Ba câu chuyện truyền cảm hứng về những người gieo con chữ
Từ cô giáo trẻ mang sách lên vùng cao, lớp học tiếng Anh cho người già đến người thầy một chân gây quỹ học bổng, những câu chuyện tử tế đang lan tỏa niềm tin và hy vọng.
Ba con người, ba hành trình khác nhau nhưng cùng chung một tấm lòng nhân ái, đang thầm lặng gieo tri thức và trao yêu thương để lan tỏa những nụ cười và niềm hạnh phúc. Họ là những nhân vật chính trong câu chuyện về lòng tốt, nỗ lực không ngừng vì cộng đồng.
Hành trình lấp đầy 'tủ sách đói' cho trẻ em vùng cao
Với ước mơ lấp đầy những “tủ sách đói” để trẻ em vùng cao được “no con chữ”, cô giáo trẻ Lê Minh Ngọc đã dành tám năm tâm huyết của mình. Hành trình gieo tri thức của cô đã hình thành nên hơn 2.000 thư viện tại các điểm trường miền núi, một minh chứng cho sự kiên trì và tình yêu thương dành cho học trò.

Việc tử tế tháng 11: Khi nụ cười được gieo từ những tấm lòng - Ảnh 1.
“Khoảnh khắc các bạn nhỏ ở Hà Giang cầm cuốn sách trên tay, ánh mắt các em ánh lên niềm vui và sự trân trọng. Khi ấy, mình biết các em xứng đáng được nhận món quà là những cuốn sách,” cô Ngọc chia sẻ. Vào tháng 3 năm 2023, dự án “Tủ sách Nuôi Em” do cô làm chủ nhiệm đã chính thức ra đời, với mục tiêu khơi dậy niềm đam mê đọc sách cho trẻ em nơi đây.

Việc tử tế tháng 11: Khi nụ cười được gieo từ những tấm lòng - Ảnh 2.
Đáp lại tấm lòng của cô, học sinh Trường Tiểu học Thải Giàng Phố (Lào Cai) đã gửi tặng một tờ báo tường đặc biệt. Em Tuyết Mai viết: “Con rất vui và biết ơn khi được nhận tủ sách đầy yêu thương này. Nhờ có sách, con và các bạn có thêm nhiều kiến thức, nhiều câu chuyện hay để đọc.”

Việc tử tế tháng 11: Khi nụ cười được gieo từ những tấm lòng - Ảnh 3.
Lớp học tiếng Anh đặc biệt giữa lòng Hà Nội
Giữa lòng Hà Nội, có một lớp học nhỏ luôn rộn rã tiếng cười, nơi cô giáo Phùng Thị Hải Yến đã dành 7 năm miệt mài dạy tiếng Anh miễn phí cho những học viên đặc biệt: các cụ ông, cụ bà từ 60 đến 84 tuổi. Đây không chỉ là một lớp học ngôn ngữ mà còn là không gian để người cao tuổi tìm thấy niềm vui và sự kết nối.

Việc tử tế tháng 11: Khi nụ cười được gieo từ những tấm lòng - Ảnh 4.
“Hành trang đi học” của các cụ cũng rất khác thường, thay vì sách vở là những vỉ thuốc, cặp kính lão hay tách trà nóng. Dù thời tiết hay sức khỏe có ra sao, các cụ vẫn đều đặn đến lớp, nở nụ cười hiền hậu và chào cô giáo bằng câu tiếng Anh giản dị: “Today I’m happy!”.

Việc tử tế tháng 11: Khi nụ cười được gieo từ những tấm lòng - Ảnh 5.
Bà Lan, lớp trưởng, chia sẻ: “Đi học với cô Yến là được sống vui hơn mỗi ngày”. Chính những buổi học giản dị này đã gieo vào lòng các “học trò” lớn tuổi một niềm tin rằng hạnh phúc đến từ những điều đơn giản như được học hỏi, được cười vui mỗi ngày.

Việc tử tế tháng 11: Khi nụ cười được gieo từ những tấm lòng - Ảnh 6.
Nghị lực của cô giáo một chân và học bổng cho học trò nghèo
Một tai nạn vào năm 2008 đã lấy đi một bên chân của cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm, nhưng không thể dập tắt ngọn lửa yêu nghề và lòng nhân ái trong cô. Tình yêu thương từ học trò đã trở thành nguồn sức mạnh to lớn giúp cô quay lại bục giảng và bắt đầu một hành trình mới.

Việc tử tế tháng 11: Khi nụ cười được gieo từ những tấm lòng - Ảnh 7.
Năm 2015, cô Tâm sáng lập nhóm thiện nguyện Nhất Tâm để giúp đỡ những người yếu thế và tiếp sức cho học sinh nghèo. Trong nhiều năm, hàng trăm suất học bổng đã được trao đi, nâng đỡ nhiều ước mơ không bị dang dở.

Việc tử tế tháng 11: Khi nụ cười được gieo từ những tấm lòng - Ảnh 8.
Những “hạt mầm tử tế” mà cô gieo trồng đã lớn lên và tiếp tục lan tỏa yêu thương. Đức Huy, sinh viên năm nhất Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, từng là một trong những học sinh nhận học bổng. Cậu chia sẻ: “Em vẫn nhớ rõ khoảnh khắc được nhận học bổng dưới cờ. Điều đó đã cho em thêm động lực để cố gắng”. Giờ đây, Huy đã quay lại cùng cô giáo của mình để tiếp sức cho các thế hệ đàn em.

Việc tử tế tháng 11: Khi nụ cười được gieo từ những tấm lòng - Ảnh 9.
Mỗi ngày, cô Tâm vẫn đến lớp với chiếc chân giả, lặng lẽ bước đi trên con đường mình đã chọn. Dù mất đi một phần cơ thể, cô đã tiếp nối hàng nghìn bước chân khác – những bước chân của học trò được đến trường, được sống và được ước mơ.











