Arsenal thắng đậm, Chelsea vắng trụ cột trong cuộc đại chiến với Leicester City

Sự hồi sinh của 'sát thủ' Aubameyang đã giúp câu lạc bộ Arsenal giành chiến thắng đậm trước đối thủ yêu thích Newcastle. Trong khi đó, Chelsea sẽ không có sự phục vụ của N'Golo Kante ở trận đại chiến với Leicester City.

Arsenal đang hồi sinh khi giành chiến thắng thứ 4 trong 5 vòng đấu gần nhất. Ảnh: AP

Arsenal đang hồi sinh khi giành chiến thắng thứ 4 trong 5 vòng đấu gần nhất. Ảnh: AP

“Pháo thủ” thắng đậm

Ở trận tiếp đón Newcastle trên sân nhà lượt trận vòng 19 Premier League rạng sáng nay (ngày 19-1), các cầu thủ Arsenal nhập cuộc hưng phấn với lối chơi tấn công phủ đầu. Phút 15, Saka có cú căng ngang thuận lợi để Aubameyang dứt điểm. Nhưng trước khung thành rộng mở của Newcastle, tiền đạo người Gabon lại đưa bóng dội cột dọc.

Trước sức ép mà các “Pháo thủ” tạo ra, Newcastle buộc phải kéo thấp đội hình chơi phòng ngự - phản công chặt chẽ bên phần sân nhà. Điều này khiến đội chủ nhà gặp khá nhiều khó khăn ở những phút sau đó.

Trong những phút cuối hiệp 1, Arsenal liên tục gia tăng sức ép và Aubameyang tiếp tục có cơ hội tốt để khai thông thế bế tắc ở phút 40 nhưng cú đặt lòng của tiền đạo này lại đưa bóng đi chệch khung gỗ đội khách. Ở phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1, David Luiz cũng bỏ lỡ cơ hội với cú đánh đầu thiếu chính xác.

Bước vào hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục dồn ép đối thủ và phút 47, Lacazette tung ra cú dứt điểm đầy uy lực trong vòng cấm nhưng thủ thành Darlow đã kịp đổ người cứu thua cho Newcastle.

Sau hàng loạt nỗ lực, các cầu thủ chủ nhà có được bàn thắng khai thông bế tắc trận đấu ở phút 52. Từ pha phản công nhanh, Partey đã thực hiện đường chuyền dài để Aubameyang thể hiện ưu thế tốc độ, tiền đạo người Gabon đã tung cú dứt điểm chân trái hiểm hóc đưa câu lạc bộ (CLB) Arsenal vượt lên dẫn trước 1-0.

Để thủng lưới, Newcastle buộc phải mạo hiểm đẩy cao đội hình, “Pháo thủ” đã có rất nhiều khoảng trống để chơi phản công. Phút 62, từ pha nhả bóng của tài năng trẻ Smith-Rowe, Bukayo Saka đã dễ dàng dứt điểm tung lưới Newcastle, nâng tỷ số lên 2-0 cho Arsenal.

Cách biệt 2 bàn đã mang lại ưu thế lớn cho đội chủ nhà. Nhưng trong thời gian còn lại, các “Pháo thủ” thành London vẫn chơi tấn công. Đến phút 77, Arsenal đã có được bàn thắng ấn định tỷ số 3-0. Sau tình huống xuống cánh, Soares đã căng ngang dọn cỗ để Aubameyang ghi bàn thắng thứ 2 cho riêng mình.

Chiến thắng này là hoàn toàn xứng đáng bởi “Pháo thủ” thi đấu vượt trội trước đội khách, họ kiểm soát bóng tới 66% thời gian, tung ra 20 lần dứt điểm. Với 34% thời gian cầm bóng, Newcastle chỉ vỏn vẹn 4 lần dứt điểm trong suốt cả trận.

Với chiến thắng thứ 4 ở 5 vòng đấu gần nhất, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Arteta đã vươn lên vị trí thứ 10 trên Bảng xếp hạng. Thậm chí, tương lai tươi sáng đang rộng mở với Arsenal bởi họ chỉ còn cách tốp 5 có 6 điểm (thi đấu nhiều hơn 1 trận). Do vậy, nếu thi đấu tốt Arsenal hoàn toàn có thể tham dự tranh chấp suất dự cúp châu Âu trong vài vòng đấu tới.

Trong khi đó, trận thua trên sân Emirates là thất bại thứ ba của Newcastle. Đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh đang đối diện với một cuộc khủng hoảng nhỏ với 3 trận thua liên tiếp. Với 19 điểm, Newcastle giậm chân ở vị trí thứ 15

Chelsea vắng trụ cột ở đại chiến với Leicester City

Ở trận đấu sớm tại vòng 19 Premier League diễn ra rạng sáng 17-1, Chelsea đã đánh bại Fulham với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Mason Mount. Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Frank Lampard tạm thời giải tỏa áp lực sau chuỗi trận đáng quên trước đó.

Tuy nhiên, màn trình diễn của họ không thực sự thuyết phục. Chính vì thế, các fan hâm mộ của The Blues lo ngại đội bóng này sẽ lại “sa lầy” khủng hoảng khi phải làm khách của Leicester City ở vòng 18 Premier League nhưng diễn ra vào lúc 3 giờ 15 ngày 20-1. Đây là trận đấu khó khăn với The Blues bởi Leicester City đang đứng thứ 3 trên Bảng xếp hạng.

HLV Frank Lampard thừa nhận Chelsea vắng N’Golo Kante vì chấn thương gân kheo. Ảnh: Getty Images

HLV Frank Lampard thừa nhận Chelsea vắng N’Golo Kante vì chấn thương gân kheo. Ảnh: Getty Images

Theo những con số thống kê, Chelsea chỉ thắng được 2 trong 7 vòng gần nhất (thua 4, hòa 1). Bên kia chiến tuyến, Leicester City lại đang có phong độ ấn tượng với chuỗi 5 vòng liên tiếp bất bại (thắng 3, hòa 2).

Lúc này, The Blues đang kém đối thủ đến 6 điểm. Mọi chuyện càng khó khăn hơn cho Chelsea khi họ tiếp tục mất N’Golo Kante vì chấn thương gân kheo. Trong cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Frank Lampard xác nhận: “Andreas Christensen đã bình phục, nhưng Kante không may mắn như vậy. Cậu ấy gặp vấn đề ở gân kheo và không sẵn sàng”.

Ở hướng ngược lại, Leicester City chỉ vắng duy nhất Dennis Praet khi cầu thủ người Bỉ phải nghỉ trong 3 tháng tới vì chấn thương cơ.

Hoàng Anh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/arsenal-thang-dam-chelsea-vang-tru-cot-trong-cuoc-dai-chien-voi-leicester-city-post436683.html