hương sau nhiều tháng thất nghiệp. Chị Võ Út Nhi (26 tuổi, quê Long An) cùng hai con gái ngồi chờ xét nghiệm Covid-19 tại chốt kiểm soát cầu Vĩnh Bình giáp ranh giữa Bình Dương và TP.HCM. Ảnh: Duy Hiệu.

NHỮNG CẢNH ĐỜI TRÊN HÀNH TRÌNH HƠN 1.000 KM VỀ QUÊ

Chiều 6/10, các đoàn người đi xe máy từ Bình Dương, Đồng Nai và TP.HCM về các tỉnh miền núi phía bắc di chuyển đến chốt kiểm soát số 1 ở khu vực Cầu Giẽ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Ảnh: Đức Anh.

HÀNG TRĂM NGƯỜI VỀ QUÊ ĐƯỢC PHÁT THỨC ĂN Ở HẦM HẢI VÂN

0h ngày 8/10, hàng trăm người từ các tỉnh phía nam về quê được cảnh sát dẫn đường. Sau khi qua hầm Hải Vân, họ được bàn giao cho lực lượng chức năng Thừa Thiên - Huế. Dưới cơn mưa nặng hạt, đoàn người với hàng trăm chiếc xe được chia thành nhiều tốp tiếp tục hành trình. Ảnh: Thanh Đức.

'CHỢ CHÂN DÀI MANNEQUIN' VẮNG KHÁCH

Quay lại hoạt động được một tuần, chợ Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm, Hà Nội) không còn cảnh tấp nập vì vắng bóng khách tỉnh ngoài. Hai bên đường là hàng dài mannequin được bày san sát nhau. Con ngõ dẫn vào một xưởng may lớn tại chợ Ninh Hiệp cũng không còn cảnh đông đúc. Thỉnh thoảng có xe ra vào lấy hàng. Ảnh: Thạch Thảo.

ĐƯỜNG HÀ NỘI KẸT CỨNG TRONG CƠN MƯA LỚN GIỜ TAN TẦM

Trận mưa lớn kèm theo gió mạnh xuất hiện lúc 16h30 ngày 4/10 tại nhiều quận, huyện Hà Nội khiến người đi xe máy gặp khó khăn trên đường đi làm về. Hình ảnh tại phố Tân Mai (quận Hoàng Mai). Ảnh: Việt Linh.

CHỢ BẾN THÀNH DẦN NHỘN NHỊP TRỞ LẠI

Chợ Bến Thành chủ động lắp vách ngăn và giăng dây để giữ khoảng cách cho các tiểu thương với nhau và khoảng cách giữa người mua và người bán. Chợ được mở cửa trở lại từ ngày 3/10. Ảnh: Phương Lâm.

MUA ĐỒ MANG ĐI, NGƯỜI DÂN ĂN Ở CÔNG VIÊN, VỈA HÈ

Sau khi UBND Hà Nội quyết định giảm mức độ giãn cách xã hội xuống Chỉ thị 15, nhiều cửa hàng ăn uống được phép bán mang về trở lại. Một số người làm công việc thường xuyên phải ở ngoài đường như tài xế công nghệ, shipper, công nhân lao động... không có chỗ trú đành phải ngồi tại ven hồ, vỉa hè, ghế đá công viên để dùng bữa. Ảnh: Nhật Sinh.

HÀNG TRĂM NGƯỜI DỰNG TRẠI BÊN BỜ SÔNG HỒNG NGÀY CUỐI TUẦN

Trong buổi cuối tuần đầu tiên kể từ khi Hà Nội cho phép thể dục ngoài trời, nhiều người mang theo lều trại, thậm chí có cả dù lượn ra bãi đất trống gần chân cầu Vĩnh Tuy vui chơi. Họ mang theo lều trại và dựng san sát nhau. Trước đó, theo quy định của thành phố kể từ ngày 28/9, người dân được thể dục, thể thao ngoài trời nhưng không tập trung quá 10 người. Ảnh: Nhật Sinh.

SÂN ĐỖ NỘI BÀI SAU ĐỀ XUẤT MỞ LẠI GẦN 400 CHUYẾN BAY NỘI ĐỊA

Sáng 2/10, máy bay tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã thưa thớt hơn cách đây hơn một tháng. Trước đó một ngày, Cục Hàng không đã có văn bản khẩn gửi UBND các địa phương xin ý kiến về kế hoạch khai thác các đường bay nội địa thường lệ, dự kiến áp dụng từ 5/10. Ảnh: Hoàng Hà.

Zing Photo

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/anh-tuan-dong-nguoi-di-xe-may-hon-nghin-km-de-hoi-huong-post1269518.html