Ba mẹ ủng hộ tôi học múa cột

Vốn tính nghiêm khắc, những tưởng ba mẹ sẽ không thích khi biết tôi học bộ môn này song họ khiến tôi bất ngờ với những lời khen ngợi, động viên.

Tôi qua Canada học tập từ tháng 12/2022. Hồi còn ở Việt Nam, tôi đã thích bộ môn múa cột, đến khi du học bắt đầu tập thêm cả múa vòng, múa lụa.

Lúc chưa đi du học, tôi chỉ xin tiền mẹ với lý do "đi tập nhảy", không dám nói thật. Gia đình tôi khá nghiêm khắc, sợ ba mẹ nghĩ nhiều nên tôi không nói, tránh phiền phức.

Sau tập được nhiều động tác đẹp, tôi mới bắt đầu quay video lại khoe mẹ, bởi mẹ có phần "dễ" hơn ba một chút. Mừng là mẹ cũng khen chứ không la mắng như tôi nghĩ.

Khi sang Canada, sức khỏe tinh thần tôi không được tốt khi phải chật vật làm quen với môi trường mới. Tôi dành thời gian tập luyện những bộ môn yêu thích nhiều hơn để xả stress và đỡ suy nghĩ tiêu cực.

Hôm trước, tôi tập thành công một động tác trên vòng sau 5 lần thử. Quá hào hứng, tôi không nghĩ nhiều, gửi hẳn video vào nhóm chat cho ba mẹ xem. Những tưởng ba sẽ nói kiểu "lo học hành đi, đừng làm mấy trò linh tinh", ai dè ba "thả tim" tin nhắn, còn khen ngợi tôi dù ba vốn là người kiệm lời; mẹ cũng "bắn" 6, 7 trái tim cho con gái, bảo tôi cẩn thận đừng để bị thương.

Có lẽ ba mẹ cũng biết và thương tôi khi một mình ra nước ngoài học tập, cũng muốn tin tưởng con gái hơn, để tôi có thể theo đuổi những điều mình thích.

Hy vọng ba mẹ đừng quá lo lắng cho tôi, vì tôi nghĩ bản thân đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi áp lực, mong hai người chỉ cần tin tưởng, động viên tôi như hiện tại là đủ.

(Hoàng Ngọc, từ Canada)

Mai An

Illustrator: Anny Nhi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ba-me-ung-ho-toi-hoc-mua-cot-post1411410.html