Ẩu đả trên taxi, nam võ sĩ cố gắng cắn đứt mũi tài xế

Một võ sĩ quyền Anh bị cáo buộc tấn công một tài xế taxi bằng cách liên tục cắn vào mũi và móc mắt đối phương.

Đoạn clip ghi lại cho thấy cảnh xô xát giữa võ sĩ Ross Kitchen và Kadir Bicer, trước khi tài xế taxi bị bỏ lại trên đường cao tốc đông đúc ở Thổ Nhĩ Kỳ. Vụ án đã được xét xử tại Tòa án Hình sự Tối cao số 18 ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 4/11.

Các công tố viên cho biết ông Bicer, 56 tuổi, đã đón Kitchen tại Sân bay Istanbul để vào thành phố Eyupsultan vào ngày 25/4. Đoạn clip từ camera hành trình cho thấy võ sĩ quyền Anh dường như đã trở nên kích động ở ghế sau trước khi bị cáo buộc tấn công Bicer.

Võ sĩ quyền Anh nghiêng người về phía trước và túm lấy cánh tay của tài xế, trước khi vòng một tay quanh cổ và dùng tay còn lại để vặn mặt ông Bicer về phía miệng mình.

Có lúc, khi chiếc taxi vẫn đang chạy giữa dòng xe cộ đông đúc, Kitchen đã dùng tay cào vào mũi tài xế. Sau đó, võ sĩ này dùng ngón tay chọc vào mắt tài xế.

Một lát sau, Kitchen được nhìn thấy đang vật lộn trên mặt đất với tài xế, người đã kịp tấp vào lề và thoát khỏi xe.

Võ sĩ quyền Anh bị cáo buộc bỏ mặc nạn nhân bên đường, chính một tài xế taxi khác đã phát hiện ra ông Bicer nằm bất tỉnh và gọi cấp cứu cùng cảnh sát. Ông Bicer được đưa đến bệnh viện và hôn mê một thời gian.

Cảnh quay từ camera hành trình cho thấy Ross Kitchen tấn công Kadir Bicer. Nguồn: Newsflash

Cảnh quay từ camera hành trình cho thấy Ross Kitchen tấn công Kadir Bicer. Nguồn: Newsflash

Cảnh sát đã bắt giữ Ross sau vụ việc và sau đó tòa án đã tạm giam anh ta để chờ xét xử.

Tại tòa, Ross cho biết anh ta bị hoảng loạn.

"Tôi đã không cảm thấy khỏe ngay cả trước khi đến Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi nghĩ rằng mình đang bị bắt cóc. Đó là lý do tại sao tôi đã tấn công", anh ta nói.

Trong khi đó, nạn nhân cho biết rằng cuộc ẩu đả đã nổ ra vì tiền cước taxi.

Kadir nói: "Vào ngày xảy ra sự việc, nghi phạm đã lên xe của tôi. Anh ta nói rằng sẽ trả 40 USD (1 triệu đồng) để đi đến Taksim, nhưng tôi nói tôi chỉ tính tiền theo đồng hồ tính tiền.

Nạn nhân cũng cáo buộc nghi phạm đã lấy trộm 60.000 TRY (37 triệu đồng) và 45 EUR (1,3 triệu đồng) từ xe và túi của anh ta.

"Một phần khuôn mặt của tôi vẫn còn tê, một bên mắt không nhìn thấy gì, tôi bị mất khả năng vận động và ban đêm tôi thức giấc la hét. Tôi muốn công lý", Kadir nói thêm.

Võ sĩ này bị buộc tội Cố ý gây thương tích nghiêm trọng gây gãy xương với ý đồ xấu và Cướp tài sản nghiêm trọng, đồng thời đề nghị mức án tù từ 13 đến 33 năm.

Phương Linh (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/au-da-tren-taxi-nam-vo-si-co-gang-can-dut-mui-tai-xe-204251107091504303.htm