'Bà con yên tâm, bộ đội còn ở lại'
Sau cơn lũ dữ, giữa hoang tàn và nhọc nhằn tái thiết, điều khiến người dân xã Tương Dương (Nghệ An) xúc động nhất không chỉ là những đôi tay không ngơi nghỉ của bộ đội giúp dân dọn bùn, khử khuẩn, dựng lại cuộc sống, mà còn là một lời hứa chân thành: 'Bộ đội còn ở lại'. Trong tâm khảm người dân vùng lũ, hình ảnh những người lính lấm lem bùn đất, kiên cường giữa gian nan, chính là điểm tựa vững chắc nhất để họ tin vào ngày mai sẽ bình yên trở lại.
Sáng sớm, tôi chạy xe máy đến khu vực chợ Hòa Bình, xã Tương Dương (Nghệ An), nơi cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) đang trực tiếp giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt. Bỗng có người dân gọi với theo:
- Chú bộ đội ơi, các chú không ở lại giúp dân Tương Dương nữa à?
Tôi hỏi lại:
- Sao bác nói thế?
- Tôi nghe bảo bộ đội rút quân!
- Ồ không! Bộ đội sẽ còn ở lại với bà con…
Tại khu chợ Hòa Bình, các tiểu thương cũng vây lại, chất vấn Thượng tá Nguyễn Ngọc Tứ, Phó tham mưu trưởng Sư đoàn 324:
- Bộ đội rút thật hả chú?
Anh Tứ ôn tồn đáp:
- Bà con yên tâm, bộ đội chưa rút đâu. Khi nào bà con ổn định cuộc sống, bộ đội mới rút quân. Đơn vị còn tăng cường thêm 200 cán bộ, chiến sĩ lên khu vực xã Mường Xén - nơi đó lũ lụt gây hậu quả nặng nề hơn chúng ta. Làm sao bộ đội ở Tương Dương lại rút quân được…
Vừa ngớt câu trả lời của anh Tứ, tiếng vỗ tay vang lên rào rào giữa khu chợ. Các tiểu thương cùng đồng thanh:
- Nhân dân biết ơn bộ đội…
Hóa ra, ngày 29-7, có đoàn xe chở hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 lên tăng cường khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Mường Xén. Sự việc khiến bà con hoang mang khi có thông tin bộ đội sẽ không ở lại Tương Dương giúp dân nữa…

Những chậu bồ kết được bộ đội đốt nhằm khử mùi.

Khắp khu buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm được dọn dẹp sạch sẽ trong hôm nay (30-7).
Đã ba ngày nay, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 dồn lực giúp nhân dân khu chợ Hòa Bình, nơi được xem là sầm uất nhất của huyện Tương Dương cũ. Hàng trăm ki-ốt cơ bản đã được bộ đội xối nước, đẩy bùn rác ra ngoài, thau rửa và sắp đặt lại vật dụng hàng hóa.
Thiếu tá Lê Văn Minh, Phó tham mưu trưởng Trung đoàn 1 chia sẻ: "Sáng nay, bộ đội tổ chức vệ sinh đến khu vực trũng thấp nhất của khu chợ. Đây là nơi buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm. Xác động vật như lợn, gà, vịt… chết đã sang ngày thứ mười, đang phân hủy mạnh. Mùi hôi thối và ô nhiễm môi trường rất nặng. Chúng tôi phải đốt các chậu bồ kết lớn, phun khử khuẩn liên tục để bộ đội có thể tiếp cận hiện trường. Công việc ngày càng khó khăn, phức tạp… Nhưng phương châm “khắc phục hậu quả nhanh nhất, hiệu quả nhất, đảm bảo đời sống người dân nhanh chóng ổn định” luôn là quyết tâm xuyên suốt của cán bộ, chiến sĩ đơn vị".

Bộ đội vận chuyển các lồng gà, vịt chết đến vị trí tiêu hủy.
Hậu quả khủng khiếp của cơn lũ vẫn còn in hằn trên từng mái nhà, từng ki-ốt, hoang tàn và xơ xác. Nhưng chính trong những ngày gian nan nhất ấy, tình quân dân tại Tương Dương lại càng tỏa sáng. Nhân dân xã Tương Dương đã trải qua những thời khắc khó khăn nhất, nhưng họ không đơn độc. Luôn có sự hiện diện, đồng hành, sát cánh chia sẻ của những người lính.
Trong lòng mỗi người dân, bộ đội không chỉ là lực lượng hỗ trợ mà còn là người thân, chỗ dựa tin cậy. Trong ánh mắt tràn đầy hy vọng và những nụ cười chân thành ấy, ta hiểu rằng, sự gắn bó giữa quân và dân chính là sức mạnh bền vững nhất để tái thiết cuộc sống - với một niềm tin giản dị mà tha thiết: Ngày mai sẽ bình yên trở lại.