'Avatar 3' thống lĩnh phòng vé cuối năm

'Avatar: Lửa và Tro Tàn' tiếp tục khẳng định sức hút khổng lồ khi giữ vững ngôi vương phòng vé Bắc Mỹ, trong khi bảng xếp hạng cuối tuần sau Giáng sinh chứng kiến nhiều biến động thú vị với sự trỗi dậy của các tác phẩm điện ảnh khác.

Hình ảnh trong "Avatar: Fire and Ash". Ảnh: The Movie Box

Hình ảnh trong "Avatar: Fire and Ash". Ảnh: The Movie Box

Trong không khí lễ hội cuối năm, các rạp chiếu phim tại Bắc Mỹ vẫn nhộn nhịp khán giả, Avatar: Fire and Ash (Avatar: Lửa và Tro Tàn) tiếp tục là cái tên thống lĩnh. Phần ba của loạt phim viễn tưởng sử thi của đạo diễn James Cameron đã "bỏ túi" thêm 64 triệu USD chỉ trong kỳ nghỉ cuối tuần ngay sau lễ Giáng sinh, tiếp nối chuỗi thắng lợi ấn tượng từ tuần ra mắt trước đó.

Trên phạm vi toàn cầu, "đứa con tinh thần" của đạo diễn Cameron gây choáng với doanh thu 217,6 triệu USD chỉ riêng cuối tuần qua, đưa tổng mức thu về của phim lên con số khổng lồ, tiếp tục hiện thực hóa giấc mơ chinh phục các kỷ lục doanh thu của nhà làm phim huyền thoại.

Bộ phim lấy bối cảnh sau các sự kiện trong Avatar 2: Dòng chảy của nước, tiếp tục hành trình của cựu lính thủy đánh bộ Jake Sully, nay đã trở thành người dẫn dắt tộc Na'vi cùng người vợ chiến binh Neytiri. Gia đình Sully một lần nữa phải đối mặt với hiểm họa mới khi một bộ tộc Na'vi bí ẩn - Mangkwan Clan, hay còn được biết đến với cái tên Ash People (tộc Tro Tàn) - xuất hiện.

Đây là nhóm Na'vi đầu tiên sinh sống trong vùng đất núi lửa khắc nghiệt, tượng trưng cho yếu tố lửa trong thế giới Pandora, hứa hẹn mở ra những xung đột sâu sắc về văn hóa và tư tưởng, làm phong phú thêm vũ trụ điện ảnh đồ sộ mà Cameron đã dày công xây dựng.

Điều bất ngờ và thú vị trong bảng xếp hạng lần này là sự vươn lên mạnh mẽ của những tác phẩm không thuộc thể loại hành động - khoa học viễn tưởng. Zootopia 2, bộ phim hoạt hình đầy tươi sáng và giàu tính nhân văn của Disney, đã có bước nhảy vọt từ vị trí thứ 5 lên thẳng vị trí thứ 2 với 20 triệu USD doanh thu.

Thành tích này không chỉ minh chứng cho sức hút bền bỉ của dòng phim gia đình trong mùa lễ hội, mà còn củng cố vị thế ứng cử viên sáng giá cho giải Oscar năm nay của tác phẩm, cho thấy khán giả vẫn luôn khao khát những câu chuyện ý nghĩa và được đầu tư chỉn chu.

Tuy nhiên, cú lội ngược dòng ngoạn mục nhất phải kể đến Marty Supreme. Bộ phim tâm lý thể thao lấy cảm hứng lịch sử với ngôi sao trẻ Timotheé Chalamet đã có màn trình diễn ấn tượng, bật lên từ vị trí thứ 10 tuần trước lên vị trí thứ 3 với 17,5 triệu USD. Theo đánh giá của giới phân tích, đây là màn khởi đầu xuất sắc cho một bộ phim thuộc thể loại vốn không dễ chiếm lĩnh thị trường đại chúng.

Phim nhận được sự tán dương nồng nhiệt từ giới phê bình và phản hồi tích cực từ khán giả với điểm B+ trên thang đánh giá CinemaScore. Dự kiến, làn sóng khán giả trong tuần nghỉ lễ tiếp theo sẽ tiếp tục tiếp sức mạnh mẽ cho hành trình phòng vé của tác phẩm này.

Trong khi đó, không phải tác phẩm nào cũng giữ được đà tăng trưởng. Bộ phim tâm lý giật gân The Housemaid với sự tham gia của hai ngôi sao Sydney Sweeney và Amanda Seyfried đã lùi một bậc xuống vị trí thứ 4, thu về 15,4 triệu USD.

Khép lại top 5 là tân binh Anaconda của Sony, một tác phẩm hài hành động với sự góp mặt của cặp đôi diễn viên hài Paul Rudd và Jack Black, đã thu về 14,5 triệu USD ngay trong tuần đầu ra mắt, mang đến một lựa chọn giải trí nhẹ nhàng cho khán giả.

Sự sắp xếp lại thứ hạng này phản ánh một cách rõ nét thị hiếu đa dạng của khán giả trong dịp lễ, nơi các tác phẩm chất lượng, từ viễn tưởng quy mô lớn, hoạt hình ý nghĩa đến phim tâm lý thể thao sâu sắc, đều tìm được chỗ đứng riêng và ghi dấu ấn tại phòng vé.

THÙY CHI

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/avatar-3-thong-linh-phong-ve-cuoi-nam-194440.html