Bà Bùi Thị Bớt hiến nửa quả đồi xây trường học

Là người nông dân chân lấm tay bùn, hiểu rõ được giá trị

Là người nông dân chân lấm tay bùn, hiểu rõ được giá trị "tấc đất, tấc vàng”, mặc dù điều kiện kinh tế gia đình còn eo hẹp, tuy vậy, bà Bùi Thị Bớt, xóm Cóc 1, xã Ngọc Mỹ (Tân Lạc) đã khiến nhiều người xúc động bởi nghĩa cử cao đẹp, sẵn sàng hiến hơn 4.000m2 đất, gần nửa quả đồi để xây dựng trường học, đem cái chữ về gần hơn cho con trẻ trong vùng.

Bà Bùi Thị Bớt, xóm Cóc 1, xã Ngọc Mỹ (Tân Lạc) hiến đất xây dựng điểm trường mầm non.

Bà Bùi Thị Bớt, xóm Cóc 1, xã Ngọc Mỹ (Tân Lạc) hiến đất xây dựng điểm trường mầm non.

Gia đình bà Bớt làm nông quanh năm, cuộc sống chẳng mấy dư dả. Bà chia sẻ: "Ngày xưa mình không có cơ hội được học hành đầy đủ, bởi đời sống khó khăn nên thấm thía cái thiệt thòi của trẻ nhỏ khi không có con chữ. Xóm cách trung tâm xã hơn 5km, mỗi sáng trẻ nhỏ đều phải đi cùng bố mẹ đến trường. Có cháu còn ngủ gật, nhất là những ngày mưa lạnh rất vất vả. Có cháu phải nghỉ học nhiều ngày vì bố mẹ đi làm nương, làm thuê từ sớm, không đưa đón con tới trường được khiến tôi luôn đau đáu trong lòng”.

Năm 2013, chính quyền địa phương có kế hoạch xây dựng điểm trường mầm non tại xóm, rút ngắn đoạn đường của học sinh tới trường. Tuy nhiên, xóm có địa hình dốc, khó bố trí mặt bằng để xây trường. Khi biết tin, bà Bớt đã bàn bạc với gia đình hiến hơn 3.000m2 đất, gần nửa quả đồi vốn là diện tích đất canh tác của gia đình. Đó là lần hiến đất đầu tiên và cũng là quyết định khiến nhiều người bất ngờ. Bởi với nhiều hộ dân, đó là cả gia sản lớn, vậy mà người phụ nữ quanh năm chỉ biết làm nông lại sẵn lòng hiến nửa quả đồi chỉ với một ước mong cho con trẻ có chỗ học hành tử tế. Thậm chí khi hiến đất, bà đề xuất với chính quyền cứ thoải mái mở rộng thêm, tăng diện tích khuôn viên nhà trường để các cháu có chỗ vui chơi, chạy nhảy.

Vấn đề mặt bằng được giải quyết, cùng với sự đóng góp, chung sức của người dân về ngày công, vật liệu, điểm trường được xây dựng khang trang ngay sau đó. Hiện điểm trường có 49 cháu theo học, nhiều cháu thuộc diện gia đình khó khăn. Nhìn các cháu vui chơi, nô đùa trong sân trường, ai cũng xúc động và biết ơn người phụ nữ giàu lòng nhân ái.

Đến năm 2024, sau một mùa mưa lũ lớn, đất đồi phía sau trường có dấu hiệu sạt lở nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của giáo viên và học sinh. Địa phương lo lắng, nhiều phụ huynh bồn chồn vì e ngại tai họa bất ngờ. Một lần nữa, bà Bớt tự nguyện hiến thêm hơn 1.000m2 đất đồi liền kề để chính quyền làm kè chống sạt lở, đảm bảo an toàn lâu dài cho ngôi trường.

Khi được hỏi có tiếc khi liên tục hiến đất, nhất là trong hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, bà Bớt chia sẻ: "Tôi không tiếc. Đất để làm ăn, trồng trọt còn có thể xoay xở chỗ khác, chứ để các cháu có chỗ học hành, cô được yên tâm dạy chữ thì không có gì quý bằng”. Nghĩa cử cao đẹp ấy nhận được sự đồng lòng, ủng hộ tuyệt đối từ gia đình, người thân, qua đó truyền cảm hứng, lan tỏa tình yêu thương.

Những đóng góp của bà Bùi Thị Bớt đã được xã, huyện biểu dương, ghi nhận bằng nhiều giấy khen. Nhưng đối với bà, phần thưởng lớn nhất vẫn là nụ cười rạng rỡ của con trẻ khi đến trường. Hành động của bà Bớt thật sự là nghĩa cử cao đẹp, đậm tính nhân văn.

Đồng chí Bùi Thị Giăng, Chủ tịch UBND xã Ngọc Mỹ cho biết: "Bà Bớt sống gần gũi, chan hòa và có uy tín với làng xóm. Bà và gia đình luôn gương mẫu, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tấm gương của bà Bùi Thị Bớt là minh chứng cho lòng nhân ái, tạo sự lan tỏa về tình yêu thương trong cộng đồng”.

Hoàng Anh

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/246/201657/ba-bui-thi-bot-hien-nua-qua-doi-xay-truong-hoc.htm