Áo xanh nối sợi tơ hồng

Không phải ngẫu nhiên khi nhiều cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên Tỉnh đoàn Quảng Trị trìu mến ví màu áo xanh tình nguyện là 'bà mối mát tay'. Bởi sau những lần tham gia các hoạt động, phong trào, nhiều đôi bạn trẻ đã gặp nhau, rung động con tim và nên duyên chồng vợ.

 Đăng Anh và Tú Anh nên duyên chồng vợ sau chiến dịch tình nguyện - Ảnh: NVCC

Đăng Anh và Tú Anh nên duyên chồng vợ sau chiến dịch tình nguyện - Ảnh: NVCC

Gặp nhau trong mùa tình nguyện

Mỗi khi nhắc lại trận bão lũ kinh hoàng xảy ra ở xã vùng cao Hướng Việt vào tháng 10/2020, nhiều người vẫn lạnh sống lưng. Sau thiên tai, bản làng xinh xắn, yên bình nằm giữa đại ngàn như vừa trải qua một trận chiến. Trường học, trạm y tế chìm trong bùn đất. Những ngôi nhà trĩu nặng tiếng thở dài. Người dân hoang mang không biết đến bao giờ trở lại… ngày xưa. Để giúp bà con vùng cao xua tan phần nào âu lo, hơn 300 đoàn viên, thanh niên của Tỉnh đoàn Quảng Trị đã có mặt tại Hướng Việt, bước vào chiến dịch giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Trong chuỗi ngày vất vả ấy, có những trái tim thiện nguyện đã cùng chung nhịp đập để rồi cùng nhau bước lên thềm hoa hạnh phúc.

Mỗi lần nhắc lại chuyện cũ, Trung úy Dương Đăng Anh, Đội trưởng Đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Hướng Lập vẫn xao xuyến con tim. Đăng Anh nhớ như in hôm trở về đồn sau một ngày cật lực giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Vừa bước vào doanh trại, người lính trẻ bất ngờ gặp một cô gái có gương mặt thanh tú, nụ cười trong veo. Hỏi mới biết, đó là chuyên viên Ban Xây dựng Đoàn, Tỉnh đoàn Quảng Trị vừa nhận nhiệm vụ lên làm công tác hậu cần cho chiến dịch tình nguyện. Cô gái có cái tên rất đẹp - Lê Thị Tú Anh. Thầm để ý nhưng vì chiến dịch tình nguyện bận rộn không cho Đăng Anh và Tú Anh cơ hội gần gũi. Đôi bạn trẻ chỉ kịp xin số điện thoại của nhau. “Hôm sau, em giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ tại Hướng Việt, còn Tú Anh đang ở đồn. Trời lạnh quá nên em nhờ Tú Anh lấy giúp chiếc áo đưa lên. Sau khi nhận chiếc áo, em phát hiện trong túi có một chiếc bánh Choco Pie. Nhờ chiếc bánh mà nên duyên anh ạ”, Đăng Anh chia sẻ.

Hôm Trung úy Dương Đăng Anh báo cáo với lãnh đạo Đồn Biên phòng Hướng Lập về chuyện hôn nhân, ai cũng ngạc nhiên. Một số anh em cười hỏi: “Cả năm ở đây, có thấy yêu ai đâu mà báo cưới?”. Sau này, biết ý trung nhân của Đăng Anh là Tú Anh, mọi người đều bất ngờ và mừng cho đôi bạn trẻ. Hỏi ra mới biết, kết thúc chiến dịch giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, cứ tối đến, Đăng Anh và Tú Anh lại nhắn tin chuyện trò. Trong những lần về xuôi ngắn ngủi, Đăng Anh đều hẹn gặp cô gái thanh tú như chính cái tên. Tháng 1/2021, đôi bạn trẻ nên duyên vợ chồng trong ngập tràn lời chúc phúc.

 Gia đình nhỏ của hai cựu cán bộ đoàn Vũ Minh, Thu Hằng luôn tràn đầy hạnh phúc - Ảnh: NVCC

Gia đình nhỏ của hai cựu cán bộ đoàn Vũ Minh, Thu Hằng luôn tràn đầy hạnh phúc - Ảnh: NVCC

Diễn ra trước đám cưới của Đăng Anh-Tú Anh tầm một tháng, hôn lễ của hai bí thư chi đoàn ở địa bàn Phường 5, thành phố Đông Hà là Trần Đăng Tuấn Anh và Lê Hà Thu khiến nhiều bạn trẻ trầm trồ. Một trong những “điểm nhấn” của đám cưới chính là đội hình bưng lễ gồm 10 người, đều là bí thư, phó bí thư các chi đoàn trên địa bàn phường. Không mặc áo dài hay quần tây, sơ mi trắng như truyền thống, 10 bạn trẻ bưng lễ đều khoác lên mình chiếc áo xanh tình nguyện. “Điểm nhấn” thú vị ấy có thể xem là lời cảm ơn của Tuấn Anh và Hà Thu dành cho công tác đoàn, phong trào thanh niên. Kém Hà Thu 4 tuổi nên khi về làm công tác đoàn ở Khu phố 4, Tuấn Anh đã nghe “tiếng thơm” về nữ bí thư chi đoàn Khu phố 3 với hàng loạt gạch đầu dòng ấn tượng. Dù bận rộn với công việc phiên dịch và giảng dạy nhưng Hà Thu hiếm khi vắng mặt trong các hoạt động, phong trào. Về phần mình, Thu lại ấn tượng với một chàng trai trẻ trung, năng động, là “hoạt náo viên” trong mọi cuộc vui. “Vì chênh nhau 4 tuổi nên ban đầu, chúng em còn giữ khoảng cách. Thế nhưng, khi bước vào các hoạt động, phong trào, khoảng cách ấy biến mất. Biết bọn em “tình trong như đã, mặt ngoài còn e” nên các bạn đoàn viên, thanh niên cũng nhiệt tình vun vén. Thế là, sau 1 năm tìm hiểu, chúng em đã đến với nhau”, nàng dâu mới Hà Thu kể.

Chung một nhịp đập

Đã trở thành nét đẹp truyền thống, cứ đến những dịp kỷ niệm lớn của Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn lại tổ chức gặp mặt các thủ lĩnh đoàn một thời. Trong buổi gặp mặt thân mật ấy, ngoài bài học truyền thống, các bạn trẻ nối bước hôm nay rất háo hức khi nghe những “cựu đoàn” kể câu chuyện tình yêu của mình. Nhiều thủ lĩnh đoàn, đoàn viên, thanh niên đã gặp nhau trong các hoạt động, phong trào để rồi chung xây tổ ấm. Trong đó, không ít cặp đôi nắm tay nhau đi đến đầu bạc, răng long mà vẫn ngọt ngào như thuở ban đầu.

Mỗi khi nghe ai đó ví màu áo xanh tình nguyện với ông tơ, bà nguyệt, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Trần Thị Thu bất chợt cảm thấy ấm lòng đến lạ. Là “đầu tàu” của tuổi trẻ tỉnh nhà, chị Thu biết các hoạt động, phong trào của Đoàn là “chất xúc tác” thuận lợi để những trái tim có chung nhịp đập. Hầu hết cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên đều đang sống trong giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời. Họ trẻ trung, năng động và bỏng cháy khát khao yêu thương. Hơn thế, khoác chiếc áo xanh tình nguyện, hầu như ai cũng mong muốn cống hiến cho cộng đồng. Chính điểm tương đồng ấy đã đưa các bạn trẻ yêu công tác đoàn, phong trào thanh niên đến gần nhau.

 Đám cưới của Hà Thu và Tuấn Anh có một đội hình bưng lễ đặc biệt với màu áo xanh tình nguyện - Ảnh: NVCC

Đám cưới của Hà Thu và Tuấn Anh có một đội hình bưng lễ đặc biệt với màu áo xanh tình nguyện - Ảnh: NVCC

Đến giờ, chị Trần Thị Thu không thể nhớ chính xác hết số “cặp đôi hoàn hảo” nên duyên sau những hoạt động đoàn thiết thực, ý nghĩa. Tuy nhiên, điều chị Thu biết chắc chắn là phần lớn họ đều có chuyện tình đẹp và cái kết viên mãn. Câu chuyện của Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cam Lộ Trần Vũ Minh và Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Hướng Hóa Hồ Thị Thu Hằng là một ví dụ. Trước kia, anh chị đều là sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Lần đầu tiên gặp chị Hằng trên ghế giảng đường, anh Minh đã thầm thương cô gái người Pa Kô có gương mặt sáng, nụ cười tươi và giọng hát cao vút. Sau khi tốt nghiệp, anh Minh về công tác ở Huyện đoàn Cam Lộ. Trong dịp Tỉnh đoàn gặp mặt cán bộ đoàn cơ sở, anh bất ngờ gặp lại chị Hằng, bấy giờ mới về làm việc tại Huyện đoàn Hướng Hóa. Suốt quãng thời gian chinh phục “bông hoa rừng” được nhiều chàng trai săn đón, “lợi thế” lớn nhất của Minh là có cơ hội gần gũi chị Hằng trong nhiều hoạt động, phong trào do đoàn cấp trên tổ chức. Bao giờ cũng vậy, sau những phút chuyện trò thuần túy công việc là những lời tỏ tình ngọt ngào của chàng trai Cam Lộ. 17 năm trôi qua sau tiệc cưới chất ngất niềm vui, anh Minh và chị Hằng giờ đang đảm nhiệm những chức vụ quan trọng. Họ đã có một ngôi nhà nhỏ ở thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ và hai người con cũng “say” hoạt động phong trào. Vẫn nụ cười tươi như ngày nào, chị Hằng bộc bạch: “Chúng tôi luôn cảm ơn Đoàn bởi đã cho mình rất nhiều thứ, đặc biệt là tạo nên chất xúc tác yêu thương. Cùng được tôi rèn qua phong trào đoàn nên vợ chồng tôi dễ sẻ chia, thấu hiểu cho nhau. Giờ đây, dù do đặc thù công việc, chỉ cuối tuần cả nhà mới đoàn tụ nhưng trái tim chúng tôi luôn hướng về một phương”.

Câu chuyện của anh Minh, chị Hằng cùng nhiều cặp đôi nên duyên từ các hoạt động phong trào đoàn đã và đang là động lực thôi thúc các cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên hôm nay vững tin đi theo tiếng gọi của con tim. Họ xác định rằng, căn bếp của những đôi vợ chồng làm công tác đoàn có thể sẽ ít đỏ lửa hơn các cặp đôi bình thường khác nhưng bù lại ngọn lửa trong trái tim họ sẽ sưởi ấm cả ngôi nhà bởi nó được nhen lên bằng sự đồng cảm, sẻ chia trong tình yêu, hạnh phúc và quyết tâm cống hiến cho quê hương.

Trương Quang Hiệp

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=156312&title=ao-xanh-noi-soi-to-hong