'Avatar: Fire and Ash' tung teaser trailer đầy choáng ngợp, phim của đạo diễn kỳ cựu Hứa Phú Tường 'cập bến' rạp Việt
Mùa Hè chưa kết thúc thì các 'mọt phim' lại hào hứng khi một loạt các tác phẩm điện ảnh mới sẽ ra rạp Việt. Với đa dạng đề tài và thể loại, khán giả Việt liệu sẽ bỏ tiền túi cho 'bom tấn' màn ảnh nào?
Thương hiệu "bom tấn" toàn cầu trở lại
Sau 3 năm chờ đợi, người hâm mộ toàn thế giới cuối cùng cũng có thể trở lại hành tinh Pandora đầy màu sắc với Avatar: Fire and Ash có tựa Việt là Avatar: Lửa và Tro tàn vào cuối năm nay. Phần phim thứ ba thuộc thương hiệu "bom tấn" đình đám toàn cầu không chỉ giới thiệu một chủng tộc mới mà còn nâng cuộc chiến lên một tầm cao mới.

Với Avatar: Fire and Ash, James Cameron đưa khán giả trở lại hành tinh Pandora trong một cuộc phiêu lưu mới đầy cuốn hút cùng cựu lính thủy đánh bộ, nay đã trở thành thủ lĩnh tộc Na’vi – Jake Sully (Sam Worthington), nữ chiến binh Na’vi Neytiri (Zoe Saldanã) và gia đình Sully. Trailer mới nhất này đã hé lộ phần nào câu chuyện tiếp nối các sự kiện sau Avatar: The way of water.

Không những thế, một bộ tộc mới mang tên Người Tro, có nền văn hóa thờ lửa, do Varang (Oona Chaplin) dẫn đầu, xuất hiện. Bộ tộc gây ấn tượng bởi tạo hình, hóa trang và trang phục, trang sức khác biệt, vô cùng độc đáo so với người Na’vi ở hai phần phim trước. Song, dường như họ đã bị quân đội của Miles Quaritch tấn công và bị phải phục vụ nhân loại.
Đoạn teaser trailer hé lộ một cuộc chiến không chỉ giữa người Na’vi với con người mà còn nội chiến giữa chính những người dân của Pandora. Varang có lẽ sẽ là một trong các phản diện của phim, khi có màn đối đầu bằng cung tên cực kỳ nghẹt thở với Neytiri. Có vẻ như Varang cũng sở hữu khả năng điều khiển lửa, và ngọn lửa của cô đã thiêu rụi một phần khu rừng trên Pandora.

Bên cạnh đó, teaser trailer tiếp tục chiêu đãi fan phần hình ảnh và âm thanh choáng ngợp. Pandora hiện ra với vẻ đẹp lung linh, huyền bí, từ bầu trời bát ngát, rừng cây xanh, đáy biển sâu thẳm, cho đến vùng núi lửa khắc nghiệt.

Vô số loài sinh vật mới xuất hiện, chẳng hạn như những con sứa khổng lồ bay lượn trên không, hứa hẹn cả một kỳ quan về mặt hình ảnh mới.

Phim đứng đầu doanh thu phòng vé Đài Loan ra rạp Việt
Nổi tiếng với dòng phim thanh xuân ở khu vực châu Á, nền điện ảnh xứ Đài chưa bao giờ làm người xem thất vọng khi đem lại những lăng kính thú vị. Nhiều bộ phim kinh điển cho thể loại tưởng chừng quá đỗi quen thuộc với khán giả như Blue gate crossing (2002), Secret (2007), You are the apple of my eyes (2011), Our Times (2015) đến 18×2 beyond youthful days (2024)…

Nối tiếp truyền thống "đốn tim" khán giả, vào giữa tháng Tám tới đây, các fan điện ảnh sẽ có cơ hội thưởng thức một tác phẩm thanh xuân mới, sở hữu nội dung độc đáo mang tên Tôi có bệnh mới thích cậu, còn được biết đến với nhan đề tiếng Anh là Lovesick.

Dẫu dài vẻn vẹn chưa đầy một phút, teaser trailer vẫn đủ sức khơi gợi sự tò mò. Gam màu chủ đạo là tươi vui, nhẹ nhàng, thường thấy ở các phim thanh xuân xứ Đài.

Đoạn clip trên còn ghi điểm nhờ hành trình lôi cuốn từ giả bệnh tới mắc bệnh thật của nam chính. Trải qua chuỗi ngày đau đầu tìm cách đối phó cô bạn thông minh Diệp Tử Khiết, cậu dần nhận ra bản thân phải lòng đối phương tự bao giờ.
Nếu yêu thích phim ảnh Đài Loan, bạn sẽ chẳng quá xa lạ cái tên Hứa Phú Tường. Năm 2014, ông từng gây sốt màn ảnh nhỏ khi cầm trịch The way we were, tác phẩm truyền hình liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng rating, đồng thời thắng 3 giải Kim Chung danh giá. Vì vậy, việc ông trở lại vai trò đạo diễn trong Tôi có bệnh mới thích cậu rất đáng để trông đợi.

Mặc dù quy tụ dàn diễn viên trẻ, "đứa con tinh thần" mới nhất từ Hứa Phú Tường đã nhanh chóng xóa tan mọi nghi ngờ. Cụ thể, sau thời gian trình chiếu ở Đài Loan, phim đã thu về hơn 55 triệu Đài tệ.

Tính đến hiện tại, phim trở thành tác phẩm ăn khách nhất phòng vé Đại Loan năm nay. Chưa kể, vai nữ chính đầu tay của Giang Tề cũng được khán giả dành lời khen ngợi.