Arteta dùng 'chiêu độc' để thoát án phạt từ Premier League

Ủy ban độc lập bác bỏ cáo buộc của LĐBĐ Anh với huấn luyện viên của Arsenal sau phát ngôn ở trận thua Newcastle.

 Arteta may mắn không bị FA phạt vì phát ngôn thiếu kiểm soát.

Arteta may mắn không bị FA phạt vì phát ngôn thiếu kiểm soát.

Trong bản tường trình, Mikel Arteta cho biết từ ông nói trong buổi họp báo không phải là "disgrace" (nỗi ô nhục) mà là từ "desgracia" (không may, bất hạnh) trong tiếng Tây Ban Nha.

Ngoài ra, một yếu tố nữa giúp nhà cầm quân này thoát án phạt, đó là đích thân Joe Willock (cầu thủ của Newcastle) thừa nhận với một số đồng đội cũ tại Arsenal rằng bóng đi hết biên trước khi anh chuyền vào trong để mang về bàn thắng cho “Chích chòe”.

Trước đó, sau trận thua 0-1 tại St James’ Park vào ngày 4/11, HLV Arteta gọi quyết định công nhận bàn thắng của tổ trọng tài và tổ VAR là “nỗi ô nhục”, đồng thời không tiếc lời chê bai trình độ của các “vị vua áo đen” tại Premier League.

Hiệp hội bóng đá Anh nhận thấy nhà cầm quân này có hành động thiếu kiểm soát nên đã buộc tội Arteta vi phạm quy tắc E3.1 về hành vi bình luận, xúc phạm trọng tài hoặc có hành vi sai trái gây bất lợi cho trận đấu hoặc khiến trận đấu bị mang tiếng xấu.

Dù thoát án phạt nhưng ở trận gặp Luton Town, Arteta tiếp tục có hành động ăn mừng quá khích dẫn đến thẻ vàng, sau đó bị cấm chỉ đạo trong trận gặp Aston Villa.

Sau trận thua Newcastle, Arsenal toàn thắng 4 trạn tiếp theo để vươn lên ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, ở vòng gần nhất, khi HLV Arteta vắng mặt, đội bóng London lại để thua Aston Villa, qua đó bị Liverpool vượt mặt trên bảng xếp hạng. Cuối tuần này, “Pháo thủ” sẽ đối mặt thử thách khó khăn mang tên Brighton.

Anh Tuấn

Nguồn Znews: https://znews.vn/arteta-dung-chieu-doc-de-thoat-an-phat-tu-premier-league-post1448986.html