Ba anh em ruột may mắn thoát chết trong gang tấc khi bị đuối nước
Trong lúc tắm biển tại khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình, ba anh em ruột không may rơi vào một hố sụt cát ngầm sâu, bị hụt chân và chìm xuống biển. Nghe tiếng kêu cứu, người dân địa phương đã cứu sống được cả ba anh em.
Chiều 18/6, tin từ Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cho biết: ba anh em bị đuối nước ở Vũng Chùa - Đảo Yến, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình được đưa vào cấp cứu, điều trị ở bệnh viện đã dần ổn định sức khỏe.

Khu vực các em nhỏ bị đuối nước và được người dân địa phương ứng cứu kịp thời.
Theo thông tin từ UBND xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình cho biết: ba em học sinh là anh em ruột cùng với bố ra biển Vũng Chùa tắm. Tắm được một lúc thì người bố lên bờ, còn 3 người con tiếp tục tắm. Trong lúc tắm, cả ba rơi vào một hố sụt cát ngầm sâu, do dòng chảy mạnh từ sau mưa lũ tạo nên, dẫn đến bị hụt chân và chìm xuống biển.

Người dân địa phương tiến hành sơ cứu các em.
Thấy con bị đuối nước, người bố hoảng hốt lao xuống biển đồng thời kêu cứu. Nghe tiếng kêu cứu, người dân địa phương gần đó đã kịp thời có mặt xuống biển hỗ trợ cứu các cháu. Ba em được đưa lên bờ, trong đó 2 anh lớn ngất xỉu được người dân sơ cứu, hô hấp và chuyển vào Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cấp cứu, chữa trị.
Theo người dân địa phương, khu vực biển này trước đây vốn là bãi cát nông, là bãi tắm tương đối an toàn. Tuy nhiên, mưa lũ gần đây đã tạo nên dòng chảy lớn, cuốn trôi lớp cát bồi và hình thành các hố sụt ngầm nguy hiểm. Vì vậy, người dân cần hết sức cảnh giác khi tắm biển, đặc biệt không để trẻ nhỏ tắm một mình khi không có người lớn bên cạnh.